Trong không khí phấn phởi chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, 60 năm thành lập ngành GD & ĐT Hà Nội. Hôm nay, trường tiểu học Dịch Vọng B long trọng tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và chung kết “Tìm kiếm tài năng MC nhí 2014”, sân chơi hấp dẫn dành cho những học sinh trong toàn tường, để các em có thể phát huy những thế mạnh thông qua nhiều phần thi hấp dẫn.

Trong những năm học qua, để phát triển kỹ năng sống cho học sinh, giúp các em thành những con người phát triển toàn diện, trường đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa hấp dẫn dành cho học sinh. Một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đây là Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm học 2014. Đây là một sân chơi bổ ích và lý thú, giúp các em rèn luyện tính bình tĩnh, mạnh dạn và tự tin, ứng xử thông minh.

Ngay từ vòng sơ khảo, cuộc thi đã thu hút 149 học sinh tham gia, một con số ấn tượng, chứng tỏ sức hút của cuộc thin gay từ vòng loại. Trải qua nhiều vọng thi, ngày hôm nay, 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ trải qua 3 vòng thi để tìm kiếm quán quân MC nhí năm 2014.

Trong các phần thi, 10 thí sinh đều là những gương mặt tự tin, ăn nói lưu loát nhưng vẫn giữ được những nét đáng yêu, hồn nhiên của học sinh tiểu học. Tại vòng 1, mỗi thí sinh sẽ giới thiệu về bản thân, những ước mơ và hoài bão trong tương lai. Mỗi thí sinh đều có những ước mơ dễ thương, bé ước mơ làm ca sĩ, làm MC, giáo viên… bé thì ước mơ sau này được làm bác sĩ, được đi du lịch khắp nơi… Nhưng trên hết, mỗi ước mơ là động lực để các em có thể phấn đấu từ những năm đầu ngồi trên ghế nhà trường.

Sau màn giới thiệu hết sức nhí nhảnh của top 10 thí sinh, vòng 2 mỗi thi sinh sẽ hóa thân thành những nhân vật cổ tích, để kể cho thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh về những “bài học” trong cuộc sống. Có lẽ câu truyện Doraemon đến từ đất nước mặt trời mọc gắn liền với tuổi thơ của nhiều em. Vì lẽ đó mà nhiều em hóa thân thành Chaien, Xuka, Doraemon, Nobita… Xúc động hơn khi có những thí sinh kể lại những câu truyện cổ tích về tình mẹ con qua sự tích hoa Cúc, về bài học chị em trong truyện cổ Tấm Cám… Hay thí sinh nhỏ tuổi nhất đến từ khối lớp 1 chọn cách kể câu truyện “Ai đáng khen hơn” thông qua hình ảnh chú thỏ bông dễ thương.

Cách hóa thân thành những nhân vật, lối kể chuyện, phân thân thành nhiều nhân vật, tương tác trên sân khấu… phần nào khẳng định được những “tài năng” của các em, có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Nhật Linh