Chương trình hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – Trái tim hồng” tại thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam đã thu hút đông đảo người dân tham gia, bất chấp thời tiết giá rét. 

Khoảng 7h sáng, mặc cho trời có mưa phùn, giá rét vẫn có rất nhiều người xếp hàng đăng ký hiến máu.
Khoảng 7h sáng, mặc cho trời có mưa phùn, giá rét vẫn có rất nhiều người xếp hàng đăng ký hiến máu. (Ảnh: Hạnh Toàn)
Người dân phấn khởi, kiên nhẫn chờ được gọi tên lên hiến máu.
Người dân phấn khởi, kiên nhẫn chờ được gọi tên lên hiến máu. (Ảnh: Hạnh Toàn)
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng có mặt từ sớm để động viên người hiến máu.
Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng có mặt từ sớm để động viên người hiến máu. (Ảnh: Hạnh Toàn)
Ông Lê Việt An – Giám đốc TTYT huyện Tiên Du (Ngồi bên trái) cùng ông Đàm Thế Sử – Phó Chủ tịch thành phố Từ Sơn hiến máu tại chương trình.
Ông Lê Việt An – Giám đốc TTYT huyện Tiên Du (Ngồi bên trái) cùng ông Đàm Thế Sử – Phó Chủ tịch thành phố Từ Sơn hiến máu tại chương trình. (Ảnh: Hạnh Toàn)

Ngoài cán bộ, nhân viên y tế thuộc TTYT thành phố Từ Sơn, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân công tác ở các đơn vị trong địa bàn thành phố. 

Bà Ngô Minh Thái – Phó Giám đốc TTYT thành phố Từ Sơn chia sẻ: “Tôi thấy rất tự hào khi nhìn thấy lượng người hưởng ứng chương trình hiến máu đông như vậy. Khi chúng tôi phát động phong trào, không chỉ đơn vị tôi tham gia hiến máu mà còn có cả người dân và rất nhiều cán bộ nhân viên tới từ các đơn vị khác trong địa bàn. Điều này minh chứng rằng tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia về trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe đã lan tỏa rộng trong cộng đồng”.
Bà Ngô Minh Thái – Phó Giám đốc TTYT thành phố Từ Sơn chia sẻ: “Tôi thấy rất tự hào khi nhìn thấy lượng người hưởng ứng chương trình hiến máu đông như vậy. Khi chúng tôi phát động phong trào, không chỉ đơn vị tôi tham gia hiến máu mà còn có cả người dân và rất nhiều cán bộ nhân viên tới từ các đơn vị khác trong địa bàn. Điều này minh chứng rằng tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia về trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe đã lan tỏa rộng trong cộng đồng”. (Ảnh: Hạnh Toàn)

Chia sẻ về quá trình tham gia hiến máu của mình, ông nói: “Tôi đã xếp hàng đăng ký từ sáng sớm vì mong được hiến máu càng sớm càng tốt. Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp có ích cho cộng đồng. Bác Hồ xưa đã căn dặn việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được, vì vậy mỗi cán bộ như chúng tôi đều phải ghi nhớ để luôn sẵn sàng cống hiến. Tôi rất vinh dự khi được làm việc giúp dân nên chỉ cần đủ thời gian tôi sẽ đi hiến máu”.

Đại tá Lê Xuân Hạnh mong có thể hiến máu thêm nhiều lần trước khi nghỉ hưu để giúp đỡ thêm nhiều người bệnh.
Đại tá Lê Xuân Hạnh mong có thể hiến máu thêm nhiều lần trước khi nghỉ hưu để giúp đỡ thêm nhiều người bệnh. (Ảnh: Hạnh Toàn)
Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tham gia hiến máu.
Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh tham gia hiến máu. (Ảnh: Hạnh Toàn)

Cầm trên tay tờ khai đăng ký hiến máu, chị Đào Thị Linh (CLB Gia đình hạnh phúc) không giấu nổi sự xúc động, xen lẫn chút nghẹn ngào: “Tôi tò mò, muốn hiến máu từ rất lâu mà vì gầy quá nên chưa dám thử. Nhờ sự vận động của các chị em trong CLB, cộng với mong muốn trao đi những điều tốt đẹp cho cộng đồng đã giúp tôi mạnh dạn đăng ký. Tôi cùng các chị em đã đến đây từ lúc 7h kém những đã thấy có rất nhiều người đến trước chúng tôi. Vậy nên tôi nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn.

Đến giờ cảm giác khi cây kim sắp đâm vào da thịt để lấy những giọt máu của tôi gửi cho người bệnh khiến tôi lâng lâng, vui sướng vô cùng. Cuối cùng ước muốn bấy lâu đã thực hiện được. Tôi mong hành động của mình sẽ được lan tỏa, biết đâu sẽ trở thành động lực cho chị em nào còn e ngại đi hiến máu”.

Chị Đào Thị Linh tự hào khoe về “điều ước” của mình.
Chị Đào Thị Linh tự hào khoe về “điều ước” của mình. (Ảnh: Hạnh Toàn)
CLB Gia đình hạnh phúc chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.
CLB Gia đình hạnh phúc chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: Hạnh Toàn)

Chung cảm xúc với chị Linh, chị Dương Thị Xuân (giáo viên trường Tiểu học Phù Chẩn) cũng mong việc hiến máu của mình sẽ tạo được sức lan tỏa hơn nữa. “Tôi biết nhiều người ngoài xã hội còn quan điểm sai lầm về hiến máu nên ngoài việc đăng ký hiến máu tôi cũng chia sẻ lên mạng lợi ích và quyền lợi khi hiến máu để những thông tin này có thể tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng. Tôi mong những người nhìn thấy hình ảnh, bài đăng của mình sẽ cùng đi hiến máu vì sự sống người bệnh”, cô giáo trẻ chia sẻ.

Chị Dương Thị Xuân hiến máu lần thứ 3 tại chương trình.
Chị Dương Thị Xuân hiến máu lần thứ 3 tại chương trình. (Ảnh: Hạnh Toàn)

Với sự hưởng ứng nhiệt tình bất chấp thời tiết của đông đảo người dân cùng với không khí vui tươi, sôi nổi, tại chương trình, TTYT thành phố Từ Sơn đã thu hút gần 1.000 người tham gia đăng ký HMTN. Kết thúc chương trình Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 500 đơn vị máu quý giá góp phần phục vụ công tác điều trị cho các bệnh nhân dịp đầu năm 2025.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Chương trình “Blouse trắng – Trái tim hồng” sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 17 đến 19/2 tại 6 địa điểm trong toàn tỉnh:

Theo kế hoạch, ngày hội hiến máu được tổ chức tại 6 điểm: Ngày 17/2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Lương Tài; ngày 18/2 tại Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ và Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn; ngày 19/2 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong và Trung tâm Y tế thị xã Thuận Thành.

Ban Tổ chức dự kiến có hơn 2.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện với hơn 1.700 đơn vị máu được tiếp nhận.

Hạnh Toàn - Đông Viên