Trong tiết trời nắng ấm, dễ chịu của ngày mùng 1 Tết, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về các đình, chùa trên địa bàn Hà Nội để dâng hương, lễ Phật, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.
Trong tiết trời nắng ấm, dễ chịu của ngày mùng 1 Tết, hàng nghìn người dân Thủ đô đã về các đình, chùa trên địa bàn Hà Nội để dâng hương, lễ Phật, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.
Trong không khí trang nghiêm mà ấm áp, từng dòng người trong trang phục kín đáo, lịch sự tìm đến những điểm thờ tự cổ kính.
Trong không khí trang nghiêm mà ấm áp, từng dòng người trong trang phục kín đáo, lịch sự tìm đến những điểm thờ tự cổ kính.
Gương mặt rạng rỡ cùng với lễ vật giản dị, người già, người trẻ thành tâm cầu cho quốc thái dân an, gia đạo thuận hòa, con cháu mạnh khỏe
Gương mặt rạng rỡ cùng với lễ vật giản dị, người già, người trẻ thành tâm cầu cho quốc thái dân an, gia đạo thuận hòa, con cháu mạnh khỏe
Khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng chuông chùa tạo nên một bầu không khí trầm mặc, linh thiêng đặc trưng ngày đầu năm.
Khói hương nghi ngút hòa cùng tiếng chuông chùa tạo nên một bầu không khí trầm mặc, linh thiêng đặc trưng ngày đầu năm.
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Thương hiệu & Công luận, các địa điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh… chật kín người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Thương hiệu & Công luận, các địa điểm tâm linh nổi tiếng như chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ, đền Quán Thánh… chật kín người dân.
Tại chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), từ sáng sớm người dân và du khách đến du xuân, vãn cảnh, dâng hương lễ Phật, cầu mong bình an và xin lộc đầu năm.
Tại chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), từ sáng sớm, người dân và du khách đến du xuân, vãn cảnh, dâng hương lễ Phật, cầu mong bình an và xin lộc đầu năm.
Tại đền Quán Thánh, không khí sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ càng trở nên rộn ràng hơn khi dòng người liên tục đổ về thắp hương, cầu an. Ngay từ đầu giờ sáng, khuôn viên đền đã chật kín, nhiều gia đình đưa nhau đi lễ sớm để “lấy may” trong ngày đầu năm.
Tại đền Quán Thánh, không khí sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ càng trở nên rộn ràng hơn khi dòng người liên tục đổ về thắp hương, cầu an. 
Những nén hương được thắp lên mang theo mong ước giản dị. Người cầu tài lộc, người mong học hành tiến bộ, cũng có người chỉ tìm sự thư thái trong tiết trời đầu Xuân. Tất cả tạo nên bức tranh sinh hoạt văn hóa đặc trưng của những ngày đầu năm mới, nơi con người hướng đến những giá trị thiện lành.
Những nén hương được thắp lên mang theo mong ước giản dị. Người cầu tài lộc, người mong học hành tiến bộ, cũng có người chỉ tìm sự thư thái trong tiết trời đầu Xuân. Tất cả tạo nên bức tranh sinh hoạt văn hóa đặc trưng của những ngày đầu năm mới, nơi con người hướng đến những giá trị thiện lành.
Giữa dòng người đi lễ đầu năm tại đền Quán Thánh, ông Phạm Văn Hùng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ trong lúc chờ thắp hương: “Năm nào tôi cũng chọn Quán Thánh là nơi đi lễ đầu tiên. Không chỉ vì đền linh thiêng, mà còn là thói quen của gia đình từ bao đời. Sáng mùng 1 đông thật, nhưng tôi thấy vui vì ai cũng thành tâm mong một năm mới yên bình, thuận lợi.”
Giữa dòng người đi lễ đầu năm tại đền Quán Thánh, ông Phạm Văn Hùng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ trong lúc chờ thắp hương: “Năm nào tôi cũng chọn Quán Thánh là nơi đi lễ đầu tiên. Không chỉ vì đền linh thiêng, mà còn là thói quen của gia đình từ bao đời. Sáng mùng 1 đông thật, nhưng tôi thấy vui vì ai cũng thành tâm mong một năm mới yên bình, thuận lợi".
Ông Hùng cho biết thêm, dù lượng người đổ về đền khá lớn nhưng không khí vẫn trật tự và trang nghiêm: “Mọi người xếp hàng rất ý thức, không chen lấn. Tôi cảm nhận rõ sự bình an ngay cả giữa đông đúc, đúng tinh thần ngày đầu năm mới.”
Ông Hùng cho biết thêm, dù lượng người đổ về đền khá lớn nhưng không khí vẫn trật tự và trang nghiêm: “Mọi người xếp hàng rất ý thức, không chen lấn. Tôi cảm nhận rõ sự bình an ngay cả giữa đông đúc, đúng tinh thần ngày đầu năm mới”.
Phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội) trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ thu hút đông đảo người dân tới dâng hương đầu xuân. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân du Xuân dịp Tết Nguyên đán, phường Tây Hồ đã bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân từ đêm Giao thừa đến hết mùng 6 Tết.
Phủ Tây Hồ (phường Tây Hồ, Hà Nội) trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ thu hút đông đảo người dân tới dâng hương đầu xuân. Nhằm tạo thuận lợi cho người dân du Xuân dịp Tết Nguyên đán, phường Tây Hồ đã bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân từ đêm Giao thừa đến hết mùng 6 Tết.
Bên cạnh dòng người nườm nượp dâng hương, dịch vụ viết sớ bên ngoài Phủ Tây Hồ cũng đặc biệt hút khách trong ngày đầu năm mới. Dọc lối vào phủ, hàng chục bàn viết sớ được bày san sát, luôn trong tình trạng đông người chờ đến lượt. Người dân, du khách thập phương tìm các “thầy viết sớ” để nhờ ghi lễ cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên, với mong muốn lời khấn được trang trọng, đầy đủ, đúng nghi thức.
Bên cạnh dòng người nườm nượp dâng hương, dịch vụ viết sớ bên ngoài Phủ Tây Hồ cũng đặc biệt hút khách trong ngày đầu năm mới. Dọc lối vào phủ, hàng chục bàn viết sớ được bày san sát, luôn trong tình trạng đông người chờ đến lượt. Người dân, du khách thập phương tìm các “thầy viết sớ” để nhờ ghi lễ cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên, với mong muốn lời khấn được trang trọng, đầy đủ, đúng nghi thức.
Do lượng người đổ về Phủ Tây Hồ quá đông, nhiều gia đình phải bế con nhỏ, thậm chí để các em ngồi trên vai bố mẹ nhằm tránh bị lạc giữa dòng người chen chúc.
Do lượng người đổ về Phủ Tây Hồ quá đông, nhiều gia đình phải bế con nhỏ, thậm chí để các em ngồi trên vai bố mẹ nhằm tránh bị lạc giữa dòng người chen chúc.
Nhiều phụ huynh cho biết, việc cho con ngồi trên vai không chỉ giúp dễ quan sát, di chuyển thuận lợi hơn mà còn đảm bảo an toàn, tránh tình trạng trẻ bị lạc trong biển người.
Nhiều phụ huynh cho biết, việc cho con ngồi trên vai không chỉ giúp dễ quan sát, di chuyển thuận lợi hơn mà còn đảm bảo an toàn, tránh tình trạng trẻ bị lạc trong biển người.
Bên cạnh không khí đông đúc, nhiều người dân cũng ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi đi lễ: dâng lễ gọn nhẹ, hạn chế đốt vàng mã, giữ gìn vệ sinh môi trường, không mê tín dị đoan, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp nơi cửa Phật, cửa Thánh.
Bên cạnh không khí đông đúc, nhiều người dân cũng ý thức thực hiện nếp sống văn minh khi đi lễ: Dâng lễ gọn nhẹ, hạn chế đốt vàng mã, giữ gìn vệ sinh môi trường, không mê tín dị đoan, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp nơi cửa Phật, cửa Thánh.
Trong ngày mùng 1 Tết, nhiều gia đình đến các đền, chùa thực hiện nghi thức phóng sinh, thả cá, thả chim với mong muốn tích đức, cầu bình an và may mắn cho cả năm. Tại các hồ, ao xung quanh phủ Tây Hồ và một số chùa lớn, tiếng xôn xao của dòng người
Trong ngày mùng 1 Tết, nhiều gia đình đến các đền, chùa thực hiện nghi thức phóng sinh, thả cá, thả chim với mong muốn tích đức, cầu bình an và may mắn cho cả năm. Tại các hồ, ao xung quanh phủ Tây Hồ và một số chùa lớn, tiếng xôn xao của dòng người
Những dòng người tấp nập trong ngày đầu xuân cho thấy nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh của người dân ngày càng tăng, đồng thời phản ánh mong ước giản dị nhưng sâu sắc: một năm mới bình an, nhiều thuận lợi và an vui.
Những dòng người tấp nập trong ngày đầu xuân cho thấy nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh của người dân ngày càng tăng, đồng thời phản ánh mong ước giản dị nhưng sâu sắc: một năm mới bình an, nhiều thuận lợi và an vui.

Minh Minh