Ngay từ đầu tháng 12, các tuyến đường như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hai Bà Trưng hay khu vực Nhà thờ Đức Bà, Nhà thờ Tân Định đã được trang hoàng lộng lẫy. Phố đi bộ Nguyễn Huệ tiếp tục là “điểm hẹn” quen thuộc, mỗi tối đón hàng nghìn lượt người đến dạo chơi, check-in.
Những mô hình trang trí khổng lồ, ánh đèn LED đổi màu liên tục tạo nên khung cảnh hiện đại nhưng không kém phần ấm áp, khiến không khí Giáng sinh hiện diện rõ ràng giữa lòng đô thị sôi động.

Không chỉ khu vực trung tâm, nhiều trung tâm thương mại, quán cà phê, khu chung cư cũng đầu tư trang trí công phu để đón khách. Các quán cà phê theo phong cách Noel, từ cổ điển châu Âu đến tối giản hiện đại, trở thành địa điểm được giới trẻ “săn đón” trên mạng xã hội. Chỉ cần dạo một vòng, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn trẻ diện trang phục đỏ – trắng, đội mũ ông già Noel, tạo dáng chụp ảnh bên cây thông hay các tiểu cảnh được bài trí bắt mắt.
Bạn Nguyễn Thảo My (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ: “Giáng sinh năm nào mình cũng xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ để chụp ảnh cùng bạn bè. Không khí ở đây rất vui, đông nhưng không quá ngột ngạt. Chỉ cần đứng ở đâu cũng có góc đẹp để check-in, cảm giác như đang ở một thành phố châu Âu thu nhỏ”.

Còn anh Trần Minh Hoàng (25 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, sau giờ làm việc, anh thường cùng bạn bè dạo quanh các tuyến phố trung tâm để cảm nhận không khí lễ hội.
“Cả năm làm việc khá căng thẳng, nên dịp Giáng sinh là lúc tụi mình muốn ra ngoài thư giãn, chụp vài tấm ảnh, ăn uống nhẹ rồi về. Thành phố được trang trí đẹp hơn mỗi năm, tạo cảm giác rất tích cực”, anh Hoàng nói.
Bên cạnh niềm vui của người dân, không khí Giáng sinh cũng mang lại sự nhộn nhịp cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Các cửa hàng thời trang, quán ăn, quán cà phê, dịch vụ chụp ảnh đều ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt so với ngày thường. Nhiều tiểu thương cho biết, Giáng sinh và dịp cuối năm là thời điểm “làm ăn tốt nhất”, khi nhu cầu mua sắm, vui chơi, trải nghiệm của người dân tăng cao.

Chị Lê Thị Thu Hằng, chủ một quán cà phê trang trí theo chủ đề Noel phường Sài Gòn, cho biết: “Từ đầu tháng 12 đến nay, lượng khách tăng khoảng 30 - 40%. Nhiều bạn trẻ đến không chỉ để uống cà phê mà còn chụp ảnh, quay video. Có hôm khách phải xếp hàng chờ chỗ, nhưng ai cũng vui vì không khí lễ hội”.

Giáng sinh ở TP. HCM không có tuyết trắng hay cái lạnh đặc trưng như ở các nước phương Tây, nhưng lại mang nét riêng rất đặc trưng của một đô thị trẻ trung, năng động. Đó là sự hòa quyện giữa ánh sáng hiện đại, dòng người tấp nập và tinh thần cởi mở, háo hức đón lễ của người dân thành phố. Những con phố đông đúc, những nụ cười rạng rỡ, những bức ảnh được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội đã góp phần tạo nên một mùa Giáng sinh ấm áp, rộn ràng.

Khi đêm xuống, thành phố càng trở nên lung linh hơn dưới hàng triệu ánh đèn. Dòng người vẫn nô nức đổ về các điểm vui chơi, tận hưởng khoảnh khắc cuối năm đang dần trôi qua. Với nhiều người, Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để tạm gác lại bộn bề, cùng bạn bè, người thân cảm nhận nhịp sống chậm hơn, ấm áp hơn giữa lòng TP. HCM rực rỡ sắc màu.
Một số hình ảnh thực tế










Hoàng Bách






















