

Nhiều năm qua, người dân tổ dân phố 34 và 35… thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng kêu trời, khổ sở… và phản ứng về việc trâu, bò thả rong. Đặc biệt, tại khu đô thị sinh thái Golden Hills (thuộc tổ 35) gần 10 năm nay vấn nạn trâu, bò thả rong thì không kể xiết.
Tối 29/10/2023, tại ngã tư cây xăng Gia Tâm Nguyễn (khu đô thị sinh thái Golden Hills), một vụ tại nạn xảy ra nghiêm trọng, một nam thanh niên đi làm về điều khiển xe mô tô tông phải bò, nạn nhân bất tỉnh, phải chở đi cấp cứu tại bệnh viện, xe bị hư hỏng nặng, bò chết tại chỗ. Một điều đáng nói, tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành nối dài thuộc khu đô thị sinh thái Golden Hills thời gian gần đây các trụ điện đường thường không đỏ (do tiết kiệm điện), thời tiết mưa lớn, trâu, bò thì thả rong, mỗi đoàn trâu, bò khoảng trên dưới cả trăm con cứ đi lông nhông trên các con đường, vào các vườn trồng rau, cây cảnh của người dân tại khu vực này để phá phách.
Anh Trung một người dân thuộc tổ 35 bức xúc cho biết: “Những vụ tai nạn này đã được dự báo từ trước và sự thiếu trách nhiệm của các cấp đã không giải quyết dứt điểm. Chúng ta đang sống trong sự thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương khi tình trạng này kéo dài”.

Chị Nguyễn Thị L, một khách qua đường đừng lại nói: “Sao mà tội nghiệp như thế này trời? Ai biết thân nhân người bị nạn ở đâu báo ngay cho gia đình? Chị rơm rớm nước mắt, thấy vết thương và máu chảy quá nhiều…”.
Nhiều người dân hiếu kỳ tại đây kéo ra xem và sơ cứu cho nạn nhân, nhưng vô vọng…

Anh Nguyễn Văn H cho biết: “Vợ chồng em năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ xuân về là tụi em tích cóp và vay mượn anh em trong gia đình để có vốn mua hoa cúc và các loại… về bán kiếm lời để sắm sửa đồ trong gia đình và ăn Tết. Năm vừa qua, buổi chiều vừa tập kết hoa về góc ngã tư Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Lương Bằng, tối lại thì bán đêm quá mệt. Vậy là ngủ say, sáng sớm thức dậy, nhìn khu hoa của mình sao chỉ còn lá không, không còn một bông hoa nào cả, vợ em xỉu ngay tại chỗ, còn em thì choáng váng luôn…”. 
Cách đây 1 năm, một nam công nhân đi làm ca đêm về cũng trên đoạn đường, anh đang đi bình thường, bỗng nhiên một con bò từ trên vỉa hè, nhảy ra ủi thẳng vào xe làm anh té ngã bị thương nặng, rất may lúc này còn sớm nhiều xe ô tô tham gia giao thông trên đường hỗ trợ kịp thời đuổi bò chạy…
Anh Thái Doãn Mão, gia đình sống tại khu đô thị sinh thái Golden Hills chia sẻ thêm: “ Vợ chồng em làm vườn, trồng các loại rau, củ, quả… để phục vụ cho gia đình, đến lúc chuẩn bị thu hoạch là đàn bò phá rào vào ăn sạch, sáng ra không còn gì? Đây là lần thứ ba nhà em bị đàn bò phá phách…”.

Một điều chúng tôi nhận thấy, rất phản cảm trong vài tháng trở lại đây, trâu, bò thả rong không có người chăm dắt tại phường Hòa Hiệp Nam mỗi ngày càng nhiều, chỉ cần buổi sáng đi làm qua cầu Gia Tròn, trước mắt UBND phường Hòa Hiệp Nam, cổng trường THCS Đàm Quang Trung… và trước nhà dân thì sẽ thấy trâu, bò phóng uế bừa bãi, mùi hôi nồng nặc, vô cùng phản cảm…



Những lần trước khi báo chí đăng tải thông tin nạn trâu, bò thả rong tại khu vực này, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Nam đã ra quân, bắt bò nhốt và phạt, nhưng rồi đâu lại vào đấy cả…
Người dân tại khu vực này thắc mắc… Vậy đến lúc nào vấn nạn trâu, bò thả rong mới chấm dứt?. Đây là bài toán khó chăng đối với chính quyền sở tại…?
Hoàng Hữu Quyết





















