Trung tuần tháng 9, TAND tỉnh Thái Nguyên đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Thụ cùng đồng phạm do can tội “giả mạo trong công tác”; “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Phiên tòa gồm 10 bị cáo và 72 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa đã khép lại trong nỗi buồn day dứt, bởi nhiều bị cáo như Đặng Ngọc Viện, nguyên Phó giám đốc BV Tâm thần Thái Nguyên; Vũ Thế Long, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và Nguyễn Thị Hồng Thủy, nguyên Trưởng Khoa Khám bệnh... Chỉ vì một chút lợi lộc riêng, họ tự đánh mất nhân phẩm của mình, trở thành kẻ bỏ áo blu trắng để khoác lên mình tấm áo tù.

Liên quan tới vụ án này là hàng chục cựu chiến binh (CCB) đã lên thiên chức ông, bà phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, vì mang tiếng chạy chọt chế độ nạn nhân chất độc da cam.

Cậy chức quyền, cấp khống giấy tờ

Năm 2010, tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 7/4/2009 của Bộ Lao Động - Thương binh & Xã hội, huớng dẫn lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, phần hướng dẫn lập hồ sơ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Khi làm hồ sơ xét hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học, CCB phải có giấy chứng nhận mắc một trong 17 bệnh theo danh mục ghi tại Điều 1 Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế.

Nhiều CCB làm hồ sơ hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học, do còn thiếu các giấy tờ theo quy định nên đã thông qua một số đối tượng có quan hệ với các bác sỹ của BV Tâm thần Thái Nguyên để mua giấy ra viện, bản sao bệnh án, sổ điều trị ngoại trú tâm thần nhằm hoàn thiện hồ sơ.

Các bác sỹ là Thụ, Thủy, Long, Viện đã nhanh chóng gục ngã vì sức nặng của đồng tiền? Trong nhiều tháng liên tiếp, nhóm bác sỹ này đã cấp khống giấy tờ chứng nhận bệnh tật cho các đối tượng môi giới là Nguyễn Ngọc Chi, xóm 1 Tân Bình, xã Vô Tranh và Hoàng Xuân Sinh, xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng; Vũ Đình Côi, xóm Phú Thành, xã Hợp Thành (Phú Lương); Lê Đình Thông, xóm Khuôn I, xã Phục Linh; Nguyễn Văn Khoa, xóm Văn Giang, xã Phú Lạc và  Lê  Văn Tiến, xóm  Vai Cày, xã  Bản  Ngoại (Đại Từ) để nhận phần trăm.

Ngay sau khi mua được hồ sơ, giấy tờ chứng nhận bệnh tật, các đối tượng môi giới đã mang bán lại cho những CCB có nhu cầu mua để làm thủ tục hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, với giá bán từ 3 - 5 triệu đồng/bộ hồ sơ, giấy tờ.

Phi vụ mua bán giấy tờ chứng nhận bệnh tật đầu tiên xảy ra tại BV trên - do Chi và Sinh thực hiện cùng nhóm bác sỹ Thụ, Viện, Thủy, Long. Bốn bác sỹ này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để cấp khống cho Chi và Sinh 30 quyển sổ khám - chữa bệnh với giá hơn 2 triệu đồng/quyển, trong sổ ghi nội dung bệnh nhân đã điều trị bệnh rối loạn tâm thần và đau dây thần kinh ngoại biên cấp tính từ năm 2004, nhưng không ghi tên người được cấp.

Có được số giấy tờ này trong tay, Chi và Sinh đã bán lại cho 12 CCB ở xã Cổ Lũng với giá 3,5 triệu đồng/quyển. Tên các CCB có nhu cầu mua do Chi tự điền. Ngoài 12 quyển sổ đã bán cho các CCB xã Cổ Lũng, Chi và Sinh còn mua - bán thêm 24 bộ hồ sơ chứng nhận bệnh tật của BV cho các CCB, trong đó có 5 CCB ở các xã Yên Trạch, 4 CCB ở xã Cổ Lũng và 15 người khác ở huyện Phú Lương với giá 4,5 triệu đồng/bộ. Chi khai nhận đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng, trong đó “chi màu” cho nhóm bác sỹ liên quan 89 triệu đồng.

Tự đánh mất nhân phẩm của mình…

Việc mua bán giấy chứng nhận tại BV Tâm thần tỉnh Thái Nguyên, có thể nói là dễ dãi như người ta ra chợ mua mớ rau. Vì thế, ngay cả người chưa từng quen biết với số cán bộ có chức sắc, hoặc bác sỹ tiêu cực trong BV cũng có thể mua được.

Côi là một người trong số đó. Qua giới thiệu của Chi, Côi đã trực tiếp mua của Thủy 4 bộ hồ sơ, sau đó bán lại cho các CCB kiếm lời. Thông cũng vậy, khi biết có thể lấy được giấy chứng nhận bệnh tật ở BV Tâm thần thì “mạnh bạo” thu tiền của 8 CCB ở xã Phục Linh (Đại Từ), (3,5 triệu đồng/người) và đã mua được 8 giấy ra viện.

Còn Khoa và Tiến, do đều đã quen biết với Thụ từ trước nên đã trực tiếp gặp Thụ đặt vấn đề cấp hồ sơ bệnh tật của BV cho 4 CCB ở xã Phú Thịnh (Đại Từ). 4 CCB này đã nộp cho Khoa được 1,6 triệu đồng để Khoa “rước” Thụ đi ăn uống. Tiến cũng được Thụ bán cho 13 bộ hồ sơ chứng nhận bệnh tật với giá hơn 1 triệu đồng/bộ hồ sơ. Vụ làm ăn này, Tiến có lời 3,2 triệu đồng…

Các “phi vụ” mua, bán giấy tờ chứng nhận bệnh tật tại BV trở nên ồn ào khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc. Chẳng khó khăn gì, cán bộ cơ quan điều tra xác định được ngay các giấy tờ được cấp là thật, con dấu và chữ ký thật, người cấp đúng thẩm quyền và chỉ có bản chất sự việc là giả mạo.

Trong sự việc này, cả người cấp, người xin cấp và người trung gian đều biết rất rõ đó là cấp khống, vì người không có bệnh, không được khám bệnh, điều trị bệnh cũng được cấp hồ sơ bệnh tật. Hơn nữa, lúc đó đang là những tháng của năm 2010, nhưng trên các giấy tờ đều ghi năm 2004. Sự việc bại lộ, Thụ, Long, Viện, Thủy phải lĩnh án tù do can tội “giả mạo trong công tác”, trong đó Thụ, Viện lĩnh án 2 năm tù giam; Long lĩnh án 18 tháng tù giam; Thủy lĩnh án 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Còn các đối tượng can tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” là Chi, lĩnh án 18 tháng tù giam; Sinh lĩnh án 12 tháng tù cho hưởng án treo; Thông lĩnh án 15 tháng tù cho hưởng án treo; Côi lĩnh án 12 tháng tù cho hưởng án treo; Khoa lĩnh án 12 tháng tù cho hưởng án treo...

Mong rằng, trong xã hội không còn xảy ra tình trạng người thầy thuốc bị đồng tiền quật ngã cả y lẫn đức như Thụ, Long, Thủy và Viện. Cũng mong rằng, những CCB từng một thời xông pha lửa đạn, nay ở đời thường đang phải chịu thiệt thòi vì chưa được hưởng chế độ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, tiếp tục noi gương sáng để cháu con học tập, không vì chút nôn nóng làm ảnh hưởng đến uy danh của người cán bộ, chiến sỹ cách mạng, bởi Đảng và Nhà nước luôn sáng suốt, quan tâm tới những người có công với Tổ quốc.

Hoài Hoa