Đẩy người bệnh vào tình cảnh hoang mang
Vừa qua, Thương hiệu và Công Luận nhận được phản ánh của anh P.N.H. (ngụ tại tỉnh Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai - PV) về việc Phòng khám đa khoa Quốc tế Bình Dương khám, chữa bệnh có dấu hiệu “vẽ bệnh, moi tiền”, đẩy người bệnh vào tình cảnh hoang mang, lo sợ và thu phí bất hợp lý.
Cụ thể, theo phản ánh, anh P.N.H. tìm đến Phòng khám đa khoa Quốc tế Bình Dương (địa chỉ 214 Ngô Gia Tự, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP. Hồ Chí Minh - PV) để thăm khám vì tiểu buốt.

Sau khi nghe trình bày về triệu chứng, anh H. được hai bác sĩ nữ (không đeo bảng tên) tại cơ sở này yêu cầu làm hàng loạt các xét nghiệm, bao gồm: xét nghiệm dịch niệu đạo, máu, nước tiểu, nhuộm soi vi khuẩn, siêu âm tổng quát nam, siêu âm bẹn bìu, và cả test nhanh HIV. Tổng chi phí xét nghiệm, thăm khám, siêu âm là 1 triệu đồng.
Anh H. cho biết: “Sau khoảng 10 phút, tôi được trả kết quả xét nghiệm với kết luận siêu âm là “dày thành bàng quang”. Điều đáng nói là người trực tiếp siêu âm cho tôi là bác sĩ nữ, nhưng tên người ký trên kết quả lại là bác sĩ nam - ông Nguyễn Văn Hiếu”.

Trả kết quả xong, anh H. được dẫn gặp hai bác sĩ đã thăm khám từ đầu để kiểm tra và đọc kết quả. Tại đây, nữ bác sĩ dùng ống rất dài bằng cao su luồn vào trong bộ phận sinh dục của anh H. rồi giải thích “là để kiểm tra xem bàng quang, đường tiết niệu và tuyến tiền liệt có bị viêm nhiễm hay không?”.
Ngay sau đó, người này thông thông báo: “bàng quang và tuyến tiền liệt bị viêm nhiễm đầy dịch mủ”. Hai vị bác sĩ này bắt đầu hành trình hù doạ: “Bằng mắt thường thì anh không nhìn thấy nhưng bàng quang và tuyến tiền liệt của anh bị viêm nhiễm nặng có nhiều dịch mủ. Viêm nhiễm nặng thế này không điều trị thì sẽ tiêu diệt hết tình trùng và sau này khó có con”.
Khi thấy anh H. hoang mang, lo lắng, một người tư vấn: “Bệnh của anh có hai gói điều trị. Gói điều trị 8 triệu đồng thì đào thải được 50% - 60% vi khuẩn ra bên ngoài và phải dùng thuốc trong vòng 2 tuần tiếp theo. Còn gói 15 triệu đồng thì đào thải được 80% - 90% vi khuẩn và chỉ cần dùng thêm thuốc trong 1 tuần là bệnh khỏi luôn”.

Khi anh H. trình bày không mang theo đủ tiền để chiều quay lại thì hai vị bác sĩ này hối thúc anh H. gọi điện về nhà vay tiền người thân để điều trị.
Khi anh H. gọi cho người nhà để được tư vấn thì bác sĩ nói rằng, anh H. bị bệnh xã hội, cụ thể là bệnh lậu. “Trong kết quả xét nghiệm vi khuẩn nhuộm soi mà phòng khám xét nghiệm phát hiện có dương tính với vi khuẩn lậu rồi và cần phải điều trị luôn” - nữ bác sĩ tư vấn qua điện thoại.
“Phán” bệnh một đằng, điều trị một nẻo
Sau khi anh H. đồng ý điều trị bệnh với gói 8 triệu đồng, lập tức hai vị bác sĩ này lấy lọ nước màu tím có sẵn trong phòng rồi lấy thiết bị bằng cao su luồn sẵn vào bộ phận sinh dục của anh H. và tiến hành rửa. Trong quá trình làm, hai người này liên tục tư vấn cho anh H. nên cắt thêm bao quy đầu để sau này có đi “quan hệ” với “gái lạ” thì cũng không bị dính… bệnh xã hội.
Sau khoảng 10 phút, hai vị bác sĩ này báo là đã làm xong và nói nhân viên đưa anh H. xuống lầu một truyền nước biển rồi ra về. 
Sau khi về nhà, đối chiếu với sổ khám bệnh, các giấy tờ và tư vấn của bác sĩ, anh H. nhận thấy có dấu hiệu bất thường.
Cụ thể, trong quá trình thăm khám hai vị bác sĩ thông báo anh H. bị mắc bệnh lậu, bàng quang và tuyến tiền liệt bị viêm nhiễm nhưng trong sổ khám bệnh lại ghi anh H. bị “viêm niệu đạo”.
Trong phiếu thu tiền lại ghi điều trị cho anh H. là “dẫn lưu nước tiểu bàng quang” với chi phí là 8 triệu đồng. Ngoài ra, trong kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu và đặc biệt là soi nhuộm tế dịch bao quy đầu thì của phòng khám đưa cho anh H. là âm tính với vi khuẩn lậu. Tổng số tiền anh H. phải chi trả cho việc thăm khám, xét nghiệm, điều trị là 10,4 triệu đồng.
Không yên tâm về sức khỏe, anh H. đã đến bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh để khám lại. Sau khi siêu âm và các xét nghiệm thì anh H. được bác sĩ tại Bệnh viện Da liễu TP. Hồ Chí Minh khẳng định “sức khoẻ hoàn toàn bình thường” và đặc biệt là không hề mắc bệnh xã hội cụ thể là bệnh lậu như hai vị bác sĩ tại phòng khám đa khoa quốc tế Bình Dương “phán”.

Vi phạm y đức, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng
Theo nhiều chuyên gia nhận định: “Tình trạng lạm dụng kỹ thuật trong khám chữa bệnh không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho bệnh nhân mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu các can thiệp y tế không cần thiết. Một số phòng khám vì lợi nhuận mà cố tình "vẽ bệnh" là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng”.
Trong y khoa, việc chỉ định bất kỳ kỹ thuật nào đều phải dựa trên triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán sơ bộ và tuân thủ hướng dẫn điều trị. “Không thể vì lợi nhuận mà biến người bệnh thành "nạn nhân" của hệ thống dịch vụ y tế bị thương mại hóa” – chuyên gia nhấn mạnh.
Ở góc độ pháp lý, Luật sư Đặng Văn Dũng, Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai cho biết, hành vi “vẽ bệnh” hay chẩn đoán sai lệch nhằm trục lợi tại các phòng khám không chỉ vi phạm đạo đức nghề y mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tùy mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
“Khi phòng khám cố tình chẩn đoán sai lệch để buộc người bệnh điều trị không cần thiết, từ đó thu lợi bất chính, hành vi này có thể bị xem xét là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, nếu đủ yếu tố cấu thành” - Luật sư Đặng Văn Dũng cho biết.
Theo Luật sư Dũng, cơ sở y tế có hành vi sai phạm như vậy cũng vi phạm nghiêm trọng Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 (nay là Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023), và có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP với mức phạt từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị tước giấy phép hoạt động.
“Người dân hoàn toàn có quyền khiếu nại, tố cáo lên Sở Y tế địa phương hoặc cơ quan công an nếu phát hiện bị lừa dối trong khám chữa bệnh” - Luật sư Dũng khuyến cáo.
Liên quan đến vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bình Dương (nay là TP. Hồ Chí Minh) để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Thương hiệu và Công luận vẫn chưa nhận được phản hồi.
Hoàng Bách
























