Và đằng sau đó là hình ảnh người lính biên phòng – những “ngọn đèn không tắt” giữa mây mù núi đá, kiên cường gìn giữ từng tấc đất biên cương.
Mẫu Sơn – địa danh gợi nhớ bởi khí hậu se lạnh, những triền núi mây phủ và cả những cung đường như thử thách giới hạn con người. Nhưng sau vẻ đẹp ấy là một thực tế gay gắt hơn nhiều - nơi đây từng là “điểm nóng” vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, đặc biệt từ khu vực mốc 1228 giáp ranh Trung Quốc – Việt Nam.

Một ngày giữa tháng Bảy oi nồng, lúc đồng bằng đang chìm trong nắng nóng, thì ở độ cao hơn 1.000 mét của Mẫu Sơn, những cơn gió núi vẫn phả vào mặt lạnh buốt. Khoảng 5h30 phút ngày 17/7, ở khu vực thôn Quán Phát, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Công an xã Mẫu Sơn và Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Hai người đàn ông tên là Hoàng Văn Sái (SN 1992, trú tại thôn Bản Giểng, xã Mẫu Sơn) và Trịnh Văn Thương (SN 1989, trú tại thôn Quán Phát, xã Mẫu Sơn) bị phát hiện điều khiển hai xe máy Yamaha Sirus mang biển kiểm soát 12L1-247.24 và 12L1-187.04, len lỏi qua tuyến đường đất thuộc thôn Quán Phát, hướng về nội địa. Cả 2 bị yêu cầu dừng xe khi đến gần vị trí tổ công tác.
Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên mỗi xe chở 4 bao tải dứa và trong mỗi túi bao tải đều đựng các gói xúc xích đông lạnh, có nhãn hiệu chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng Văn Sái và ông Trịnh Văn Thương không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.
Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ tang vật, đưa về trụ sở để làm rõ. Bước đầu xác định tổng khối lượng hàng hóa khoảng 200kg, đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch và nhãn hiệu.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng buôn lậu nhỏ lẻ. Không còn dùng xe tải hay xe khách để chở hàng, các đối tượng sử dụng xe máy, chia nhỏ hàng hóa, di chuyển vào sáng sớm nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng. Những bao tải ấy tưởng như vô hại, nhưng ẩn chứa nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế quốc gia.
Mỗi vụ việc nhỏ như vụ vận chuyển hàng lậu ngày 17/7 không chỉ đơn thuần là xử phạt hành chính, đó là một lát cắt của bức tranh lớn: Cuộc chiến âm thầm nhưng gay gắt ở vùng phên giậu Tổ quốc. Khi những bao tải không còn vô danh, không còn được bỏ qua dễ dãi, thì mới mong từng cánh cửa biên giới như Chi Ma – Mẫu Sơn thực sự trở thành “hàng rào vững chắc” bảo vệ kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng và chủ quyền quốc gia.
Chiến thắng không đến từ một trận đánh lớn, mà từ sự kiên trì, lặng lẽ của những con người thầm lặng – những người lính biên phòng ngày ngày bước đi giữa sương mù, mang theo trái tim nóng và đôi mắt sáng để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng nơi cổng trời Tổ quốc.
Thiên Trường






















