THCL - Với quan niệm “Đi lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng”, đã có hàng vạn người đổ về các đền, chùa trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, đông đúc nhất vẫn phải nhắc đến Phủ Tây Hồ, nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh, một trong 4 vị Tứ bất tử của văn hóa dân gian Việt, cũng như gắn liền với tục Thờ Mẫu Tam phủ, vừa được UNESSCO vinh danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm đã có hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ lễ Phật, Thánh… với mong muốn cầu mong 1 năm mới mọi điều may mắn, vạn sự bình an.

Cũng trong ngày này, các hàng quán được dịp “hốt” bạc, khi lượng người đổ về quá đông, kẻ mua người bán tập nập...

 Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 1

Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 2

Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 3

Lượng người đổ về quá đông ngay từ buổi sáng, chật cứng cả lối đi và ngoài sân

Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 4

Khoảng sân rộng rãi cũng không thể "chứa" hết hàng nghìn người cùng tới lễ một lúc

Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 5

Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 6

Phủ Tây Hồ “chật cứng” người đi lễ ngày Rằm tháng Giêng - Hình 7

Và nhiều hàng quán không khỏi mừng thầm vì bán được hàng...

Quang Nam