Không chọn đường hàng không, nhiều người sinh sống, làm ăn ở phương nam vẫn đi tàu hỏa về quê đón Tết. Những cây mai vàng rực rỡ nắng phương nam cũng được mang theo các chuyến tàu về quê hương.

Những ngày cận Tết, ga Sài Gòn luôn đông hành khách đón tàu về quê đón Tết.


Chuyến tàu TN8 TP.HCM - Thanh Hóa xuất phát lúc 16h30 dịp Tết còn chở những cây mai vàng phương nam theo người dân về quê đón Tết.

Cảnh chia tay trên sân ga đã đi vào những áng thơ văn đầy lãng mạn.

Chuyến tàu kéo dài hơn 30 giờ nên hành khách ngồi cùng toa kết bạn, chuyện trò rất rôm rả.

Với giá vé từ vài trăm ngàn đồng đến trên dưới 2 triệu đồng, hành khách có nhiều sự lựa chọn tùy theo túi tiền.

Hai mẹ con chị Thi, quê Thanh Hóa, cùng con trai trải nilon ra sàn tàu ngủ. Chị Thi cho biết, do chồng chị vẫn chưa được nghỉ Tết nên 2 mẹ con chị về quê trước.

Vợ chồng chị Dung cùng mẹ chồng trên đường ra Bắc đón Tết.

Chậu mai vàng được anh Tuấn mang về quê làm quà cho bố.

Đi qua nhiều tỉnh thành, địa phương, hành khách đi tàu thoải mái ngắm phong cảnh đẹp khắp mọi miền đất nước.
Trịnh Uyên























