Em Nguyễn Hoài Nam không được dự thi vào Học viện ANND(Quảng Bình): Do chính quyền xã cố ý cản trở?
THCL Vượt hơn 150 km đường rừng, chúng tôi tìm về vùng quê nghèo xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) để xác minh đơn thư phản ảnh của em Nguyễn Hoài Nam, người vừa bị chính quyền địa phương không ký xác nhận hồ sơ lý lịch cho em dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân trong kỳ thi đại học vừa qua.

Bố mẹ của em Nguyễn Hoài Nam
Nam là cậu học trò nghèo chăm ngoan, học giỏi có tiếng của xã Thanh Hóa với ước mơ trở thành người chiến sỹ công an nhân dân. Nhưng em phải bỏ dở giấc mơ đó chỉ vì những việc làm trái với các quy định pháp luậtcủa một số lãnh đạo chính quyền địa phương?
Ngày 28/3/2016, em Nguyễn Hoài Nam mang hồ sơ lên UBND xã Thanh Hóa xin xác nhận lý lịch để nộp hồ sơ dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân, nhưng bị ông Thái Bình Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hóa đã từ chối ký hồ sơ cho em và còn xác nhận “bố mẹ Nam không chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.Sau đó, em Nam tiếp tục làm hồ sơ dự thi vào Trường Kỹ thuật Quân sự, nhưng cũng bị lãnh đạo xã Thanh Hóa từ chối ký vào hồ sơ để dự thi.
Em Nguyễn Hoài Nam chia sẻ với chúng tôi: “Em chỉ có ước mơ từ nhỏ là phấn đấu để được vào học trường công an hoặc quân đội, khi không được xác nhận hồ sơ để dự thi, embuồn bã chẳng thiết học hành gì nữa. Cho đến ngày thi, em vẫn đi thi vào Đại học Quảng Bình, kết quảđạt 20 điểm và đậu vào Đại học Quảng Bình. Em vẫn hy vọng, năm sau được dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân”.
Trao đổi với PV,bà Nguyễn Thị Hương (mẹ đẻ của em Nguyễn Hoài Nam) cho biết: “Sự việc chỉ có nguyên nhân là do ngày 25/3,gia đình có khai thác keo rừng do chính mình trồng để bán lấy tiền làm lộ phí cho con thi đại học, nhưng đã bị chính quyền xã Thanh Hóa lập biên bản thu giữ toàn bộ số keo 30 cecste và 1 xe tải chở keo của gia đình tôi. Sự việc hiện đang bị chủ xe và gia đình tôi khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Chính quyền xã Thanh Hóa cho rằng, gia đình chúng tôi khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép là hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật, họ cố ý làm sai để tịch thu keo và xe của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã vất vã hơn 10 năm để khai hoang và trồng được hơn 40 hécta keo và đây là lứa thứ hai chúng tôi thu hoạch.
Đợt thu hoạch lần này, chúng tôi có báo cáo, xin phép UBND xã và cũng đã nộp tiền lệ phí xin khai thác keo cho cán bộ Địa chính xã. Vì vậy,sau khi bị đoàn liên nghành của UBND xã thu giữ keo của gia đình chúng tôi thì chúng tôi đã làm đơn khiếu nại lên cấp trên về việc làm hết sức vô lý của lãnh đạo xã để đòi lại công bằng cho gia đình mình. Thực sự, khi thấy con mình không được xác nhận hồ sơ, tôi đã lên tận trụ sở UBND xã - quỳ xuống xin ông Bí thư Đảng ủy xã và ông Chủ tịch UBND xã ký xác nhận hồ sơ cho con tôi được đi thi, nhưng đều bị từ chối”.
Ông Nguyễn Văn Ngọ (bố đẻ của em Nguyễn Hoài Nam) cho biết: “Từ ngày không được chính quyền xác nhận hồ sơ để dự thi đại học, cháu Nam đã khóc sướt mướt, không còn tâm trí ôn thi nữavà trách bố mẹ “tại sao lại khai thác keo vào thời điểm này để con không được dự thi vào Học viện An ninh Nhân dân; sao bố mẹ không để con thi xong rồi hãy bán keo?”…
Mỗi lần như thế, chúng tôi thấy xót xa vì thương con - đã phấn đấu 12 năm liền là học sinh giỏi để “nuôi” ước mơ thi vào Học viện An ninh Nhân dân, nhưng ai ngờ vì muốn bán keo lấy tiền cho con đi thi mà bị UBND xã đối xử với chúng tôi như vậy? Khi biết con chúng tôi không được xác nhận hồ sơ để dự thi vào trường này, có một chú làm trên Huyện đội Huyện Tuyên Hóa đã chạy xe gần 40 km về xã chúng tôi để xin UBND xã xác nhận cho con tôi được đi thi, song đều bị Chủ tịch UBND xã từ chối!
Ông Chủ tịch UBND xã ép chúng tôi phải ký vào biên bản là “đã vi phạm trồng keo trên đất của UBND xã và không khiếu nại UBND xã”thì mới ký hồ sơ cho con tôi đi thi. Chúng tôi dù rất thương con, nhưng không thể ký vào biên bản mà xã yêu cầu. Bởi chúng tôi thấy rằng,mình không hề vi phạm pháp luật. Gia đình tôi trồng keo ở đây đã hơn 10 năm, nhưng chính quyền địa phương không có ý kiến gì và khi chúng tôi xin khai thác thì cũng nộp tiền lệ phí cho xã, vì thế, không có lý do gì để thu keo chúng tôi được”.
Theo hồ sơ và qua trình bày của ông Ngọ thì, ngày 24/3/2016, chính ông Thái Bình Ngọc,Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hóa đã ký vào bộ hồ sơ dự thi của em Nam nội dung: “Em Nguyễn Hoài Nam có hộ khẩu thường trú tại xã Thanh Hóa; bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Tuy nhiên, chỉ sau đó 3 ngày, lại chính vị phó chủ tịch này xác nhận “gia đình - bố mẹ Nam đã vi phạm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (?!).
Liên quan đến vấn đề này,PV đã có cuộc trao đổi với ông Thái Bình Ngọc, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hóa. Ông Ngọc biện bạch: “Chúng tôi có xác nhận cho em Nam. Nhưng chúng tôi chỉ xác nhận là bố mẹ Nam đã không chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 05 lần (từ 2010 đến nay”.
Khi hỏi “tại sao trước đó 3 ngày, ông đã ký xác nhận là bản thân Nam và gia đình luôn chấp hành tốtcác chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước?”, ông Ngọc nói: “Vì lúc đó,tôi mới lên Phó chủ tịch nên chưa nắm hết nội dung và cán bộ tư pháp chưa gửi thông tin cho tôi” (?).
Rõ ràng, chỉ vì những việc làm quan liêu của một số cán bộ lãnh đạo xã Thanh Hóa – vô tình đã đẩy cậu học trò nghèo ham học và học giỏi vào con đường bế tắc khi tương lai em đang tràn đầy hy vọng cho ngày mai tươi đẹp. Việc làm này của một số cán bộ chính quyền xã Thanh Hóa - có đúng với quy định của pháp luật hay không? Ai sẽ là người mang lại sự công bằng cho em Nguyễn Hoài Nam?
Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình,huyện Tuyên Hóa sớm vào cuộc làm rõ vấn đề trên để trả lại công bằng cho gia đình ông Ngọ và cá nhân em Nguyễn Hoài Nam.
Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Lưu Hà- Hải Lê
Bài viết khác

Lào Cai: Phường Âu Lâu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 7/5/2026 của UBND phường về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026, UBND phường Âu Lâu (Lào Cai) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Chuyên gia cảnh báo lỗi xe khi dùng xăng E10
Việc xăng E10 chính thức được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2026 đang kéo theo nhiều phản ánh từ người dùng ô tô, đặc biệt là tình trạng đèn báo lỗi Check Engine (hay còn gọi là “đèn cá vàng”) bật sáng sau khi đổ nhiên liệu mới. Dù xe vẫn vận hành bình thường, hiện tượng này khiến không ít chủ xe lo lắng về nguy cơ hư hỏng động cơ.

Tuyên Quang: Phát hiện 18 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra 18 vụ, phát hiện vi phạm 100% số vụ kiểm tra, xử phạt hơn 54 triệu đồng.

Thương mại điện tử siết quản lý, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn
Sự bùng nổ của thương mại điện tử những năm gần đây đã thay đổi mạnh mẽ thói quen mua sắm của người dân. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể đặt mua từ thực phẩm, mỹ phẩm đến đồ điện tử và nhận hàng tận nhà. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi là hàng loạt rủi ro như hàng giả, quảng cáo sai sự thật, gian lận thương mại hay tranh chấp khó xử lý khiến nhiều người từng xem mua sắm online như một “canh bạc may rủi”.

Phú Thọ: Phát hiện số lượng lớn sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm
Qua công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các ngân hàng phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới
Các ngân hàng liên tiếp phát đi cảnh báo về làn sóng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ giả danh nhân viên ngân hàng, doanh nghiệp đến dựng kịch bản tuyển dụng xuất khẩu lao động hoặc giả mạo cuộc gọi bằng công nghệ AI.

Thu hồi khẩn lô “Hoạt huyết bổ não Sanco” vi phạm chất lượng
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi khẩn lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Hoạt huyết bổ não Sanco” do không đạt chỉ tiêu Vitamin B6 theo hồ sơ công bố. Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất kiểm soát chất lượng trên thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bảo đảm an toàn thực phẩm: Con đường xây dựng thương hiệu nông sản bền vững
Liên tiếp các vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện thời gian qua khiến niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường nông sản đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp sạch không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và tồn tại bền vững.

Trà sữa, kem BingXue Dương Nội: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm vì rác thải và "tay trần"
Nhiều hình ảnh ghi nhận tại cửa hàng BingXue có địa chỉ tại Lô C8-07, đường Nội, Khu đô thị 2 bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội cho thấy tình trạng mất vệ sinh diễn ra ngay trong khu vực phục vụ khách và pha chế đồ uống, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Bán lẻ tăng tốc chuyển đổi, kích hoạt sức mua nội địa
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xem là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội đang kỳ vọng lớn vào khu vực thương mại – dịch vụ, đặc biệt là ngành bán lẻ.











