Đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sống tại khu 3, xã Ninh Dân (Thanh Ba, Phú Thọ) đang phải sống cảnh “cá nằm trên thớt”, bởi hàng trăm hố “tử thần” bao vây đe dọa tính mạng, tài sản của họ và gia đình. Nguyên nhân được xác định là do nhà máy xi măng Sông Thao nổ mìn khai thác đá.

Dân nơm nớp trong sợ hãi

Đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân sống tại khu 3, xã Ninh Dân (Thanh Ba, Phú Thọ) đang phải sống cảnh “cá nằm trên thớt”, bởi hàng trăm hố “tử thần” bao vây đe dọa tính mạng, tài sản của họ và gia đình. Nguyên nhân xuất phát từ mỏ khai thác đá của công ty xi măng Sông Thao hàng ngày cho nổ mìn khai thác đá.

Mới đây nhất, ngày 26/8/2013, một hố sụt lún bất ngờ xuất hiện đã nhấn chìm 2/3 con đường ngay tại nơi người dân sinh sống. Dù Công trường khai thác đá của Cty xi măng Sông Thao đã ra sức đổ hàng chục xe đá xuống nhưng vẫn đâu vào đấy. Cứ san phẳng được mặt đường, tiếp tục nổ mìn khai thác thì hố sâu lại hút sạch số đá đã đổ xuống vào trong lòng đất như chưa từng có.

Theo ghi nhận của PV, số lượng hố “tử thần” tại đây đã lên đến con số hàng chục, thậm chí hàng trăm, đó là chưa kể đến những vết lún, nứt vào loại nhỏ mà người ta chưa thống kê hết. “Nhìn tổng thể, cả khu vực không khác gì một bãi chiến trường vừa bị máy bay B52 rải thảm!” – một người dân tỏ ra bức xúc.

Bà Dương Thị Mậu, khu 3 xã Ninh Dân cho hay: “Trước đó vào ngày 22 rạng sáng 23 tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nổ giật mình, bước ra trước cửa nhà, một hố hút sâu hoắm chiếm cả 2/3 con đường lồ lộ trước mặt. Kinh hoàng, tôi gọi điện cho cơ quan chính quyền báo cáo nhưng tất cả cán bộ tôi gọi (từ chủ tịch cho tới phó chủ tịch...) đều tắt máy. Cho đến ngày (26/8), sau khi sự việc kế tiếp xảy ra và công trường khai thác đá xi măng Sông Thao đã cố gắng khắc phục nhưng bất thành thì đồng chí chủ tịch xã mới xuất hiện “nhưng chỉ ngồi trên ô tô ngó qua rồi lại mất hút”(!?).

Theo phản ánh của người dân, mỗi lần công trường trên nổ mìn thì cuộc sống của người dân cũng rung rinh theo mức chấn động của lượng mìn vừa nổ.

Điều này vô tình đã khiến đẩy người dân quanh khu 3, xã Ninh Dân vào cảnh bất an. Sự mệt mỏi, lo lắng hiện ra trên từng nét mặt. Nhưng điều người dân bất bình nhất vẫn là thái độ thờ ơ của các cấp chính quyền, bởi bấy lâu nay họ đã làm không biết bao nhiêu tờ đơn đề nghị, kiến nghị tới các cấp nhưng vẫn chính quyền lặng thinh, không ai trả lời cho họ.

Bà Ngô Thị Toan, một người dân bức xúc: “Người dân khổ, cán bộ chẳng thấy đâu. Không hiểu các ông ý làm ăn kiểu gì nữa, một sớm một chiều nó đi một nhẽ đằng này chuyện sờ sờ ra mà vẫn để dân phải sống cái cảnh này hơn 3 năm trời...”.

Coi thường sự an toàn của người dân!

Theo phản ánh, trước đây địa chất vùng này luôn trong trạng thái ổn định. Tuy nhiên, từ năm 2009, khi công trường khai thác đá của công ty xi măng Sông Thao đi vào hoạt động thì hiện tượng sụt lún đã xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều, đe dọa nhà cửa, tài sản, ruộng vườn, đường giao thông và tính mạng của người dân.

Đã có nhiều đoàn kiểm tra về địa phương, đoàn thứ nhất là do Liên đoàn địa chất khảo sát và kết luận tình trạng sụt lún là do tác động nổ mìn từ công trường khai thác đá của Cty Xi măng Sông Thao. Nhưng sau đó, đoàn kiểm tra của tỉnh Phú Thọ do Sở Tài nguyên và Môi trường cử xuống khảo sát lại kết luận do địa chất và một phần tác động của con người. (!?)

Trao đổi với PV báo Thương hiệu & Công luận, ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết: “Năm 2011, sau kết luận của Liên đoàn địa chất, nhà máy xi măng đã hỗ trợ di dời 82 hộ dân ở hai khu vực 3 và 4 bị ảnh hưởng nặng. Năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh kết luận nguyên nhân sạt lún là do nằm trên nền đá các tơ rỗng và do quá trình tác động của con người dẫn đến sạt lún. Lần này, có 76 hộ trên tổng số 400 hộ bị ảnh hưởng. Tỉnh đã hỗ trợ di dời và hỗ trợ 50% vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ không vượt quá 250 triệu/ hộ. Cho rằng mức đền bù này không thỏa đáng, nên đa số người dân không đồng ý và nhất định không chịu di di dời”.

Trong khi đó, tại công trường khai thác đá của Cty Xi măng Sông Thao, tiếng mìn vẫn đều đặn nổ. Và những chấn động của nó vẫn hàng ngày đe dọa tài sản và sự  an toàn người dân.

Điều đáng nói là khoảng cách từ công trường khai thác đá tới khu vực dân cư chỉ chưa đầy 150m. Khoảng cách này vi phạm nghiêm trọng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp QCVN 02: 2008/BCT của Bộ Công thương. Theo quy định này thì “khoảng cách tối thiểu đối với nổ mìn trong đất đá lộ thiên là 200m và buộc phải cách xa khu dân cư” nhưng không hiểu vì lý do gì mà cả chính quyền lẫn công ty Xi măng Sông Thao vẫn điềm nhiên cho nổ mìn phá đá, bất chấp xung quanh đó là hàng trăm hộ dân sinh sống?

Đã đến lúc các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ cùng Cty Xi măng Sông Thao cần có phương án bảo đảm sự an toàn tài sản, tính mạng của người dân trước khi quá muộn.

Thương hiệu & Công luận ghi lại một số hình ảnh:


Hố tử thần sụt lún hết 2/3 con đường tại xã Ninh Dân khiến người dân bàng hoàng


Những khoảng lở của hố tử thần vẫn còn mới toanh sau vụ việc


Người dân lo lắng về những mối hiểu họ đang rình rập quanh mình

Người dân đổ xô ra xem hố đầy lại sụt


Hai bà Dương Thị Mậu và Ngô Thị Toan kể lại sự tình vụ việc cùng PV


Bất thần bên hố tử thần


Khu vực quanh hố sụt lún được người dân bao quanh bằng cây cối để tránh cho người đi đường khỏ tai nạn


Người dân chỉ cho PV những hố sụt lún quanh khu vực người dân từng sống

Gia Nguyễn