THCL - Căn biệt thự "khủng" xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại như thách thức sự tôn nghiêm của pháp luật? Người dân bức xúc, báo chí lên tiếng, nhưng chính quyền địa phương thì vẫn... im lặng?

Có sự bao che cho CT CP Phúc Lộc xây dựng trái phép?
Biệt thự “khủng” xây dựng không phép?
Như trước đó, Thương hiệu & Công luận đã đăng tải thông tin phản ánh của bạn đọc về việc Công ty CP Phúc Lộc xây biệt thự “khủng” trái phép trên đất KCN Khánh Phú (xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình).
Cụ thể, theo Giấy phép xây dựng số 11/GPXD (sử dụng cấp cho các công trình thuộc dự án) của Ban quản lý Các KCN tỉnh Ninh Bình cấp cho Công ty CP Phúc Lộc làm dự án kho xăng dầu với tổng số là 08 công trình được cấp phép xây dựng.
Trong giấp phép xây dựng của Ban quản lý Các KCN tỉnh Ninh Bình, ghi rất rõ ràng: “Công trình số 6: Nhà văn phòng, chiều cao công trình 5.05 m, diện tích xây dựng là 172.8 m2”.
Mặc dù chỉ được cấp phép một nhà văn phòng có chiều cao chỉ khoảng 5 m, vậy mà Công ty CP Phúc Lộc đã “ngó lơ” giấy phép xây dựng được cấp, tự ý xây dựng một căn biệt thự 4 tầng đồ sộ?
Công trình uy nghi, đồ sộ này tọa lạc trên đất rộng lớn của KCN Khánh Phú, được xây dựng từ nhiều tháng qua và đang đi vào hoàn thiện. Vị trí xây dựng của công trình này, nằm cách không xa Ban quản lý Các KCN tỉnh Ninh Bình và UBND huyện Yên Khánh.
Theo phản ánh của bạn đọc thì, công trình này có thể "hiên ngang" tồn tại, thách thức pháp luật là bởi chủ nhân của công trình có... “người nhà trên tỉnh”(?!).
Dư luận bức xúc, chính quyền vẫn... im lặng?
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Mỳ, Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Khánh cho biết: “KCN Khánh Phú trực thuộc tỉnh và trách nhiệm quản lý thuộc về Ban quản lý Các Khu CCN tỉnh Ninh Bình”.
Ông Mỳ cũng khẳng định, UBND huyện Yên Khánh không nhận được bất cứ phản ánh nào của người dân về việc Công ty CP Phúc Lộc xây biệt thự trên đất KCN. Nếu là phản ánh của người dân xã Khánh Phú thì PV về làm việc với... UBND xã Khánh Phú.
Để làm rõ vấn đề này, PV đã liên hệ với ông Hoàng Đức Long, Trưởng ban quản lý Các KCN tỉnh Ninh Bình. Ông Long đề nghị PV liên hệ làm việc qua với bộ phận quy hoạch xây dựng của Ban quản lý Các KCN tỉnh Ninh Bình.
Khi PV liên hệ qua số điện thoại của đơn vị này thì được yêu cầu, phải đến liên hệ đặt lịch làm việc rồi... đợi lãnh đạo phân công (?).
PV đã đặt lịch làm việc, nhưng suốt nhiều ngày vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào từ đơn vị này. PV tiếp tục liên hệ với ông Long thì chỉ nhận được sự “im lặng”.
PV tiếp tục liên hệ với bà Nguyễn Thúy Lương, Chánh Văn phòng Ban quản lý thì thấy... tắt máy. Tất cả mọi nỗ lực liên hệ làm việc nhằm góp phần làm rõ phản ánh của bạn đọc về sự việc, đều bị “vô hiệu” vì sự “im lặng” đến khó hiểu của Ban quản lý Các KCN tỉnh Ninh Bình.
Vì sao các cơ quan chức năng địa phương lại “né tránh” báo chí trong vấn đề này? Liệu rằng, có hay không việc chính quyền địa phương đang bao che cho sự tồn tại của công trình trái phép này như phản ánh của bạn đọc?
Các cơ quan chức năng địa phương có biết về sự tồn tại của căn biệt thự “khủng” trên đất KCN? Và vì sao căn biệt thự “khủng” trái phép này vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật?...
Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này!
Lê Đại





















