
Sáng 31/10, tại trường THPT Ông Ích Khiêm, xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng, hàng chục thầy cô giáo cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn, Cảnh sát PCCC, lực lượng vũ trang chia nhau dọn dẹp từng phòng, lớp học, lau chùi bàn ghế, xúc bùn non, gom rác thải sau khi nước vừa rút xong.
Qua ghi nhận của Phóng viên Thương hiệu & Công luận: Thời tiết tại TP. Đà Nẵng sáng hôm nay đã ngưng mưa và hửng nắng, rất thuận lợi cho việc ra quân thu dọn vệ sinh trường. Cả sân trường ngập trong bùn non, đất, rác lẫn lá cây, mỗi người một việc, ai cũng mong công việc sớm hoàn tất để cho các em học sinh có thể sớm nhất, trở lại trường trong những ngày tới.

Trung tá Nguyễn Đình Trung - Trưởng trạm CSGT Hòa Nhơn, thuộc Phòng CSGT TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Trong những ngày nước dâng cao, Trạm nằm trên địa bàn khu vực trường, ngày đêm di dời người dân xã Hòa Vang đến những nơi an toàn. Đặc biệt, đã kịp thời đưa đi cấp cứu một cháu bé chừng 5 tuổi bị sốt cao đến bệnh viện và những người già yếu lên ca nô đến nơi an toàn”.
Ông Thái Quang Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 42 phòng học, trong đợt lũ vừa qua, 16 phòng học và 4 phòng chức năng bị ngập sâu hơn 1,5m.


"Các trang thiết bị đều được kê lên cao nên không bị hư hỏng. Ngay sau khi nước rút, chúng tôi huy động toàn bộ giáo viên, phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Hòa Nhơn, Cảnh sát PCCC, lực lượng vũ trang và với lực lượng dân quân tự vệ dọn dẹp, khử khuẩn để sớm ổn định hoạt động dạy học”, ông Bình cho hay.
Được biết, nhiều giáo viên dù nhà riêng cũng bị ngập nhưng vẫn gác lại việc cá nhân để tập trung cùng đồng nghiệp dọn trường. Với họ, việc sớm đưa trường lớp sạch sẽ, ngăn nắp trở lại là niềm vui và động lực giúp thầy trò yên tâm sớm được đến lớp.


Sau khi tổng vệ sinh, nhà trường sẽ phối hợp với Trạm Y tế xã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh quay trở lại học vào đầu tuần tới.

Tại TP. Đà Nẵng, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề, hơn 66.800 nhà ngập trong lũ, khiến 6 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương trên địa bàn thành phố.
Có 13 ngôi nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng, hàng nghìn gia súc, gia cầm chết trôi, hàng loạt tuyến đường bị sạt lở hư hỏng.
Hoàng Hữu Quyết























