Trung thu Hà Nội không chỉ là một ngày lễ, mà còn là một ký ức, một phong vị, một phần hồn không thể thiếu của những người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Khi tháng Tám về, Hà Nội khoác lên mình một chiếc áo mới, vừa cổ kính, vừa rực rỡ, khiến cho lòng người xao xuyến, bồi hồi.

Phố Hàng Mã “thủ phủ” của đồ chơi cho trẻ dịp Tết Trung thu với mẫu mã đa dạng và đủ mọi kích cỡ.
Phố Hàng Mã “thủ phủ” của đồ chơi cho trẻ dịp Tết Trung thu với mẫu mã đa dạng và đủ mọi kích cỡ.

Trên những con phố cổ kính, dấu ấn Trung thu hiện diện rõ nét nhất. Phố Hàng Mã trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Từ đầu phố đến cuối phố, những gian hàng bày bán đủ loại đèn lồng, mặt nạ, trống bỏi, đầu lân... với đủ màu sắc, kiểu dáng. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng giấy, đèn ông sao, đèn kéo quân... hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo. Tiếng cười nói, tiếng trả giá của người mua, tiếng rao hàng của người bán... hòa lẫn vào nhau, tạo nên một âm thanh náo nhiệt, rộn ràng đặc trưng của phố Hàng Mã mỗi dịp Trung thu. Các em nhỏ thích thú ngắm nghía, lựa chọn cho mình những món đồ chơi ưng ý, còn các bậc phụ huynh thì mỉm cười, ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ của mình.

Mọi người lưu lại hình ảnh đẹp trong không gian rực rỡ sắc màu Trung thu
Mọi người lưu lại hình ảnh đẹp trong không gian rực rỡ sắc màu Trung thu.

Không chỉ ở phố Hàng Mã, không khí Trung thu còn lan tỏa đến khắp các ngõ ngách, con phố của Hà Nội. Những gánh hàng rong chở đầy hoa quả, bánh kẹo xuất hiện trên khắp các tuyến đường. Hương cốm thơm nồng, hương bưởi dịu ngọt, hương bánh nướng, bánh dẻo... hòa quyện vào nhau, đánh thức mọi giác quan, gợi nhớ về một mùa Trung thu ấm áp, đoàn viên. Trên những vỉa hè, các em nhỏ tụ tập nhau chơi đùa, rước đèn, ca hát. Ánh trăng rằm tháng Tám tròn vành vạnh, dịu dàng soi sáng khắp không gian, tạo nên một bức tranh Trung thu Hà Nội thật đẹp, thật thơ mộng.

Mặt hàng đồ chơi Trung thu bày bán tại các cửa hàng rất đa dạng, phong phú, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.
Mặt hàng đồ chơi Trung thu bày bán tại các cửa hàng rất đa dạng, phong phú, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn.

Trung thu Hà Nội còn là dịp để thưởng thức những món ăn đặc trưng. Bánh nướng, bánh dẻo là những món bánh không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu của mỗi gia đình. Bánh nướng với lớp vỏ vàng óng, nhân thập cẩm béo ngậy, thơm lừng. Bánh dẻo với lớp vỏ trắng mịn, nhân đậu xanh ngọt ngào, thanh mát. Cùng với bánh nướng, bánh dẻo, cốm là một món quà đặc biệt của mùa thu Hà Nội. Cốm được làm từ lúa nếp non, có màu xanh ngọc bích, thơm mùi lúa mới. Cốm thường được dùng để ăn không hoặc chế biến thành nhiều món ăn khác như chè cốm, xôi cốm, bánh cốm... Những món ăn này không chỉ ngon mà còn mang đậm hương vị của mùa thu Hà Nội, của Tết Trung thu truyền thống.

Nhưng có lẽ, điều làm nên vẻ đẹp đặc biệt của Trung thu Hà Nội không chỉ là những hình ảnh, âm thanh, hương vị mà còn là những giá trị văn hóa, tinh thần. Trung thu là dịp để mọi người bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình. Trung thu là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Trung thu cũng là dịp để mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, những món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm yêu thương, gắn bó.

Những ngày cuối tuần, bạn trẻ từ các nơi đổ về chụp ảnh check-in
Những ngày cuối tuần, bạn trẻ từ các nơi đổ về chụp ảnh check-in.

Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng Trung thu Hà Nội vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Những giá trị văn hóa, tinh thần của Trung thu vẫn được lưu giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trung thu Hà Nội không chỉ là một ngày lễ, mà còn là một ký ức, một phong vị, một phần hồn không thể thiếu của những người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Mỗi khi Trung thu về, lòng tôi lại trào dâng những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Tôi yêu Trung thu Hà Nội, yêu những con phố cổ kính, yêu những món ăn đặc trưng, yêu những giá trị văn hóa, tinh thần. Và tôi tin rằng, Trung thu Hà Nội sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim của mỗi người con Thủ đô.

Nam Sơn