Với chủ đề: “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới người đọc lá thư ấy?”, cuộc thi UPU lần thứ 47 thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu học sinh ở 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Trong số hơn một triệu bức thư dự thi, Ban giám khảo đã chấm qua vòng sơ khảo để chọn ra 100 bức thư hay nhất. Đó cũng là 100 thông điệp mà các em đã gửi gắm đến người đọc ở những góc nhìn khác nhau. Các bài vào vòng chung khảo được đánh giá chất lượng khá đồng đều, Ban giám khảo phải rất vất vả và công tâm để tìm ra được tác phẩm xếp vị trí thứ nhất.

Vĩnh Phúc: 4 học sinh đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 47 - Hình 1

Vĩnh Phúc có 4 học sinh đoạt giải tại cuộc thi UPU lần thứ 47

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng cùng 4 giải đặc biệt dành cho học sinh nhỏ tuổi nhất và học sinh khiếm thị, khuyết tật. Giải Nhất cuộc thi cấp quốc gia thuộc về em Nguyễn Thị Bạch Dương, học sinh lớp 8A, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bức thư của em Nguyễn Thị Bạch Dương đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh gửi đến Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế.

Tỉnh Vĩnh Phúc có 4 học sinh đoạt giải, trong đó, một giải ba thuộc về em Nguyễn Thị Thảo Ngân, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. 3 em đoạt giải Cây bút triển vọng là: Nguyễn Thùy Linh, học sinh lớp 10A6, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; Lê Phương Mai, học sinh lớp 9A, Trường THCS thị trấn Vĩnh Tường; Lê Phương Linh, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Liên Minh, thành phố Vĩnh Yên.

Trường THPT Chuyên tỉnh Vĩnh Phúc đoạt giải Tập thể của cuộc thi; Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

Thanh Loan