UBND phường Phú Thủy (Lâm Đồng) vừa cùng Tập đoàn Hưng Lộc Phát long trọng cắt băng khánh thành Công viên Đá Ông Địa - một công trình kiến trúc, văn hóa và tâm linh bên bờ biển.

Sau hơn 4 tháng xây dựng, Công viên Đá Ông Địa đã thành hình với quy mô 1,2 ha và toàn bộ công trình nơi đây được kiến tạo hoàn toàn từ nguồn kinh phí tài trợ gần 15 tỷ đồng của Hưng Lộc Phát Corp. Đây chính là sự tri ân sâu sắc của doanh nghiệp dành cho cộng đồng và thiên nhiên bản địa.
Với thông điệp: "Chạm vào đá để nghe biển kể chuyện", công viên được chia thành 5 phân khu tựa như 5 nốt nhạc. Đó là Quảng trường Crystal kiêu hãnh vươn mình đón gió khơi; Làng Gió mộc mạc gợi nhớ đời sống vạn chài; Ốc Đảo San Hô rợp bóng cây xanh; Đảo Sinh vật biển rộn vang tiếng cười trẻ thơ và Sân chơi Đạp Sóng căng tràn nhựa sống.

Đặc biệt, ban đầu từ một gợi ý của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp đã khoác lên những khối đá chắn sóng tetrapod khô khan lớp áo bích họa rực rỡ sắc màu. Những khối đá ấy giờ đây như "nở hoa" trước biển, biến bãi tắm cộng đồng thành một điểm check-in độc đáo.
Ghi nhận tấm lòng hào sảng và những cống hiến trong việc chỉnh trang đô thị, ngay trong đêm khánh thành, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã long trọng trao Bằng khen cho Giám đốc Hưng Lộc Phát Corp.
Nhưng điều làm nên linh hồn thực sự của công viên này lại nằm ở một góc nhỏ thâm nghiêm được trân trọng giữ gìn: Vườn đá - Miếu Ông Địa. Để du khách hiểu rõ hơn tên gọi của công viên, UBND phường Phú Thủy đã khéo léo tạc lại câu chuyện truyền thuyết lên một phiến đá đặt cạnh ngôi miếu.
Giai thoại kể lại rằng, cái tên "Đá Ông Địa" nảy mầm từ những nhịp đập phập phồng của ngư dân bao đời bám biển. Từ lâu lắm, thiên nhiên đã đẽo gọt một tảng đá kỳ vĩ mang hình dáng hệt như nụ cười hiền hậu của ông Địa, ngồi vững chãi hướng mặt vào bờ. Giữa trùng khơi bão tố, tảng đá ấy như trở thành "lộc trời ban", là ngọn hải đăng tâm linh chở che cho bao thế hệ ngư dân bởi họ tin rằng, vị Thổ Địa ấy đang mỉm cười trấn giữ biển khơi, xua đi sóng dữ, gọi về những chuyến tàu tôm cá đầy khoang.
Từ đức tin ấy, một am nhỏ đã được lập lên. Dẫu tháng năm dâu bể, sóng gió đại dương đã bào mòn hình hài tảng đá năm xưa, nhưng ngôi miếu nhỏ thờ Ông Địa vẫn còn đó, tạc vào tâm thức người dân một điểm tựa bình yên vững chãi.
Vì vậy, Công viên này được xem là nơi thiên nhiên, đời sống ngư dân và tín ngưỡng dân gian gặp nhau và ở bãi Đá Ông Địa, tảng đá năm xưa có thể đã đổi hình nhưng câu chuyện của biển thì vẫn còn vẹn nguyên.
Phương Nam























