Thông tin từ Công an xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 11 giờ 30 ngày 13/5, chị Mai Thị Hường (Sn 1976, trú cùng xã) đến trình báo về việc trên đường từ chợ về nhà chị đã làm rơi số tiền lớn.

Tại trụ sở Công an xã Xuân Hội, em Hoàng Đức Duy trao trả lại số tiền cho người đánh rơi.
Tại trụ sở Công an xã Xuân Hội, em Hoàng Đức Duy trao trả lại số tiền cho người đánh rơi.

Khoảng 11h40 cùng ngày, anh Hoàng Ngọc Giang (trú thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội) đã liên hệ với công an xã Xuân Hội, cho biết con trai của mình là cháu Hoàng Đức Duy vừa nhặt được số tiền lớn tại đoạn đường đê thuộc thôn Hội Tiến. Hai bố con đã ngay lập tức mang số tiền đến giao nộp cho Công an xã.

Sau khi xác minh, đối chiếu thông tin, Công an xã Xuân Hội xác định số tiền trên là của chị Mai Thị Hường, đơn vị này đã tổ chức trao trả số tiền 61 triệu đồng cho chị Hường.

Xúc động khi nhận lại toàn bộ số tiền bị đánh rơi, chị Hường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã cùng bố con anh Giang và cháu Duy vì hành động trung thực, nhân văn

Hành động đẹp của cháu Hoàng Đức Duy là tấm gương sáng về lòng trung thực và trách nhiệm công dân, đáng tự hào nên biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Khánh Trình