KĐT Thành phố Giao lưu (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Đất xây trường học “biến” thành sân bóng - Hình 1KĐT Thành phố Giao lưu (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Đất xây trường học “biến” thành sân bóng - Hình 1

Sân bóng nhân tạo "mọc" trên phần đất được quy hoạch để xây dựng trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng (ký hiệu: ô đất THPT)

Được biết, Dự án Thành phố Giao lưu được thực hiện theo Quyết định số 5994/QĐ-UB ngày 28/8/2002 và Quyết định số 3823/QĐ-UB ngày 18/06/2004 của UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi 973.977m2 đất tại thị trấn Cầu Diễn và xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm cũ) và phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) giao cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Vigeba để thực hiện đầu tư thực hiện dự án.

Theo phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, dự án bao gồm đầy đủ chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng, cây xanh, hồ điều hoà... có tổng mức đầu tư 500 triệu USD. Ngoài khu biệt thự được xây dựng theo một mẫu thiết kế giống nhau về hình thức, chiều cao, tỷ lệ diện tích, tạo thành một quy hoạch có cấu trúc đẹp và hoàn chỉnh. Mỗi lô đất của khu biệt thự rộng khoảng 152 - 237m2 với chiều cao từ 3 - 5 tầng, trong đó riêng khu biệt thự TT4 bao gồm 94 căn biệt thự.

Bên cạnh đó, một phần diện tích đất nằm bên trong KĐT Thành phố Giao lưu được quy hoạch xây dựng làm trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng (ký hiệu: ô đất THPT) do Công ty Tiên tiến Toàn cầu làm chủ đầu tư thứ cấp.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, thay vì xây trường học theo đúng quy hoạch được phê duyệt, thì vài năm trở lại đây chủ đầu tư lại hô biến thành bãi trông giữ xe với nhiều loại phương tiện từ xe máy đến ô tô (4 - 45 chỗ ngồi).

KĐT Thành phố Giao lưu (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Đất xây trường học “biến” thành sân bóng - Hình 2

Khu vực bên ngoài sân bóng cũng có biển hiệu trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng

Không những vậy, tại khu đất này còn mọc lên một gara ô tô với nhiều dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, rửa xe. Xung quanh khu đất được quây tôn kín mít, treo, dán chi chít những biển hiệu, quảng cáo hết sức phản cảm.

Sau một thời gian hoạt động trái phép, bãi trông giữ xe đã bị có quan chức năng xử lý, dừng hoạt động. Nhưng thay vào một sân bóng đá rộng hàng nghìn mét vuông lập tức “mọc” lên và được đưa vào sử dụng với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận.

Theo quan sát của PV, sân bóng này có tên Phạm Văn Đồng, xây dựng trên diện tích rộng hơn 1.000 m2 được chia thành 4 sân bóng đá mini 7 người và mới chỉ đưa sử dụng gần 1 tháng. Phía bên ngoài gần cổng vào được các đơn vị dựng các ki ốt kiến cố để làm gara ô tô và nơi trông giữ phương tiện mỗi khi vào sân đá bóng.

KĐT Thành phố Giao lưu (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Đất xây trường học “biến” thành sân bóng - Hình 3KĐT Thành phố Giao lưu (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Đất xây trường học “biến” thành sân bóng - Hình 3

Bãi trông giữ xe nằm ngay bên ngoài sân bóng

Trước thực trạng nêu trên, nhiều hộ dân sống bên trong KĐT Thành phố Giao lưu đặt ra câu hỏi: Tại sao khu đất xây dựng trường học lại trở thành bãi xe, gara ô tô, sân bóng để kinh doanh thu lợi nhuận cho những cá nhân, tổ chức đứng đằng sau?

Trao đổi với PV, Cán bộ phường Cổ Nhuế 1 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Quỹ đất trên dùng để xây dựng trường học do Công ty Tiên tiến Toàn cầu làm chủ đầu tư thứ cấp. Hiện nay, phần đất trên mới được chủ đầu tư làm sân bóng đá. Hoạt động trên là sử dụng sai mục đích, nên UBND phường Cổ Nhuế 1 đã xuống lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ những phần khung sắt dựng lên trái phép. Quan điểm của chính quyền phường là kiên quyết xử lý nếu có sai phạm…”.

KĐT Thành phố Giao lưu (Nam Từ Liêm, Hà Nội): Đất xây trường học “biến” thành sân bóng - Hình 4

Tại khu đất này còn mọc lên một gara ô tô. Xung quanh khu đất được quây tôn kín mít, dán chi chít những biển hiệu, quảng cáo hết sức phản cảm

Trước sự việc trên, để bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích được phê duyệt, tránh bức xúc trong dư luận, đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm, phường Cổ Nhuế 1 và các cơ quan chức năng liên quan, sớm vào cuộc kiểm tra, đồng thời cưỡng chế sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Huy Trung