Cầu Phú Lưu- phường Vỹ Dạ, nước tràn qua đầu cầu cắt đứt Cồn Hến với đất liền
Cầu Phú Lưu- phường Vỹ Dạ, nước tràn qua đầu cầu, chia cắt Cồn Hến với đất liền

Người dân Huế ấm lòng khi nghe ca sĩ Hòa Minzy vừa nhận thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế kêu gọi hỗ trợ đã gửi ngay 100 triệu đồng, người mẹ Hải Phòng đơn thân “Nhược Thủy” từ xứ Đài đã thảng thốt kêu lên “cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng” và dù khó khăn khi đang làm thuê xứ người, đã gửi về TK Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế 1 triệu đồng.

Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ lũ lụt Huế
Ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ người dân thành phố Huế

Hàng chục khách sạn, homestay, nhà nghỉ, siêu thị nơi cao ráo…kêu gọi người dân hãy đến tránh lụt; họ cung cấp cả chỗ ăn ngủ, đồ dùng thiết yếu.

Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Huế khẩn thiết kêu gọi người dân thông cảm vì phải cúp điện để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, và đã tổ chức các điểm ngủ, nghỉ cho người dân vùng thấp trũng; bố trí điểm sạc điện khắp nơi để người dân và lực lượng chức năng có thể sạc pin điện thoại, đèn tích điện. Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa tổ chức cho Hội Phụ nữ phường tìm nơi cao ráo nấu mỗi ngày hơn 1500 suất ăn và trực tiếp đi phân phát cho người dân vùng thấp trũng...

Hội Phụ nữ phường Thuận Hóa nấu cơm cứu trợ người dân vùng ngập lụt
Hội Phụ nữ phường Thuận Hóa nấu cơm cứu trợ người dân vùng ngập lụt

Tại Cồn Hến (phường Vỹ Dạ) - nơi thấp nhất của Huế, có gần 5000 người dân và hơn 1300 hộ gia đình đang sinh sống. Lụt về thì Cồn Hến bị cắt đứt về giao thông khi chiếc cầu sắt duy nhất nối Cồn Hến với phía bên kia của phường Vỹ Dạ bị nước lũ tràn qua 2 đầu cầu, đe dọa cuốn trôi. Con đường chính Ưng Bình thì nước lụt ngập trên 2m còn các con đường ngang thì từ 2,5- 3m, mức ngập người dân ghi vào lịch sử.

2 gia đình anh Lê Văn Cư, chị Nguyễn Thị Nở (Cồn Hến)
Gia đình anh Lê Văn Cư, chị Nguyễn Thị Nở (Cồn Hến)

Nói về trận lụt kinh hoàng cuối tháng 10/2025 của Huế, bên cạnh chuyện lụt 4- 5 ngày, không điện; có nơi do vỡ đường ống không có nước uống, nước sinh hoạt; không mạng internet; điện thoại ngoại trừ Vietel còn lại các mạng khác hầu như không sử dụng được …thì người dân Huế, nhất là người dân Cồn Hến, phường Vỹ Dạ cảm nhận được sâu sắt tình cảm của những mạnh thường quân, những tấm lòng thiện nguyện tại chỗ.

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Cúc được cứu trợ sau cả ngày ăn mì tôm sống
Nhà bà Nguyễn Thị Kim Cúc được cứu trợ sau cả ngày ăn mì tôm sống

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ở đường Ưng Bình, nhà có 3 bà cháu sống cùng nhau, khi nước lũ đổ về nhanh, không kịp kêu cứu người xung quanh giúp đỡ, chỉ kịp ôm vội mấy bộ áo quần lên gác xép trên nóc nhà tránh lụt. Nước vào ngập hết toàn bộ nhà đến gần 2m nên 2 ngày nằm trên gác, 3 bà cháu chỉ bẻ mì tôm nhai sống. Gia đình chị Nguyễn Thị Nở, anh Lê Văn Cư nhà nhỏ, thuộc diện mới thoát nghèo, diện tích chưa đến 10m2 nhưng nhờ có gác gỗ nên nhiều nhà xung quanh đến ở nhờ. 

Thầy Thích Nhật Tuệ cùng Tổ trưởng Dân phố 13 chèo thuyền đi cứu trợ người dân
Thầy Thích Nhật Tuệ cùng Tổ trưởng Tổ dân phố 13 chèo thuyền đi cứu trợ người dân

Cái đói, lạnh, khát, nhìn con nước lên nhanh, nhiều nhà dân kêu cứu nhờ hỗ trợ. Anh Nh… ở khu vực Cồn dưới, sức trai trẻ nên lên giúp gia đình ông B.. ở đầu cầu là thương binh, mới nằm bệnh viện về do đau tim kê dọn đồ đạc. Khi việc xong, anh lội về thì trời đã tối, nước lạnh buốt xương, ngập sâu trên 2m anh bị cuốn trôi, rất may anh vớ được cây ven đường nên kêu cứu. Người dân xung quanh thấy cũng đành chịu vì không có phương tiện, chỉ biết đôi cho anh cái phao nhưng nước chảy mạnh, gió to cũng không đến được. May sao, Tổ trưởng Tổ dân phố 13 nghe thấy tiếng đã gấp rút chèo ghe ra cứu và đưa anh về đến nhà.

Trong những ngày gian khó đó, đi đâu chúng tôi cũng nghe người dân nói lời biết ơn Chư Thượng tọa, Đại đức, quý Thầy, Phật tử Chùa Pháp Hải trong khu vực Cồn Hến. Khi nước ngập sâu, Thầy Thích Nhật Tuệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo thành phố Huế ở Chùa Pháp Hải đã cùng Tổ trưởng Tổ dân phố 13, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ không kể đêm ngày, mưa gió, hễ nghe tiếng kêu cứu là chèo ghe đến tận nơi  hỗ trợ.

Đoàn cứu trợ của Chùa Pháp Hải các Phật tử ăn tạm để đi cứu trợ suốt ngày đêm
Đoàn cứu trợ của Chùa Pháp Hải 

Ngày 28/10, khi nước lũ đang hoành hành, ngay Chùa cũng ngập nặng, Đại điện nước lụt vào hơn mét nhưng Thầy vẫn cùng Ban cán sự Tổ chèo thuyền đi thăm các hộ nghèo, hỗ trợ tiền và vật dụng, nhu yếu phẩm. Ngày 29/10, Thầy đã liên lạc với các chùa khác trên địa bàn cùng các Phật tử nấu gần 2.000 suất cơm và chèo thuyền đi khắp các ngõ xóm phân phát cho người dân.

sẵn sàng lên đường cứu trợ với nụ cười luôn nở trên môi
Sẵn sàng lên đường cứu trợ với nụ cười luôn nở trên môi

Ngày 30/10, Thầy lại cùng Ban cán sự Tổ dân phố 13 đi từng nhà tặng gần 1000 thùng mì tôm và 50 triệu tiền mặt; ngày 31/10, khi nước vừa rút xuống, Thầy huy động các sư sãi dọn bùn rác trong chùa, ngoài đường, vừa kêu gọi Phật Tử các vùng có điều kiện hỗ trợ người dân Cồn Hến bánh chưng, rau xanh, bí đỏ, bắp cải…

Quý Thầy đi đến từng gia đình cứu trợ người dân
Quý Thầy đi đến từng gia đình cứu trợ người dân

Anh Nguyễn Văn Quốc, Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 13 cảm động cho biết “Cồn Hến nhờ có Chùa Pháp Hải và Thầy Thích Nhật Tuệ, đã kêu gọi các Phật Tử vùng biển Thuận An, vùng ven phá Tam Giang ít ảnh hưởng về lũ lụt đã tổ chức hàng hóa cứu trợ người dân. Tấm lòng của quý Thầy, người dân Cồn Hến luôn ghi nhớ!”.

Đến các hộ nghèo đang ở tránh lụt
Đến các hộ nghèo đang ở tránh lụt

Tuy nhiên, khi tôi nói lại những lời này, Thầy luôn nở nụ cười vui vẻ: “Có chi mô anh, đó là Phật sự. Ai thấy bà con khó khăn cũng làm vậy cả, không riêng chi quý Thầy”.

Vâng, đúng là tấm lòng người “dân Việt” trong hoạn nạn luôn có nhau, cùng sẻ chia, đúng nghĩa “đồng bào”. Khi nghe Thái Nguyên, Lào Cai, các tỉnh miền Bắc bị bão tàn phá, người dân Huế xót xa kêu gọi nhau đóng góp chút tình Huế gửi người dân miền Bắc và bây giờ khi Huế bị cơn đại hồng thủy thì người dân ấm lòng khi thấy từng chiếc ca nô của Đội thiện nguyện Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình vào cứu giúp.

Công an Phường Vỹ Dạ đang dọn bùn sau lụt ở Cồn Hến
Công an phường Vỹ Dạ dọn bùn sau lụt ở Cồn Hến

Mỗi ngày, hàng nghìn hộp cơm của bà con Quảng Trị vào với Huế; lực lượng quân đội, công an Quảng Trị cũng vào hỗ trợ người dân dọn bùn, vét mương sau lũ lụt cùng hàng vạn lời yêu thương nhắn gửi của người dân cả nước hướng về Huế.

Người dân Huế chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn tất cả vì mọi thứ!

                                                                                                                                  Trần Minh Tích