Trong thời gian gần đây các phương tiện thông tin luôn cập nhật tình trạng một số bà mẹ viện lý do này nọ để quên sinh rồi bắt các con nhỏ chết cùng. Vụ nữ y tá ở tỉnh Phú Thọ ôm con trai ba tuổi nhảy Sông Lô (1/9/2014) tự tử vì mô thuẫn mẹ chồng nàng dâu; vụ mẹ và hai con (bốn tuổi và 11 tháng tuổi) ở Bình Phước treo cổ tự tử (13/10/2014) vì mô thuẫn vợ chồng; vụ mẹ buộc con hai tuổi nhảy sông (19/10/2014) ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa vì mô thuẫn gia đình… gây ra những cái chết thương tâm và bất bình trong dư luận xã hội. Đây là hành động không thể chấp nhận được, là tội ác không thể tha thứ của những người được gọi là mẹ đã tước đi sự sống của các em thơ, những đứa con do chính bản thân mình sinh ra.
Các phương tiện tuyền thông phải có trách để cho tất cả mọi người có được nhận thức đúng đắn khi đối xử với trẻ em, lên án hành động nhẫn tâm xâm phạm thân thể và tước đoạt mạng sống của trẻ thơ là tội ác không thể tha thứ.
Chúng ta cảm phục rất nhiều bà mẹ dù trong hoàn cảnh khó khăn, sức yếu, bệnh tật… vẫn thức khuya, dậy sớm làm đủ mọi công việc kiếm tiền một cách nhọc nhằn để nuôi dạy con cái. Có những bà mẹ đơn côi bị bệnh hiểm nghèo vẫn phải vật lộn với bệnh tật, vẫn phải làm việc để nuôi con, chăm lo cho con, dạy con cách sống, cách làm người. Khi biết mình không qua khỏi bệnh tật họ phải nhờ đến họ hàng, bạn bè, các cơ sở nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em hoặc nhà chùa để mong tìm chốn nương thân cho các em. Đó là tính nhân văn trong mỗi con người, đó là lẽ sinh tồn của cuộc sống.
Vì lòng ích kỷ của bản thân, vì sự ghen tuông, hay trả thù nào đó mà một số bà mẹ trẻ thiếu suy nghĩ đã tước đoạt mạng sống của con mình. Không có một lý do nào có thể biện minh cho tội ác đó và xã hội phải lên án mạnh mẽ hành vi nhẫn tâm đó. Những em bé ngây thơ trong sáng vô tội không phải là cái cớ để người lớn vì sự ích kỷ cá nhân trút giậm lên các em thậm chí là tước đoạt mạng sống của các em.
Từ pháp luật đến luân lý ở đời đều không cho phép những hành vi tàn bạo đó đối với trẻ em. Thức tỉnh lương tri của những kẻ được gọi là cha, là mẹ hãy hành động như một lẽ tự nhiên sinh ra sự sống của các con và thương yêu quý mến sự sống đó hơn chính mạng sống của mình.
HM

Trong thời gian gần đây các phương tiện thông tin luôn cập 



















