Giá vé trái với kỳ vọng
Các hãng hàng không nội địa và ngành đường sắt đã đồng loạt mở bán vé Tết kèm nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, giá vé năm nay nhìn chung đều “nhỉnh” hơn so với Tết 2025, đặc biệt ở các tuyến đường đông khách, tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc…
Cụ thể, theo khảo sát, giá vé máy bay của hãng Vietjet chặng TP. HCM - Thanh Hóa ngày 10 – 11/2/2026 (tức 23 tháng Chạp) dao động khoảng 3,6 triệu đồng/lượt hạng phổ thông và khoảng 6 triệu đồng/lượt hạng thương gia.

Chặng TP. HCM – Hà Nội cùng ngày có giá khoảng 3,6 triệu đồng/lượt hạng phổ thông và 5,5 triệu đồng/lượt hạng thương gia.
Tương tự, vé hãng Vietnam Airlines tuyến TP. HCM – Hà Nội khoảng 4 triệu đồng/lượt hạng phổ thông và lên đến 10 triệu đồng/lượt hạng thương gia.
Chặng TP. HCM – Hải Phòng cũng dao động quanh mức 3,7 triệu đồng/lượt hạng phổ thông, 6 triệu đồng/lượt hạng thương gia.
Trong khi đó, ngành đường sắt công bố giá vé Tết 2026 tăng nhẹ so với năm trước. Vé giường nằm tuyến Sài Gòn – Hà Nội dao động từ 2,8 đến hơn 3,2 triệu đồng, tùy loại khoang và dịch vụ; vé ghế mềm hoặc giường nằm phổ thông từ 1,6 đến 2,1 triệu đồng. Đáng chú ý, đường sắt còn bổ sung dịch vụ khoang VIP, giá lên đến 6 triệu đồng cho hành trình dài, phục vụ nhóm khách hàng cao cấp.

Dù tăng giá, vé tàu vẫn được đánh giá là phương án “dễ thở” hơn so với hàng không. Với những người không quá gấp gáp, tàu hỏa vẫn là lựa chọn tiết kiệm và ổn định. Các gia đình đông người hoặc mang nhiều hành lý thường ưu tiên tàu hỏa để giảm chi phí. Việc ngành đường sắt đa dạng hóa dịch vụ giúp hành khách có thêm lựa chọn phù hợp túi tiền.
So sánh giữa máy bay và tàu hỏa cho thấy mỗi loại hình có ưu, nhược điểm riêng. Máy bay vượt trội về tốc độ, giúp rút ngắn hành trình hàng nghìn cây số chỉ trong vài giờ, nhưng giá vé dịp Tết thường cao, dễ hết chỗ sớm và biến động theo thời điểm đặt. Ngược lại, tàu hỏa di chuyển chậm hơn nhưng giá ổn định, ít xảy ra tình trạng “cháy vé” nếu hành khách chủ động đặt sớm.
Nỗi trăn trở của người xa quê giữa “cơn bão” giá vé
Càng gần Tết, tại TP. HCM, câu chuyện vé tàu xe, vé máy bay lại trở thành đề tài nóng trên mọi diễn đàn, từ quán cà phê đầu hẻm đến mạng xã hội.
“Năm nào cũng nói sẽ bình ổn giá, nhưng cứ đến Tết là vé lại đội lên gấp rưỡi, gấp đôi. Tiền thưởng chưa kịp nhận đã lo hết vào vé về quê,” anh Nguyễn Văn Phú - công nhân khu công nghiệp Tân Tạo thở dài.
Anh quê Nghệ An, làm việc xa nhà 6 năm, Tết nào cũng cố gắng về sum họp với gia đình. Nhưng năm nay, chỉ riêng vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Vinh đã hơn 6 triệu đồng, chưa kể quà cáp, chi phí đi lại. “Nếu cả hai vợ chồng cùng về, coi như hết luôn tháng lương. Nghĩ thôi cũng thấy nản,” anh nói. 
Câu chuyện của anh Phú không phải cá biệt. Chị Phương, sống tại phường Thủ Đức (TP. HCM) cho biết, chị đã tham khảo giá vé máy bay cho cả gia đình ba người về Thanh Hóa ngày 10/2 (23 tháng Chạp).
“Nếu cả nhà tôi mua vé máy bay thì chi phí cho một chiều đã khoảng 12 triệu đồng, bằng tiền thưởng Tết. Giá vé chiều ngược lại cũng tương tự. Vì vậy, chúng tôi quyết định ở lại TP. HCM ăn Tết,” chị Phương chia sẻ.
Tương tự, chị Phương Uyên, ngụ phường Bình Thạnh (TP. HCM) cho biết, gia đình chị quyết định không về Nam Định mà đi Tây Nguyên du xuân cùng bạn bè. “Nếu chọn đi máy bay, chi phí cho bốn người thấp nhất cũng gần 30 triệu đồng, chưa kể các khoản khác. Điều đó đồng nghĩa mất gần hết tiền lương, thưởng Tết của một người,” chị nói.
Với người dân xa quê, Tết không chỉ là kỳ nghỉ, mà là hành trình trở về – nơi họ được sống lại cảm giác đoàn viên. Nhưng khi giá vé leo thang, hành trình ấy trở nên xa xỉ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, công nhân may ở phường An Phú chia sẻ: “Hai năm trước, vé xe giường nằm về Thanh Hóa khoảng 1,2 triệu, năm nay hơn 1,8 triệu. Tôi phải mua ba vé cho cả nhà, tính ra gần 6 triệu, bằng nửa tiền thưởng Tết.” Nhiều đồng nghiệp của chị cũng quyết định ở lại để tiết kiệm chi phí và tránh cảnh chen chúc, kẹt xe.
Không chỉ giá cao, tình trạng “sốt vé” cũng khiến nhiều người lo lắng. Dù đã mua vé qua mạng hoặc đại lý chính thức, không ít hành khách vẫn bị đổi giờ, thậm chí bị hủy chuyến sát ngày đi. Trên mạng xã hội, nhiều người phản ánh bị “cò vé” lừa bán vé giả hoặc vé chênh lệch giá.

Anh Trần Quang Vinh, sinh viên Đại học Công nghiệp TP. HCM cho biết, anh suýt mất tiền khi mua vé máy bay qua một trang trung gian: “Giá rẻ hơn hãng gần 400.000 đồng nên tôi đặt, ai ngờ đó là vé ảo. May mà ngân hàng kịp khóa giao dịch,” anh kể.
Theo các chuyên gia, việc tăng giá vé Tết không mới, nhưng năm nay diễn ra trong bối cảnh đời sống người lao động còn nhiều khó khăn, khiến áp lực chi tiêu càng nặng nề.
“Cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp vận tải chia sẻ khó khăn với người dân, đồng thời tăng cường kiểm soát giá vé niêm yết, xử lý nghiêm tình trạng ‘chặt chém’. Không thể để mỗi mùa Tết, người dân lại phải đối mặt với nỗi lo vé xe như một gánh nặng,” một chuyên gia cho biết.
Nhiều ý kiến cho rằng cần sớm có giải pháp dài hạn, như mở thêm tuyến xe khách chất lượng cao, khuyến khích đặt vé sớm, hoặc hỗ trợ công nhân xa quê bằng các chuyến xe nghĩa tình. Mô hình “chuyến xe 0 đồng” do các tổ chức xã hội, công đoàn triển khai những năm gần đây được xem là điểm sáng nhân văn, góp phần giúp hàng chục nghìn người lao động có cơ hội sum họp cùng gia đình.
Khi những chuyến xe cuối cùng rời bến, vẫn còn nhiều ánh mắt nhìn theo của những người không thể về quê vì chi phí vượt quá khả năng. Ở các khu trọ công nhân, nhiều người chọn ở lại, cùng nhau nấu bữa cơm nhỏ, gọi video về nhà để đỡ nhớ. Dẫu buồn, họ hiểu rằng, đôi khi “về quê” không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là bài toán kinh tế.
Tết đang đến gần, thành phố rộn ràng hơn, nhưng với nhiều người xa quê, niềm vui đoàn tụ lại đi kèm nỗi lo cơm áo, vé tàu, vé xe. Giữa những dãy phố sáng đèn, có không ít người lặng lẽ đếm lại tiền lương, tính toán từng đồng, chỉ mong đủ để có một tấm vé trở về bên gia đình. Và khi giá vé cứ tăng theo từng năm, giấc mơ đoàn viên của họ càng trở nên xa vời như chính khoảng cách giữa thành phố phồn hoa và quê nhà thân thương.
L.T























