Tham dự chương trình, có đại diện chính quyền và các đoàn thể địa phương:
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tiên Hoa, Nguyễn Văn Nhu; Phó trưởng thôn kiêm Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn Đặng Xá, Bùi Xuân Lưu; đại diện Trưởng tộc dòng họ Bùi Công, Bùi Công Vinh; đại diện Hội Khuyến học họ Bùi Công, Bùi Công Hóa; cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Đồng hành cùng chương trình, Tổng giám đốc Gia Hana Group, Phó Chủ tịch Ban Vận động Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc (TP. HCM) - Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi đã trực tiếp trao tặng nhiều phần quà ấm áp nghĩa tình.

Quang cảnh Chương trình “Lễ trao thưởng” - do Hội Khuyến học họ Bùi Công tổ chức (năm học 2025 - 2026)
Nhịp cầu nhân ái thắp lên hy vọng
Trong không khí ấm áp, trang trọng và đậm nghĩa tình quê hương, Chương trình trao quà khuyến học không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, mà còn là ngọn lửa hy vọng được thắp lên cho những học sinh nghèo hiếu học.
Xúc động hơn cả đó là những trường hợp học sinh có hoàn cảnh vô cùng éo le: Em Bùi Thị Ngọc Bích - học sinh giỏi, vừa mất bố vì căn bệnh ung thư quái ác. Gia đình chị Vũ Thị Bích, bản thân chị mắc bệnh ung thư, nhà có 5 con nhỏ, trong đó sinh đôi 2 bé sinh non.
Thấu hiểu những khó khăn ấy, Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi đã trực tiếp trao 5 triệu đồng, hỗ trợ gia đình chị Bích điều trị bệnh.
Những suất quà, những điểm tựa
Tại chương trình, Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi đã trực tiếp thăm hỏi, trao tận tay những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Tiên Hoa:
Em Bùi Thị Ngọc Bích (lớp 8A1), dù gia cảnh thiếu thốn, vừa trải qua nỗi đau mất bố vì ung thư, em vẫn nỗ lực vươn lên, đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Em Bùi Đức Nam (lớp 2D), một tấm gương học sinh tiêu biểu đạt Giải Khuyến khích cấp tỉnh. Gia đình thuộc hộ nghèo, chưa có nhà ở cố định; mẹ chống chọi bệnh ung thư, bố làm lao động tự do.
Em Bùi Văn Hà (lớp 10C), mắc bệnh tim bẩm sinh và rối loạn chuyển hóa, biến chứng gây teo cơ khiến việc đi lại, vận động gặp nhiều khó khăn.
Em Bùi Khánh Linh (lớp 6), thiếu vắng tình thương của cả bố lẫn mẹ, cùng 5 chị em nương tựa vào người bà tuổi cao sức yếu.
Em Bùi Minh Quân, gia đình gặp biến cố nợ nần chồng chất, hiện sống cùng bà nội cũng đang điều trị bệnh ung thư hiểm nghèo...
Cùng với đó là nhiều phần quà ý nghĩa khác dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cùng khoản đóng góp cho Quỹ khuyến học xã Tiên Hoa, tiếp sức cho hành trình đến trường của các em trong năm học mới.

Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi cùng đại diện Ban tổ chức trao quà cho học sinh tại Chương trình
Trở về quê hương với trái tim sẻ chia
Chia sẻ tại chương trình, trên cương vị Phó Chủ tịch Ban Vận động Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc (TP. HCM) - Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi bày tỏ niềm xúc động sâu sắc khi được trở về quê hương Tiên Hoa, thực hiện sứ mệnh nhân đạo.
“Một phần quà tuy không quá lớn về vật chất, nhưng với một gia đình còn nhiều lo toan, thì đó là sự sẻ chia đúng lúc, tiếp thêm điều kiện và niềm tin để các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ”, Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi chia sẻ.
Được biết, Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc (TP. HCM) thành lập tháng 10/2022. Đến nay, Hội đã vận động và trao đi nguồn lực nhân đạo trị giá gần 13 tỷ đồng, chung tay xây dựng 40 cầu dân sinh, hỗ trợ xây nhà tình thương, cứu trợ bão lũ và đồng hành cùng hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.
“Điều quý giá nhất mà chúng tôi muốn gửi gắm hôm nay - là lời nhắn nhủ: Hãy giữ vững ước mơ và nỗ lực học tập. Chúng ta có thể sinh ra trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng hoàn toàn có thể tự quyết định tương lai bằng tri thức, nghị lực và một trái tim tử tế. Nếu hôm nay, các em nhận được sự giúp đỡ, hãy cố gắng để ngày mai chính các em sẽ trở thành người lan tỏa sự giúp đỡ đó cho cộng đồng”, Hoa hậu Thân thiện Lương Thục Nghi bày tỏ.
Lan tỏa nét đẹp truyền thống trong cộng đồng
Chương trình Khuyến học tại xã Tiên Hoa không chỉ thể hiện nét đẹp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần hiếu học của dòng họ Bùi Công và Nhân dân địa phương, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự kết nối cộng đồng. Khi chính quyền, dòng họ, các tổ chức thiện nguyện và những nhà hảo tâm cùng chung tay, nhiều mảnh đời kém may mắn đã được nâng đỡ kịp thời.
Lễ trao quà khép lại trong niềm vui, sự xúc động và những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ trước thềm năm học mới - đúng như thông điệp nhân văn được lan tỏa tại chương trình:
“Không có hoàn cảnh nào có thể ngăn cản một người có ý chí. Không có ước mơ nào là quá lớn, nếu chúng ta đủ nỗ lực. Và không có sự tử tế nào là nhỏ bé, khi được trao đi đúng lúc”.
Một số hình ảnh tại chương trình:



Bui Chiểu






















