Hội thảo nhận được nhiều tham luận đến từ các đại biểu đại diện đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đến từ: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Trung tâm Văn hóa – Thể thao tỉnh Sơn La…; đại diện lãnh đạo các khu di tích, bảo tàng: Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam… ; các nhà khoa học, nghiên cứu, các chuyên gia uy tín về lịch sử, văn hóa, chính trị đến từ các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu: Hội đồng lý luận Trung ương, Hội Khoa học lịch sử thành phố Hải Phòng, Học viện An ninh Nhân dân…, các viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Viện Văn hóa và Phát triển, Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,…
Đồng chí Trần Văn Mạc là một trong những nhà cách mạng thuộc thế hệ những người đi trước mở đường cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ông đã nhiều lần bị địch bắt và giam giữ tại các nhà tù, trại giam, từ Hải Phòng đến Hỏa Lò - trại giam Trung ương, nơi ông bị giam hai lần; từ nhà tù Sơn La đến nhà tù Côn Đảo; từ các căng, trại tập trung khắc nghiệt ở Phú Thọ đến Phấn Mễ, Bá Vân… Ông cũng đã bốn lần phải đứng trước các tòa án của thực dân, trong đó có Tòa án tỉnh Nam Định và Tòa Thượng thẩm Hà Nội.
Thực hiện kế hoạch số 74-KH/BTGDVTW của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc tuyên truyền, vận động sưu tầm, giao nộp, hiến tặng tài liệu, tư liệu, vật liệu xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, buổi ký kết hiến tặng kỷ vật của Đồng chí Trần Văn Mạc giữ đại diện Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam và gia đình đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng.

Các tài liệu được trao tặng bao gồm: huân, huy chương mà đồng chí Trần Văn Mạc được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; cùng 4 cuốn hồi ký viết tay kể về cuộc đời làm cách mạng của đồng chí Trần Văn Mạc; nhiều tư liệu, tài liệu đánh máy và viết tay bổ sung, chỉnh lý công tác lịch sử Đảng; nhiều tấm ảnh cuộc đời hoạt động Cách mạng của Đồng chí Trần Văn Mạc; Giấy mời tham dự các sự kiện lớn của Đảng và đất nước như: tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ V, tham dự kỷ niệm Quốc khánh năm 1985 và nhiều hiện vật khác.
Chia sẻ về việc hiến tặng kỷ vật của Đồng chí Trần Văn Mạc, ông Trần Anh Tuấn - con trai nhà cách mạng Trần Văn Mạc xúc động: “Kể từ khi ba tôi mất, năm 1996 tới nay, việc lưu trữ các tài liệu, kỷ vật ba tôi để lại gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố và bị thất lạc không ít. Với tấm lòng kính yêu ba mình, gia đình chúng tôi luôn có ý thức cố gắng lưu trữ, bảo quản với điều kiện tốt nhất trong khả năng của mình. Tuy nhiên, chất lượng cũng đã xuống cấp và bị hư hỏng nhiều khiến chúng tôi cũng rất buồn. Khi biết được kế hoạch số 74-KH/BTGDVTW, gia đình đã đồng lòng, nhất trí hiến tặng kỷ vật ba chúng tôi để lại cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam với mong muốn những lý tưởng mà ba tôi theo đuổi, tinh thần sắt son với Đảng, vẹn tròn với đồng chí, đồng đội được lan tỏa rộng hơn, đặc biệt tới thế hệ trẻ".

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức và gia đình kết hợp với Bảo tàng Đảng Cộng sản tổ chức trưng bày kỷ vật của đồng chí Trần Văn Mạc trong khuôn viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên các kỷ vật của đồng chí Trần Văn Mạc được trưng bày tới công chúng. Những nét bút tích, dòng chữ của đồng chí làm sống lại ký ức, gây xúc động gia đình cũng như các đại biểu tham dự. Buổi triển lãm là không chỉ là sự kiện tri ân, vinh danh bậc tiền bối lão thành Cách mạng mà còn góp phần giáo dục lý tưởng chính trị đối với thế hệ trẻ và sau này. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức dành riêng không gian trưng bày những bức ảnh đồng chí và gia đình như lời tri ân sự hy sinh thầm lặng người vợ, công lao dạy dỗ con cái, sự vững chắc của hậu phương bên cạnh sự mẫu mực của người cha để nuôi dạy những người con khôn lớn.
Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cần có thêm nhiều tượng đài tinh thần về những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, để những tấm gương cao đẹp ấy luôn hiện hữu trong đời sống văn hóa thời bình, trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ mai sau noi theo, học tập. Câu nói giản dị mà đầy sức nặng của đồng chí Trần Văn Mạc: “Mình đã hiến thân làm cách mạng thì xa xôi, khó khăn mấy cũng phải vượt qua và phải hy sinh vì lý tưởng của mình” đã thể hiện rõ sự lựa chọn, niềm tin và tinh thần dấn thân của một người chiến sĩ cộng sản. Đó cũng là lời nhắn gửi chân thành tới các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm, lòng kiên định và sự cống hiến vì nhân dân, vì Đảng, vì sự nghiệp cách mạng.
Tú Quyên





















