Ngay từ đầu giờ sáng, các tuyến cửa ngõ hướng vào Thủ đô đã bắt đầu “nóng” lên. Dòng xe từ các tỉnh lân cận nối dài, đặc biệt trên các trục quốc lộ và vành đai. Không khí vội vã hiện rõ trên từng dòng người – người chở theo hành lý, người tranh thủ về sớm để nghỉ ngơi trước ngày làm việc mới, tất cả cùng tạo nên áp lực giao thông tăng nhanh theo từng giờ.

Dòng phương tiện ken đặc trên các trục đường cửa ngõ Hà Nội trong ngày nghỉ cuối cùng, người dân nối nhau trở lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
Dòng phương tiện ken đặc trên các trục đường cửa ngõ Hà Nội trong ngày nghỉ cuối cùng, người dân nối nhau trở lại Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Càng về trưa và đầu giờ chiều, mật độ phương tiện tăng rõ rệt. Nhiều tuyến đường dẫn vào trung tâm xuất hiện tình trạng di chuyển chậm, có thời điểm gần như “đứng bánh” từng đoạn ngắn. Các nút giao lớn trở thành điểm nghẽn tạm thời khi lượng xe dồn về liên tục, trong khi khả năng giải tỏa không kịp theo nhịp tăng đột biến.

Tại khu vực nội đô, dòng xe không còn “rỗng” như những ngày đầu kỳ nghỉ. Thay vào đó, phố xá dần đông trở lại, quán xá bắt đầu kín khách, không khí sinh hoạt nhộn nhịp hơn hẳn. Những con phố vốn yên ắng vài ngày trước nay đã chật kín phương tiện, báo hiệu sự trở lại của nhịp sống thường nhật.

Người dân mang theo hành lý, tất bật xuống xe tại bến trong ngày kết thúc kỳ nghỉ, tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp tại các điểm trung chuyển.
Người dân mang theo hành lý, tất bật xuống xe tại bến trong ngày kết thúc kỳ nghỉ, tạo nên cảnh đông đúc, nhộn nhịp tại các điểm trung chuyển.

Các bến xe, điểm trung chuyển cũng ghi nhận lượng hành khách tăng mạnh trong suốt ngày hôm nay. Nhiều chuyến xe về Hà Nội liên tục được tăng cường, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảnh đông đúc vào các khung giờ cao điểm. Không ít người lựa chọn trở lại sát ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khiến áp lực dồn vào cùng một thời điểm càng lớn.

Điểm dễ nhận thấy là tâm lý chung của người dân khá giống nhau: Tranh thủ về sớm nhưng không quá gấp gáp như những ngày đầu kỳ nghỉ. Tuy nhiên, chính sự “tập trung thời điểm” này lại khiến giao thông trở nên căng hơn bình thường. Các tuyến đường quen thuộc tiếp tục lặp lại kịch bản đông đúc mỗi dịp kết thúc kỳ nghỉ dài.

Trong khi đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhiều nút giao trọng điểm để điều tiết, phân luồng, hạn chế ùn tắc kéo dài. Tuy vậy, với lưu lượng phương tiện tăng cao cùng lúc, việc di chuyển trong ngày hôm nay vẫn đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người tham gia giao thông.

Không chỉ giao thông, hoạt động dịch vụ trong thành phố cũng bắt đầu “ấm” lên. Nhiều cửa hàng, quán ăn mở cửa trở lại để đón lượng khách tăng dần, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ. Không khí buôn bán nhộn nhịp hơn, dù chưa đạt mức cao điểm như ngày thường.

Có thể thấy, ngày nghỉ cuối cùng luôn là thời điểm Hà Nội bước vào giai đoạn “chuyển tiếp” rõ rệt nhất. Thành phố chưa hoàn toàn trở lại guồng quay, nhưng những dấu hiệu của sự đông đúc đã hiện hữu rõ ràng trên từng con đường, từng góc phố.

Đến tối nay, khi dòng người dần ổn định, Hà Nội sẽ hoàn tất quá trình “trở lại” sau kỳ nghỉ. Và sáng mai, khi tuần làm việc mới bắt đầu, nhịp sống quen thuộc sẽ chính thức vận hành trở lại – nhanh, dày và không chờ đợi.

Minh Thắm