Trong chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao thưởng các tập thể đạt thành tích cao trong Hội thi trang trí phòng đón xuân; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi tập thể, hái hoa dân chủ gắn với tuyên truyền về truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và đọc Thư chúc mừng năm mới của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng nhấn mạnh: Trong thời khắc thiêng liêng đón Xuân Bính Ngọ 2026, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, xin gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thắng lợi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025, trong điều kiện tình hình trên biển còn nhiều diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nêu cao ý chí quyết tâm, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trên các vùng biển được phân công; kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật; tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.
Bước sang năm 2026, Tư lệnh Vùng yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sáng tạo; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
“Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xác định rõ: Giữ vững chủ quyền biển, đảo không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính Cảnh sát biển. Mỗi chuyến hải trình là một hành trình trách nhiệm; mỗi ca trực là một lời thề danh dự; mỗi việc làm là minh chứng cho bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cảnh sát biển Việt Nam”, Đại tá Trần Xuân Lương khẳng định.
Tư lệnh Vùng đặc biệt biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các tàu trực, điểm đảo, ngoài khơi xa trong đêm giao thừa, lặng thầm canh giữ biển trời Tổ quốc để mùa xuân bình yên đến với mọi miền đất nước.
Đức Định























