Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy hai mươi cây số, Đan Phượng từng được biết đến là vùng quê trù phú ven sông Đáy. Hôm nay, vùng đất ấy đã trở thành một trong những điểm sáng của Thủ đô trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Diện mạo quê hương thay đổi từng ngày, nhưng điều quý nhất vẫn còn nguyên: sự chân chất, cần cù và tình làng nghĩa xóm của người dân nơi đây.
Đi dọc các tuyến đường chính, đâu đâu cũng thấy màu xanh của cây lá, sắc đỏ, sắc vàng của hoa giấy, hoa mười giờ, cúc họa mi… Đường làng rải nhựa phẳng phiu, ngõ nhỏ rợp bóng cây, mỗi căn nhà đều gọn gàng, sạch sẽ. Phong trào “Đường hoa tuyến phố xanh” không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn vun đắp ý thức cộng đồng, khiến mỗi người dân trở thành một “người giữ gìn môi trường” thực thụ.
Không chỉ có cảnh quan, kinh tế của Đan Phượng cũng đang chuyển mình. Người dân đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp từ mô hình rau sạch, nhà lưới, trồng hoa, đến phát triển du lịch sinh thái và farmstay. Nhiều hộ gia đình kết hợp sản xuất trải nghiệm, vừa tạo thu nhập ổn định, vừa giữ được không gian xanh giữa vùng ven đô.

Đặc biệt, nét văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ song hành cùng nhịp sống hiện đại. Những lễ hội làng, đình chùa cổ kính, tiếng trống hội đầu xuân vẫn ngân vang trong không gian mới. Từ những người cao tuổi đến lớp trẻ, ai cũng tự hào khi nhắc đến “quê hương kiểu mẫu” nơi phát triển mà không quên cội nguồn.
Đan Phượng còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, tự quản của người dân Hà Nội. Từ việc xây dựng cảnh quan, chỉnh trang đường làng, đến gìn giữ môi trường sống, mọi việc đều được thực hiện bằng tinh thần tự nguyện. Sự đồng lòng ấy đã biến từng con ngõ, từng khu dân cư thành những “điểm sáng xanh” của Thủ đô.

Đan Phượng hôm nay là minh chứng sống động cho một Hà Nội phát triển nhưng vẫn đậm hồn quê. Giữa những tòa nhà cao tầng mọc lên từng ngày, vẫn còn đây một miền đất xanh mát, yên bình và đầy sức sống. Miền quê kiểu mẫu giữa lòng Hà Nội ấy không chỉ là niềm tự hào của người dân Đan Phượng, mà còn là minh chứng cho một hướng đi bền vững: Phát triển mà không đánh mất bản sắc.
Minh Thắm























