Từ một doanh nhân thành đạt, ông Phạm Văn Toàn (thị trấn Mạo Khê, ĐôngTriều, Quảng Ninh) đã phải “bỏ xứ” chỉ sau một bản báo cáo tổng kết 9 tháng cuối năm của công an tỉnh Hải Dương. Sau 3 năm, nỗi hàm oan mà ông phải mang tiếng đã phần nào lắng xuống, nhưng dư âm về một “băng nhóm xã hội đen” có tên ông vẫn khó có thể xoa dịu.

Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, ông Tiên Văn Hồng
Những ẩn khuất đằng sau vụ án
Ông Phạm Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Hải 27/7, là một trong những doanh nhân thành đạt, tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện và nhân đạo.
Trước đây, Công ty Đông Hải tại xã Hiệp Sơn (Kinh Môn, Hải Dương) do ông lãnh đạo cũng là một trong những DN “ăn nên làm ra” với nhiều dự án, công trình lớn trên địa bàn. Công ty Đông Hải đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ, ngành và nhiều giải thưởng về DN, doanh nhân… Tuy nhiên, khi công ty đang trên đà phát triển, thì tại Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 9 tháng đầu năm 2011 của Công an tỉnh Hải Dương, tên của ông được liệt vào một trong những thành phần của băng nhóm xã hội đen có tổ chức, đã gây xôn xao dư luận.
“Sự việc bắt nguồn từ thời điểm công ty chúng tôi trúng thầu san lấp mặt bằng thuộc Dự án nhiệt điện BOT Hải Dương. Tại thời điểm đó, chúng tôi được biết tham gia đấu thầu có công ty ruột của một lãnh đạo Công an tỉnh. Là một DN làm ăn đàng hoàng, chân chính nên tôi cũng không để ý đến nhiều thông tin đó mà chỉ tập trung vào công việc cho tốt và phát triển DN. Đầu năm 2010, bất ngờ tôi nhận được thông tin Công an tỉnh Hải Dương lập chuyên án hình sự để điều tra tôi với tư cách là trùm xã hội đen, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, ô tô, tàu bè… cũng như áp đặt các tội phạm ở Hải Dương, Quảng Ninh và TP. Hải Phòng. Sau này tìm hiểu tôi được biết, những người được liệt kê tham gia các băng nhóm xã hội đen là có thật, việc làm của họ cũng có thật, nhưng nếu bảo đó là quân của tôi thì hoàn toàn áp đặt và vô căn cứ”, ông Toàn bức xúc.
Trong đơn thư gửi Thương hiệu & Công luận, ông Toàn cho biết, để có cớ bắt ông về điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an huyện Nam Sách ra lệnh bắt khẩn cấp em trai là Phạm Văn Tình vào ngày 9/7/2010 trong một chuyên án khác. Liên quan đến việc bắt anh Tình, nhiều cơ quan báo chí cũng đã lên tiếng phản ánh vì những ẩn khuất đằng sau vụ án này. Đó là việc khởi tố anh Tình sai về tội danh và sai về thời điểm bị bắt.
Do bị bắt oan, gia đình ông Toàn đã viết đơn kêu cứu lên Bộ công an. Không biết có điều gì xảy ra, nhưng vụ án này được Công an huyện Nam Sách tạm đình chỉ điều tra và anh Phạm Văn Tình được tại ngoại sau 5 tháng bị bắt tạm giam.
“Khi em trai tôi bị bắt, cũng là lúc công ty tôi lâm vào cảnh bi đát. Các DN, đối tác không muốn hợp tác với chúng tôi vì sợ liên lụy. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chung của công ty và việc riêng của cá nhân tôi. Giờ đây, sau hơn 3 năm, tôi vẫn mong muốn các cơ quan có thẩm quyền phúc tra lại nỗi oan này. Nếu tôi có tội thì xử lý nghiêm minh theo pháp luật, còn không phải trả lại sự trong sạch cho tôi và em trai tôi”, ông Toàn nói.
“Xã hội đen mà làm thế thì ai tin?”
3 năm phải sống trong dư luận bị đồn thổi là tội phạm hình sự đang bị Công an theo dõi xử lý, nhiều lúc ông Toàn tưởng như không thể gượng dậy nổi. Từ một doanh nhân thành đạt và tham gia nhiều CLB doanh nhân, DN của tỉnh Hải Dương, không chịu nổi áp lực, ông phải di cư từ huyện Kinh Môn sang Đông Triều (Quảng Ninh) cùng vợ và con để được yên phận. Việc tham gia điều hành công ty gặp nhiều khó khăn, cực chẳng đã, đầu tháng 10/2013, ông chính thức rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Đông Hải 27/7, trở về làm người dân bình thường…
Mặc dù không còn sinh sống trên mảnh đất nơi đã sinh ra và cũng không còn điều hành Công ty Đông Hải, nhưng khi về đây để nghe nói đến “ông Toàn Đông Hải”, người dân và chính quyền địa phương vẫn dành những lời tốt đẹp cho ông và DN.
Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kinh Môn cho biết: “Ông Phạm Văn Toàn chưa từ chối bất kỳ một trường hợp cần trợ giúp hay lời kêu gọi tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo nào từ phía chúng tôi. Thậm chí, có những năm Hội Chữ thập đỏ chỉ xin 50 suất quà tết cho những hoàn cảnh khó khăn, ông còn ủng hộ thêm 50 suất nữa để làm nên những cái tết ấm cúng cho bà con”.
Chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Ly, thôn Đình Sơn, xã Hiệp Sơn, một trong những người có hoàn cảnh đặc biệt ở xã này. Bà Ly không chồng, không con, nhà làm được vài ba sào ruộng không đủ ăn, chi tiêu cũng phải rất tiết kiệm. Mỗi tháng được hỗ trợ gần 200.000 đồng tiền chính sách hộ nghèo nên cuộc sống của bà bữa no, bữa đói. Trước đây, căn nhà quá dột nát, muốn sửa mà không có tiền, chỗ ngủ cũng không có. Ước mơ bao nhiêu năm có căn nhà đã trở thành hiện thực khi ông Phạm Văn Toàn xây tặng căn nhà tình thương. Bà Ly chia sẻ: “Tôi thấy ông Toàn là người phúc hậu, gần gũi. Với con người như thế, tôi không tin đó là một người trong xã hội đen, hay bảo kê cho xã hội đen được”.
Ông Nguyễn Văn Thấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam huyện Kinh Môn khẳng định, dù ông Phạm Văn Toàn quản lý hàng trăm công nhân, nhưng Liên đoàn chưa nhận được bất cứ khiếu nại hay phàn nàn gì của người lao động về ông cũng như về Công ty Đông Hải 27/7.
Theo ông Nguyễn Văn Quân, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa thì, chỉ tính riêng trên địa bàn xã, ông Toàn đã ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi, tham gia các chương trình từ thiện, nhân đạo với đóng góp lên tới hàng tỷ đồng. Với người dân xã Hiệp Hòa, nói đến ông Toàn và Công ty Đông Hải ai cũng biết, cũng quý. UBND xã chưa bao giờ nhận được đơn thư hay phản ánh về mặt tiêu cực liên quan đến anh Toàn. Nếu nói về anh Toàn tham gia xã hội đen, hay băng nhóm thì ai tin?”.
| Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, ông Tiên Văn Hồng: Công ty Đông Hải là một DN trẻ trên địa bàn Kinh Môn. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song DN luôn là đơn vị tích cực đóng góp xây dựng địa phương và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Đến thời điểm hiện tại, về mặt pháp lý, chúng tôi chưa phải xử lý cũng như tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Công ty Đông Hải hay cá nhân ông Phạm Văn Toàn”. |
Song Bình




















