Toàn bộ số gia cầm không hóa đơn, không giấy kiểm dịch, không bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Toàn bộ số gia cầm không hóa đơn, không giấy kiểm dịch, không bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp

Giữa lúc mọi thứ tưởng chừng bình lặng, một chiếc ô tô tải thùng kín, nhãn hiệu KIA, màu xanh, mang biển kiểm soát 14C-296.89, xuất hiện và di chuyển theo trục đường thôn Pẹc Nả, hướng ra Quốc lộ 18C. Chiếc xe không có biểu hiện ồn ào, không phóng nhanh, nhưng những dấu hiệu bất thường đã không qua được sự quan sát của lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ tuần tra lập tức phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Người điều khiển phương tiện là một nam giới, khai tên Lê Văn Hải, sinh ngày 20/3/1993, trú tại thôn Hải Tiến 1, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Trước tổ tuần tra, ông Hải xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến cá nhân và phương tiện. Thoạt nhìn, bề ngoài, tất cả đều hợp lệ, tuy nhiên, điều khiến lực lượng chức năng tập trung chú ý lại nằm ở phía sau – trong thùng xe khép kín.

Khi cánh cửa thùng xe mở ra, toàn bộ không gian như bị lấp kín bởi những chiếc lồng nhựa màu đen xếp san sát nhau. Kiểm tra thực tế cho thấy, có tổng cộng 22 lồng nhựa, mỗi lồng chứa 100 con vịt giống dưới 28 ngày tuổi, tổng cộng có 2.200 con vịt giống. Toàn bộ số gia cầm không hóa đơn, không giấy kiểm dịch, không bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Lê Văn Hải không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số hàng hóa nói trên. Trước những câu hỏi của tổ công tác, người đàn ông này khai nhận toàn bộ số vịt giống là hàng vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Cường, thỏa thuận tiền công là 2.000.000 đồng sau khi giao hàng xong.

Theo lời khai của Hải, khoảng 7h sáng cùng ngày, khi đang ở nhà tại thôn Hải Tiến 1, xã Hải Ninh, ông nhận được cuộc gọi từ người đàn ông tên Cường qua số điện thoại 0363.551.xxx. Người này đề nghị vận chuyển một chuyến hàng là vịt giống từ khu vực thôn Thán Phú Xã, xã Hải Sơn đến km 17, xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Do quen biết từ trước nhưng không rõ nhân thân, tuổi tác và địa chỉ cụ thể của Cường, Hải vẫn đồng ý nhận lời vì khoản tiền công 2 triệu đồng được hứa hẹn.

Đến khoảng 18h30 phút cùng ngày, Cường gọi điện lần nữa, hướng dẫn Hải đi theo tuyến Quốc lộ 18C vào xã Hải Sơn, đến khu vực cầu Lý Lố thì sẽ có người ra đón và dẫn đi lấy hàng. Khoảng 19h30 phút, khi xe đến khu vực cầu Lý Lố, một người đàn ông đeo khẩu trang đứng ven đường vẫy xe dừng lại và hỏi: “Đến đón hàng à”? Khi Hải xác nhận, người này dẫn vào một bãi đất trống dưới gầm cầu, cách khoảng 100 mét, tại đây, trong bụi cây ven bãi, các lồng chứa vịt giống đã được tập kết, che giấu.

Ông Lê Văn Hải làm việc với tổ công tác tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn
Ông Lê Văn Hải làm việc với tổ công tác tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn

Hai người nhanh chóng bê từng lồng nhựa màu đen, tổng cộng 22 lồng, xếp lên thùng xe tải. Những tiếng động khô khốc của nhựa chạm vào sàn xe vang lên trong không gian tối, xen lẫn tiếng quẫy nhẹ của đàn vịt non bên trong, tất cả diễn ra lặng lẽ, không ánh đèn, không lời nói dư thừa.

Sau khi bốc hàng xong, Hải điều khiển xe rời khỏi khu vực Lý Lố, theo tuyến đường dân sinh hướng về ngã ba Lý Lố – Pẹc Nả – Cao Lan, dự định đi ra tuyến liên xã, theo Quốc lộ 18A rồi đến km 17 thuộc xã Hải Ninh để giao hàng. Thế nhưng, khi xe chưa kịp ra đến km 14 thì người tên Cường lại gọi điện, thay đổi lộ trình, yêu cầu không đi ra đường chính mà vòng vào đường Pẹc Nả để chạy ra Quốc lộ 18C.

Chính sự thay đổi lộ trình bất ngờ đó đã đưa chiếc xe đi thẳng vào điểm chốt của lực lượng Biên phòng. Tại khu vực cổng chào thôn Pẹc Nả, tổ tuần tra đã hoàn tất việc kiểm tra, xác định có dấu hiệu vi phạm và yêu cầu ông Lê Văn Hải đưa phương tiện cùng toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Bắc Sơn để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tang vật tạm giữ bao gồm: 1 xe ô tô tải thùng kín nhãn hiệu KIA, màu xanh, biển số 14C-296.89 đã qua sử dụng và 22 lồng nhựa chứa tổng cộng 2.200 con vịt giống dưới 28 ngày tuổi.

Sau đó, đơn vị chức năng đã tiến hành củng cố hồ sơ, tạm giữ phương tiện và tang vật theo quy định. Đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ đối tượng tên Cường – người được cho là chủ hàng; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thành lập hội đồng định giá, kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y đối với số vịt giống trên xe. Các phương án xử lý tiếp theo, bao gồm việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng đã được đề xuất.

Trong đêm tối nơi vùng biên, chuyến xe chở 2.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc đã bị chặn đứng kịp thời. Sự việc không chỉ dừng lại ở một vụ vận chuyển thuê đơn lẻ, mà còn đặt ra những cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh, về những đường dây thu gom, vận chuyển giống vật nuôi không kiểm soát đang âm thầm len lỏi qua các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Từ cổng chào nhỏ bé của thôn Pẹc Nả, ánh đèn pin soi vào những chiếc lồng nhựa đen xếp chồng lên nhau như một lát cắt sinh động về cuộc chiến thầm lặng của lực lượng Biên phòng trước những hành vi vi phạm pháp luật nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ngọc Linh