Gần 1 tháng nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, điện bị cúp, dẫn đến 5 hộ dân còn lại chưa chịu bàn giao mặt bằng cho KCN Yên Bình phải sống trong cảnh không đèn, không quạt điện, nấu cơm, đun nước bằng củi khô…

Con đường bê tông vào xóm An Bình, trước cửa nhà anh Lộc, bị cuốc thành một hào sâu rất nguy hiểm…

Có mặt tại xóm An Bình, xã Đồng Tiến (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) nơi những hộ dân bị cúp điện chúng tôi mới cảm nhận được hết nỗi khổ cực của người dân nơi đây khi phải sống trong cảnh không có điện sinh hoạt vào những ngày nắng gắt.

Theo phản ánh của anh Nguyễn Văn Lộc (xóm An Bình), 4 anh em nhà anh và hộ anh Ngô Văn Trung là hàng xóm bất ngờ bị cúp điện vào ngày 15 - 8.  Kể từ đó đến nay, gần một tháng trời 5 gia đình sống trong cảnh khổ sở.

“Mấy đứa trẻ nóng nực không chịu nổi ngày đêm khóc thét vì không ngủ được, còn bố mẹ già cũng chịu cảnh khổ sở không kém, thường xuyên ra giếng nước làm mọi cách cho hạ hỏa” - anh Lộc phân trần.

Tiếp chúng tôi, anh Lộc chạy đôn chạy đáo tìm cái quạt mo nang quạt cho khách. Còn vợ anh Lộc thì đi lượm mấy cành củi khô ngoài vườn, đun nước pha chè.

Anh Lộc cho biết: “Kể từ khi bị cúp điện tới nay, mấy hộ dân chúng tôi chỉ trông chờ vào gió trời và mong có mưa. Nhưng mấy ngày qua mưa nhiều cũng thấy khổ, đêm hôm làm gì đó ra ngoài mò mẫn, đi lại rất khó khăn, lội nước bì bõm. Cùng ngày bị cúp điện thì chính quyền địa phương cũng cho máy cuốc vào đào mất con đường đi phía trước cửa nhà, tạo thành những hố sâu hun hút. Mấy ngày qua mưa nhiều, nước ngập sâu chỉ lo sợ những đứa trẻ con sa chân vào hố nước chết đuối. Còn hàng ngày có việc gì muốn sang nhà của nhau, mấy anh em chúng tôi phải đi men theo những lối mòn, băng qua vườn cây để đi lại, rất khổ sở”.

Bị cúp điện dài ngày, lại sinh sống giữa khu vực trung du đồi núi, 5 hộ dân cảm thấy bất an khi quang cảnh ở đây thưa dân, tối đến chỉ lo sợ trộm cướp.

Theo phản ánh của anh Lộc, nguyên do bị cúp điện là vì thời gian qua, Khu công nghiệp Yên Bình I được quy hoạch, lấy vào đất của các hộ dân. Tổng diện tích quy hoạch lên tới gần 200 ha, nằm bao trọn hết nhiều hộ dân khu vực xóm An Bình, Thái Bình, xã Đồng Tiến…

Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Lộc cũng như mấy anh em nhà anh (hộ anh Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Văn Quý) đều bị thu hồi trọn toàn bộ đất đai để phục vụ dự án.

Lý giải về nguyên do cúp điện, anh Lộc phân trần, không biết có phải do gia đình tôi đang khiếu nại quyết định thu hồi đất của UBND huyện Phổ Yên nên họ hành xử như vậy?

Theo đơn khiếu nại của anh Lộc gửi Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên thì anh được cấp sổ đỏ diện tích 5.081 m2 đất, trong khi đó Quyết định thu hồi đất số 2307/QĐ-UBND ngày 6/3/2013 của UBND huyện Phổ Yên chỉ ghi thu hồi 4.253,1 m2, bị thiếu hụt tới 1.172 m2.

“Trong khi giải quyết khiếu nại của UBND huyện Phổ Yên chưa thỏa đáng, có nhiều tình tiết cần làm rõ hơn, chúng tôi đang khiếu nại lên cấp cao hơn (cấp tỉnh) thì chính quyền địa phương lấy lý do “di dời đường điện ra khỏi khu vực dự án” thế là tổ chức cúp điện, cuốc mất đường đi vào ngày 15/8 vừa qua”, ông Lộc cho hay.

Cũng từ đó, 5 gia đình sống trong cảnh không điện, nước, không đường đi.

Điều đáng nói, theo quan sát của phóng viên, chỉ duy có 5 gia đình trên bị cúp điện trong khi đó phía ngoài, giáp ranh với khu đất nhà anh Lộc, tại khu đất TĐC của dự án thì cũng còn một vài hộ chưa di chuyển, điện vẫn được thắp sáng?

5 hộ dân ngay sau đó đã có đơn đề nghị gửi chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên can thiệp về việc bỗng dưng “bị cúp điện, cuốc đường” không còn lối đi.

Dư luận cho rằng, phải chăng chính quyền địa phương đang “ép” dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án bằng hình thức “cúp điện, cuốc đường” cho dân ở vậy, nản sẽ phải đến nhận tiền đền bù?

Về nguồn gốc đất của mấy anh em nhà ông Lộc, theo tìm hiểu là do bố mẹ, ông Nguyễn Văn Lợi và bà Lưu Thị Hằng chia tách cho. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Nguyễn Văn Lợi ngày 7/4/1994, UBND huyện Phổ Yên đã chứng nhận cho ông Lợi diện tích 2 thửa đất với diện tích hơn 1,6 ha đất “thổ cư”. Sau đó, năm 2009 UBND huyện Phổ Yên tách thành 2 sổ đỏ đứng tên ông Lợi và vợ là bà Lưu Thị Hằng bao gồm: Một sổ đỏ diện tích 14.100 m2 đất và một sổ đỏ diện tích 2.290 m2 đất. Tháng 6/2012, tiếp tục tách ra 3 sổ đỏ cho vợ chồng anh Lộc 5.081 m2 đất, vợ chồng anh Luật 4.200 m2 đất và vợ chồng anh Dung 3.933 m2 đất.

Tư Hoành