Tối 2/7/2026, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026) được Sở Văn hóa và Thể Thao TP HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Sáng mãi tên người”.

Chương trình được cầu truyền hình trực tiếp với các điểm cầu Sài Gòn, Côn Đảo, Vũng Tàu, Bình Dương.

Tại điểm cầu Vũng Tàu, dù thời tiết không thuận lợi, người dân, du khách vẫn kiên nhẫn đội mưa, chật kín quảng trường để theo dõi trọn vẹn chương trình.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (ngoài cùng bên phải), ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cùng các đại biểu dự chương trình
Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (ngoài cùng bên phải), ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cùng các đại biểu dự chương trình (Ảnh: Thanh Huyền)
Người dân
Người dân "đội mưa" xem trọn vẹn chương trình (Ảnh: Thanh Huyền)

Chương trình gồm 3 chương “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”; “Miền Nam luôn trong trái tim tôi” và “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người”.

Xuyên suốt đêm diễn, khán giả như được ngược dòng thời gian, sống lại những chặng đường gian khổ nhưng vinh quang của lịch sử tộc. Từ hành trình tìm đường cứu nước của Bác cho đến ngày non sông liền một dải qua các giai điệu đi cùng năm tháng như: Từ Làng Sen, Dấu chân phía trước, Người đi tìm hình của nước, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...

Chương trình khép lại đầy thăng hoa bằng các ca khúc trẻ trung, hiện đại như: Tự hào TP.HCM, TP.HCM tự hào vươn cao thế giới, Khát vọng hùng cường ...hòa cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời TP HCM từ đất liền đến biển đảo.

Chương trình để lại nhiều ấn tượng cho người xem, Chị Bùi Thị Yến Phượng, đến từ Đồng Nai chia sẻ “Chương trình có ý nghĩa đặc biệt, chúng tôi rất thích những ca khúc về Bác, tình yêu đất nước nên tinh thần cả nhà rất hào hứng. Vợ chồng tôi cùng con trai lên kế hoạch, xuất phát từ 14h chiều, mang theo cả vật dụng thiết yếu như ghế ngồi, dù…đến Vũng Tàu tắm biển, ăn hải sản, chờ xem chương trình xong sẽ quay trở về Đồng Nai ngay trong đêm”.

Cách đây nửa thế kỷ (ngày 2/7/1976), tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã thông qua Nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh, thỏa tâm nguyện nhân dân Sài Gòn-Gia Định.

Sau 50 năm phát triển, TP.HCM hôm nay đã vươn mình trở thành đô thị có quy mô kinh tế và dân số lớn nhất cả nước. Với mô hình chiến lược đột phá “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, thành phố mang tên Bác đang tăng tốc hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thanh Huyền