Theo đó, ngay từ sáng sớm các tuyến đường dẫn về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn (Hải Phòng) hàng nghìn người dân cùng các đoàn tổ chức rước các "ông trâu" theo nghi thức truyền thống về đấu trường chuẩn bị khai mạc Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.

Hải Phòng: Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 - Hình 1

 Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018

Do lượng người xem đến quá đông, Ban tổ chức bố trí lực lượng kiểm soát từ cổng ngoài. 8 giờ kém 10 phút, 4 khán đài với sức chứa hơn 1 vạn người không còn chỗ trống. Ban tổ chức quyết định đóng các cửa vào. Rất nhiều người đến muộn không vào được sân.

Được biết, đây là năm thứ 29 tổ chức Lễ hội chọi trâu kể từ khi được khôi phục lại, năm nay lễ hội có nhiều thay đổi về quy mô hoạt động: Không tổ chức vòng đấu loại, mở cửa tự do cho nhân dân và du khách về xem Hội; công tác đảm bảo ANTT được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho các chủ trâu và du khách.

Sau phát biểu khai mạc và đánh trống khai hội của ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức giải, màn thượng cờ, múa cờ, biểu diễn chiêng, trống và tiếng loa quen thuộc gọi các chủ trâu đưa trâu ra sới chọi. 16 “ông” trâu đến từ 7 phường trên địa bàn quận Đồ Sơn, tranh tài ở 15 kháp đấu để chọn ra trâu vô địch, đưa đến cho du khách một sản phẩm du lịch độc đáo hấp dẫn của Đồ Sơn.

Kết quả cuối cùng, trâu số 12 của ông Đỗ Tác Thoát, phường Bàng La đã giành chiến thắng trước trâu số 14 của ông Lưu Tuấn Đạt, phường Ngọc Hải và giành chức vô địch. Với chiến thắng này, "ông trâu" số 12 đã giành giải nhất cùng số tiền thưởng 70 triệu đồng. "Ông trâu" số 14 giành giải nhì cùng số tiền thưởng 40 triệu đồng. "Ông trâu" số 15 và số 1 đồng giải 3 và số tiền thưởng 20 triệu đồng. 

 Vũ Duyên