Mặc dù mưa rất to, nhưng các cán bộ chiến sĩ công an vẫn bám chốt, nhiệt tình thực hiện phân luồng giao thông
Cùng với ngành Y tế và các lực lượng chức năng khác, các cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm bám sát vị trí công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những lá chắn vững chắc trên trận tuyến đấu tranh phòng chống dịch bệnh Covid-19; phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Không kể sáng hay đêm, lực lượng trực chốt gồm: cảnh sát giao thông, công an, y tế, thanh niên tình nguyện tại Hải Dương luôn bận rộn với ca trực, điều tiết giao thông, hỗ trợ tài xế tại chốt.
Chiều ngày 10/8 cơn mưa rào ào ào ập đến, nhưng không hề lơ đãng nhiệm vụ, các đồng chí trực chốt tại Chốt B đường gom An Định - Tứ Minh (thành phố Hải Dương) vẫn băng ra đường hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông một cách thuận lợi nhất.
Khi được hỏi về những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, ông Lợi tươi cười: “Chúng tôi chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân, đó là không nề hà bất kì điều gì khi được Đảng và nhân dân giao phó”.
Ông Lợi chia sẻ, mặc dù nhiều ngày nay đồng chí và các anh em chưa được về với gia đình do yêu cầu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quyết định riêng của lực lượng công an, nhưng mọi người vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và tin tưởng vào niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ngoài phân luồng, các chiến sĩ, cán bộ trực chốt (Công an TP. Hải Dương) cũng nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát giấy tờ đối với người tham gia giao thông trong thời gian giãn cách, đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống Covid-19.
Được biết, Hải Dương là địa phương có nhiều kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch ở các mùa dịch trước. Do các cán bộ chiến sĩ đã quá quen với nhiệm vụ, nên trong đợt dịch lần này trên địa bàn thành phố Hải Dương, việc phân luồng giao thông, kiểm tra giấy tờ luôn nhanh chóng, không gây ùn tắc tại các chốt.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng có một số bộ phận người tham gia giao thông chưa thực sự hiểu về các quyết định, có thái độ không hợp tác, nhưng các các bộ chiến sĩ luôn nhẫn nại, tận tình giải thích để họ hiểu.
Ngày hay đêm, những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn luôn “căng mình” bám trụ địa bàn, thực hiện nhiệm vụ không ngừng nghỉ với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Nơi nào có màu áo, có bóng hình của các anh, các chị - nơi đó là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân, để mỗi người dân thêm yên tâm và tin tưởng vào ngày mai chiến thắng đại dịch.
Cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đang nỗ lực thực hiện các giải pháp, biện pháp cao nhất. Mỗi người dân, hãy tuân thủ quy định thực hiện giãn cách gia đình với gia đình, hãy lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng cảm thay vì khó chịu. Chúng ta được ở nhà chứ không phải bị ở nhà.
Tinh thần xả thân không ngại khó, ngại khổ, không lùi bước trước hiểm nguy của lực lượng công an trong cuộc sống, đặc biệt thể hiện trong trận đại dịch này, giúp chúng ta càng thêm thấu hiểu và cảm phục lý tưởng cao cả của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an.
Một số hình ảnh tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Hải Dương:




(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị Quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)
Trang Nguyễn























