Vào lúc 7h30’ và 19h30’ ngày 6/10/2019, có một nhóm “đối tượng xã hội” đã tự ý vận chuyển cát, đá, xi măng, khung sắt hộp đến gia đình bà Phạm Thị Kim Nga (sinh năm 1971, thường trú tại số 6 ngách 20/30/358) đổ vào trong sân nhà bà Nga, dùng máy hàn chặt cổng sắt nhà bà Nga, với ý đồ đổ bê tông cốt thép bịt kín lối ra vào của gia đình bà, đe dọa tính mạng gia đình bà.
Các đối tượng dùng xe cơ giới chở cát, đá, xi măng vào cổng nhà bà Nga (Ảnh: Trích từ camera nhà chị Nga)
Tiếp đó, 12h30’ ngày 8/10/2019, nhóm người này tiếp tục xây bịt cổng ra vào của gia đình bà Nga trong sự ngỡ ngàng của nhân dân khu phố.
Bà Phạm Thị Kim Nga cho biết:
“Nguyên nhân là vào khoảng tháng 2/2013, do thiếu hiểu biết pháp luật, tôi đã vay “nóng” hộ bạn, số tiền là 500 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Thúy Hằng (địa chỉ tại số 973 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng). Bà Hằng đã yêu cầu tôi muốn bảo lãnh món vay này phải “cắm bìa đỏ” đất đai của gia đình bằng việc phải đơn phương ký hợp đồng chuyển nhượng đất (công chứng) cho ông Phạm Quang Thanh (sinh năm 1979, địa chỉ tại số 98 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng) mảnh đất diện tích 288,6 m2.
Khi nào trả xong món vay “nóng”, bà Hằng sẽ làm thủ tục xoá thế chấp giữa tôi và ông Thanh. Do không hiểu biết pháp luật, tôi đã giấu chồng và gia đinh, ký vào Hợp đồng công chứng chuyển nhượng đất (trong khi bìa đỏ thửa đất trên mang tên mẹ là Đỗ Thị Chung). Do bạn tôi không trả được tiền vay “nóng” đúng hạn, bà Hằng và ông Thanh đã làm thủ tục sang tên bán thửa đất này cho nhiều chủ khác"...
Cổng ra vào nhà bà Nga bị "xã hội đen" dùng sắt, máy hàn đến hàn bịt kín (Ảnh: Gia Tiệp)
Gần đây, gia đình bà Nga biết chuyện, các anh em nhà chồng và chồng bà Nga đã khởi kiện bà Nga ra tòa án Thành phố Hải Phòng để yêu cầu chia tài sản thừa kế đất đai của bố mẹ bà Nga theo pháp luật. Vụ kiện này, đang được Trung tâm Hòa giải và đối thoại - Tòa án Nhân dân quận Hải An thụ lý, xem xét.
Vụ án tranh chấp di sản thừa kế đang được Toà án Hải Phòng giải quyết (Ảnh: Gia Tiệp)
Ngày 2/10/2019, có người đàn ông tên Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1970) và một nhóm đối tượng đến nhà bà Nga xưng là chủ lô đất trên và yêu cầu ép gia đình bà phải ra khỏi nhà, do ông ta chứng minh có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thửa đất nhà bà đang ở. Khi gia đình bà Nga phản ứng, nhóm đối tượng này đã chở sắt, cát, đá, xi măng đến hàn cổng, xây bịt lối vào nhà… buộc gia định bà đã phải báo công an địa phương giải cứu.
Công an phường Đông Hải 1 tiến hành ghi lời khai các đối tượng liên quan đến vụ việc (Ảnh: Gia Tiệp)
Nhận được tin báo, Công An phường Đông Hải 1 và Công an quận Hải An (Hải phòng) đã xuống hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và những người liên quan để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và xâm phạm chỗ ở của người khác theo quy định của pháp luật.
Được biết, địa bàn quận Hải An đang là địa bàn “nóng” về an ninh trật tự, do nhiều nhóm “xã hội đen” ngang nghiên đến chiếm đất, chiếm nhà của dân tại địa bàn phường Thành Tô và là điểm nóng về vay tín dụng “đen”.
TH&CL sẽ tiếp tục thông tin kết quả xử lý vụ việc của lực lượng công an đối với nhóm đối tượng “xã hội đen” này đến bạn đọc.
Gia Tiệp




















