Ba đoàn viên Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thị Vân và Trần Văn Thành (từ trái qua) vượt hơn 70km để kịp thời hiến máu cứu người.
Ba đoàn viên Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Thị Vân và Trần Văn Thành (từ trái qua) vượt hơn 70km để kịp thời hiến máu cứu người. (Ảnh: VC)

Trước đó, chiều 12/7, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân Phùng Thị Kim M. (Sn 1989, xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) trong tình trạng nguy kịch do băng huyết và mất máu cấp. Tình hình càng trở nên cấp bách khi các bác sĩ xác định chị M. bị thiếu máu trầm trọng và thuộc nhóm máu AB - một nhóm máu không phổ biến, cần được truyền máu khẩn cấp để duy trì sự sống.

Ngay khi nắm được thông tin từ gia đình bệnh nhân đang cần sự giúp đỡ, Bí thư Đoàn xã Mai Hoa đã kêu gọi đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những người có cùng nhóm máu với bệnh nhân. Nhận được thông tin, 3 đoàn viên là anh Nguyễn Xuân Tiến, anh Trần Văn Thành và chị Nguyễn Thị Vân nhanh chóng đăng ký, vượt chặng đường hơn 70 km lên đường ra Nghệ An để kịp thời hiến máu cứu người.

Anh Nguyễn Xuân Tiến và Trần Văn Thành kịp thời có mặt hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Anh Nguyễn Xuân Tiến và Trần Văn Thành kịp thời có mặt hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Tuy nhiên, tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, chỉ có anh Tiến và anh Thành đủ điều kiện sức khỏe để hiến máu. Hai đơn vị máu được hiến kịp thời đã góp phần giúp bệnh nhân M. qua được cơn nguy kịch. Hiện tại, chị M. đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Anh Bùi Duy Hảo, Bí thư Đoàn xã Mai Hoa cho biết, “đây là nghĩa cử vô cùng cao đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, nhân văn của tuổi trẻ Mai Hoa. Chúng tôi sẽ tuyên dương và lan rộng hành động đẹp này trong toàn đoàn”.

Khánh Trình