Người dân mất cảnh giác dễ bị khỉ tấn công
Người dân mất cảnh giác dễ bị khỉ tấn công.

Nhiều người dân địa phương lẫn du khách phản ánh, dọc đường Hoàng Sa, bán đảo Sơn Trà xuất hiện nhiều đàn khỉ tấn công du khách khi tràn xuống đường tìm kiếm thức ăn.

Một điều đáng lo ngaị là những con khỉ ở đây tỏ ra rất dạn dĩ, sẵn sàng bám lấy chân, tay du khách để xin ăn. Thậm chí một số con nhảy hẳn lên người tấn công du khách.

Dù được tuyên truyền, cắm biển cảnh báo cấm cho khỉ ăn, nhưng nhiều du khách vẫn vô tư ném cho khỉ các loại thực phẩm của con người như: Chuối, bánh kẹo, bánh mì…

Một điều đáng lo ngaị là những con khỉ ở đây tỏ ra rất dạn dĩ, sẵn sàng bám lấy chân, tay du khách để xin ăn.
Một điều đáng lo ngaị là những con khỉ ở đây tỏ ra rất dạn dĩ, sẵn sàng bám lấy chân, tay du khách để xin ăn.

Ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển TP. Đà Nẵng cho hay, việc cho khỉ ăn sẽ làm thay đổi tập tính, bản năng kiếm ăn của khỉ. Đồng thời khi đói, khỉ dễ tấn công, cướp đồ ăn của du khách. Cái khó là việc cho khỉ ăn chưa có chế tài xử lý, hiện nay chỉ có thể xử phạt các hành vi ngược đãi, săn bắt khỉ.

“Thời gian qua, ban quản lý đã đưa ra những biện pháp mạnh như lập biên bản nhắc nhở gửi về địa phương đối với một số trường hợp du khách cho khỉ ăn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở du khách.

Ngoài ra, ban quản lý cũng đã gửi công văn đề nghị các đơn vị lữ hành, các hãng xe tuyên truyền, khuyến cáo du khách tuyệt đối không dùng thức ăn của mình cho các loài động vật tự nhiên”, ông Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, việc khỉ phụ thuộc vào đồ ăn con người dẫn đến nhiều trường hợp bị tấn công, cướp đồ của du khách. Trong thời gian tới ban quản lý sẽ tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra để cắt nguồn thức ăn mà con người cho khỉ. 

Theo Ban Quản lý, thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng người dân cho khỉ ăn, đơn vị đã thường xuyên cử nhân viên thực hiện công tác tuần tra, nhắc nhở du khách tại tuyến đường từ nút giao thông Lê Đức Thọ đến khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng, khuôn viên chùa Linh Ứng.

Đặc biệt, tăng cường các giờ cao điểm trong ngày (buổi sáng từ 7h30 đến 10h30; buổi chiều từ 15h đến 17h) và các ngày cuối tuần.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tuần tra, nhắc nhở du khách tại khu vực Chùa Linh Ứng và các vị trí dọc tuyến đường Hoàng Sa từ Miếu Đôi đến Ngã ba Bãi Bắc.

Chị Nguyễn Thị L một du khách ở TP. HCM cho hay: “Chị đã từng thấy và chứng kiến cảnh cháu trai mình bị khỉ tấn công, cướp thức ăn trên tay, chỉ thời gian chưa đầy mấy giây, rất nhanh mà đã gây vết thương rất sâu và chảy máu nhiều.

Còn anh Nguyễn Văn H ở khu chung cư gần đường Yết Kiêu chia sẻ: “Khỉ thi thoảng kéo xuống phá, vào nhà dân phá và cướp thức ăn, một người dân bị cào chảy máu, phải đi chích ngừa dại đến 5 mũi thuốc”.

Khỉ Sơn Trà ngày càng hung hãn, tràn xuống đường giật đồ ăn, tấn công con người, một số trường hợp trẻ em bị khỉ cắn gây thương tích là chuyện thường ngày.

Đây là hệ lụy của việc tự ý cho khỉ ăn gây thay đổi tập tính của loài khỉ trên bán đảo Sơn Trà.

Các nghiên cứu y khoa cho thấy khỉ cũng mang vi rút dại, mầm bệnh tồn tại nhiều trong nước bọt của khỉ, có thể lây sang người qua vết cào, cắn.

Người bị khỉ cào, cắn có thể bị lây nhiễm vi rút herpes B là một vi rút đặc hữu ở một số loài khỉ Châu Á. Vi rút này có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng về thần kinh như bệnh lý viêm não.

Ngoài ra, nguy cơ nhiễm trùng vết thương do khỉ cắn, cào rất lớn, gây ra các triệu chứng sưng nóng, đỏ, đau, thậm chí mưng mủ tại vết thương và nguy hiểm nhất là nhiễm trùng uốn ván.

“Khi bị khỉ cào, cắn cần rửa vết thương ngay bằng xà phòng và nước sạch trong vòng 15 phút, sau đó sát trùng vết thương bằng cồn y tế hoặc dung dịch sát khuẩn. Băng bó nếu vết thương chảy nhiều máu và đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Bạn cần đến ngay cơ sở tiêm chủng để được tư vấn tiêm phòng dại và uốn ván càng sớm càng tốt”, bác sĩ Trương Thị Hoa - Phó trưởng khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ.

Chị Cao Thị Kim Tuyết, tình nguyện viên trên bán đảo Sơn Trà chia sẻ thường xuyên chứng kiến cảnh khỉ cào, cắn du khách.

“Có những vụ ba mẹ cho khỉ ăn rồi khỉ lao lên giật đồ ăn và cắn chính con của họ, phải đưa đi bệnh viện.

Việc cho khỉ ăn khiến chúng tràn xuống đường và thường xuyên bị xe cộ qua lại cán chết và rất nhiều hệ lụy kéo theo”, chị Tuyết cho hay.

Hoàng Hữu Quyết