Tháng 7 về, cũng là thời điểm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Từ khắp các nghĩa trang đến đài tưởng niệm liệt sỹ và mỗi gia đình, đâu đâu cũng thấy những hành động tri ân ý nghĩa.
Ngay từ đầu tháng tháng 7, Đoàn công tác của tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan làm Trưởng đoàn, đã có hành trình về những chiến trường ác liệt năm nào để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sỹ như thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9, Ngã ba Đồng Lộc, Khu di tích Truông Bồn hay mảnh đất Vị Xuyên linh thiêng nơi địa đầu Tổ quốc…
Tất cả các thành viên trong đoàn đã được ôn lại những năm tháng đau thương, nhưng vô cùng trung dũng, kiên cường của đất nước và hướng lòng mình về những nơi biểu trưng cho quá khứ hào hùng, cho sự hy sinh lẫm liệt vì Tổ quốc thân thương.

Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã hăng hái tham gia nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực. Điều đó, được thể hiện qua những đề án được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục để thế hệ trẻ luôn nhận thức được trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, những người đã hiến dâng cuộc đời, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Cùng với những chuyến hành hương về các địa chỉ đỏ để tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ, tháng 7 cũng về trên quê hương Vĩnh Phúc với hàng vạn ngọn nến tri ân hòa, cùng khói hương thiêng liêng ở khắp các nghĩa trang liệt sỹ.

Ngày 27/7 đã trở thành ngày mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc mãi mãi không được quên, không thể quên. Bởi trong sâu thẳm trái tim mình, ai cũng hiểu: Sự tri ân của hậu thế dẫu lớn đến nhường nào, thì vẫn mãi mãi chưa thể xứng với sự hy sinh to lớn của lớp lớp cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do.
Theo thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có hơn 138.000 người có công, trong đó, có hơn 18.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với người có công; thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng và một lần đối với người có công...
Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải quyết hơn 3 nghìn hồ sơ trong lĩnh vực người có công, 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn. Trong năm 2023, tỉnh đã thực hiện chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đối với gần 13 nghìn người, trong đó có gần 5 nghìn người điều dưỡng tập trung, gần 8 nghìn người điều dưỡng tại nhà…
Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, Vĩnh Phúc đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng tặng quà cho gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, từ năm 2020, tỉnh đã nâng mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ đối với đối tượng người có công với cách mạng tăng gấp 2 lần so với trước đây.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh đã tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước cho hơn 23 nghìn người có công, với số tiền hơn 7 tỷ đồng; tặng quà của tỉnh cho hơn 35 nghìn người có công, với số tiền gần 29 tỷ đồng. Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), gần 28.700 suất quà của Chủ tịch nước và của tỉnh sẽ dành tặng các gia đình người có công trên địa bàn".
Có thể thấy, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa - “Uống nước nhớ nguồn” - chăm sóc người có công, đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.
Đối với người dân Vĩnh Phúc nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, ngày 27/7 đã trở thành dấu ấn nhắc nhở mọi người về truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc,
Đức Nam





















