
Nhà báo Mỹ Peter Theo Curtis
Nhà báo Mỹ Peter Theo Curtis bị một nhóm phiến quân hồi giáo ở Syria bắt cóc làm con tin, đã được thả tự do hôm 24.8 sau hai năm cầm tù. Curtis được giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc (LHQ) ở cao nguyên Golan.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định nhà báo Curtis đã an toàn và sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình.
Ông Kerry nói rằng Mỹ đã liên lạc và yêu cầu sự giúp đỡ của hơn hai mươi quốc gia để các nhóm phiến quân trả tự do Curtis và nhiều con tin người Mỹ khác đang bị bắt giữ ở Syria.
LHQ cho biết Curtis đã được bàn giao cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở làng Al Rafid, Quneitra, thuộc cao nguyên Golan. Ông đã được giao lại cho đại diện chính phủ Mỹ sau khi trải qua kiểm tra y tế.
Sự việc xảy ra chỉ một tuần sau khi đoạn video một phần tử của nhóm Nhà nước hồi giáo (IS) ở Iraq cắt đầu nhà báo Mỹ James Foley được tung lên internet.
Nhiều thông tin chi tiết liên quan đến quá trình phóng thích nhà báo Curtis vẫn chưa rõ ràng. Mẹ của Curtis cho biết đại diện của chính phủ Qatar, quốc gia làm trung gian đàm phán, từng nhiều lần nói với gia đình rằng Curtis sẽ được trả tự do trên cơ sở nhân đạo mà không cần chi trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào.
.Nhà báo Curtis, 45 tuổi, bị bắt cóc vào tháng 10.2012 bởi nhóm phiến quân hồi giáo Jabhat al-Nusra ở Syria, khi ông đang trên đường đi từ thủ đô Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Syria.
Curtis là một nhà báo tự do làm việc ở Boston và Vermont (Mỹ) không thuộc tờ báo nào. Ông thường lấy bút danh là Theo Padnos.
Nhóm phiến quân Nhà nước hồi giáo (IS) ở Iraq và Al-Nusra ở Syria đều có hàng ngàn tay súng trong lực lượng. Hai nhóm này đều có nguồn gốc từ mạng lưới Al-Qaeda ở Iraq nhưng lại đánh nhau ở Syria kể từ đầu năm 2014.
Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, ít nhất 67 nhà báo đã bị giết chết ở Syria kể từ khi cuộc xung đột bùng phát và khoảng 20 người vẫn còn mất tích.
Theo Reuters


Nhà báo Mỹ Peter Theo Curtis bị một nhóm phiến quân hồi giáo ở Syria bắt cóc làm 



















