Không ồn ào, không phô trương, “Âm nhạc cuối tuần” chọn cách bắt đầu năm mới bằng những giai điệu có chiều sâu, đặt âm nhạc vào mối quan hệ hài hòa với không gian đô thị và đời sống cộng đồng. Đây cũng là điểm hẹn quen thuộc của nhiều người yêu nhạc, nơi công chúng có thể dừng lại, lắng nghe và cảm nhận Hà Nội trong một nhịp điệu khác – chậm hơn, lắng hơn.

Jazz quốc tế hòa cùng ký ức mùa xuân Việt
Chương trình được dẫn dắt bởi Quyền Văn Minh, cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club – những gương mặt gắn bó lâu năm với đời sống jazz Hà Nội. Dưới bàn tay của các nghệ sĩ, jazz không còn là dòng nhạc kén người nghe, mà trở thành chất liệu kể chuyện, kết nối cảm xúc giữa các thế hệ khán giả.
Hành trình âm nhạc của buổi diễn đưa người nghe đi từ những tác phẩm quốc tế quen thuộc như Happy New Year, In the Mood, The Girl from Ipanema… đến các ca khúc xuân Việt Nam đã in sâu trong ký ức nhiều người như Lắng nghe mùa xuân về, Mùa xuân đầu tiên, Mộng chiều xuân. Sự đan xen này tạo nên một dòng chảy âm nhạc liền mạch, nơi tinh thần phóng khoáng của jazz gặp gỡ nét trữ tình, hoài niệm của mùa xuân Việt.
Không chỉ là sự kết hợp về giai điệu, đó còn là sự giao thoa về cảm xúc: niềm vui của năm mới, sự lắng đọng của thời gian đã qua và những hy vọng đang mở ra phía trước.
Nhà Bát Giác – điểm hẹn âm nhạc giữa không gian di sản
Việc lựa chọn Nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ làm không gian biểu diễn tiếp tục khẳng định tinh thần của “Âm nhạc cuối tuần”: đưa nghệ thuật đến gần công chúng, gắn âm nhạc với không gian văn hóa – lịch sử của Thủ đô. Giữa những hàng cây xanh, bên hồ Hoàn Kiếm, âm nhạc vang lên như một phần tự nhiên của nhịp sống đô thị.
Tại đây, người nghe không chỉ đến để thưởng thức một buổi biểu diễn, mà còn để trải nghiệm một không gian văn hóa mở, nơi âm nhạc, cảnh quan và con người hòa quyện. Những giai điệu jazz buổi chiều đầu năm vì thế không tách rời đời sống, mà trở thành chất xúc tác, giúp người nghe chậm lại, cảm nhận rõ hơn nhịp chuyển mình của Hà Nội trong thời khắc đầu năm mới.
“Âm nhạc cuối tuần” chào năm 2026 không đặt mục tiêu gây ấn tượng bằng sự sôi động, mà chọn cách gieo vào lòng người nghe một trạng thái cân bằng: đủ lắng để suy ngẫm, đủ mở để khơi gợi cảm hứng. Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, buổi chiều jazz tại Nhà Bát Giác hứa hẹn là một khoảng dừng tinh thần, mở ra một năm mới bình an, sáng tạo và giàu cảm xúc cho Thủ đô.
Minh Thắm
























