THCL Một bé trai 9 tuổi đã bị sát hại ngay trên giường ngủ tại nhà riêng ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Vào khoảng 5 giờ 30, ngày 5/12,  ông Đặng Văn Vững (sinh năm 1963, thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng) phát hiện cháu nội của mình là Đặng Văn Khang (sinh năm 2007) đã chết trên giường ngủ với một vết chém ở đầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm.

Hải Dương: Cháu bé 9 tuổi bị sát hại - Hình 1

 Gia đình xót thương trước cái chết của cháu Khang

Trao đổi với PV, ông  Đặng Văn Quân (ông họ) cháu Khang cho biết: “Lúc 6 giờ 7 phút, ông nội cháu có điện cho tôi bảo chú sang xem thằng Khang nó làm sao đấy. Tôi chạy sang thấy cổng vẫn khóa, chạy vào giường bế cháu thấy cháu đã mất. Trước việc đó, tôi chạy ra ngoài gọi chị gái Ngọc Mai. Bố mẹ cháu Khang đều đi làm xa. Cháu ở nhà với ông bà nội. Vào sáng xảy ra sự việc, vợ chồng ông Vững đi chợ từ 5 giờ sáng. Khi trở về nhà thì phát hiện sự việc trên”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đặng Văn Khang.

Bùi Tú