THCL Kết quả bất ngờ lượt cuối vòng bảng đã đẩy Tây Ban Nha đến với Ý. Tuy nhiên, fan hâm mộ đội tuyển đến từ xứ sở mỳ ống, có lý do để lo ngại khi nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội nhiều năm qua.

Người ý đang quyết tâm báo thù
Cả Italy và Tây Ban Nha cùng có khởi đầu thuận lợi tại Euro năm nay, sau khi cùng thắng cả 2 lượt trận đầu để sớm giành vé đi tiếp. Thế nhưng, tại loạt trận cuối cả hai đội cùng có những kết quả không tốt, trong khi Ý thua CH Ailen còn trận thua Croatia đã khiến Tây Ban Nha bị đẩy xuống thứ 2 bảng D. Kết quả éo le đó còn khiến thầy trò Del Bosque gặp khó hơn gấp bội khi đối diện Ý tại vòng 1/8 này.
Tuy nhiên, lịch sử lại không ủng hộ Ý và thời điểm này họ cũng bị đánh giá thấp hơn đối thủ. Chắc chắn nhiều NHM vẫn chưa quên cơn ác mộng tại Kiev đêm 1/7/2012. Khi đó, Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao với độc chiêu tiki-taka. Họ chẳng mấy khó khăn để vùi dập Ý đến 4 bàn không gỡ. Đây không chỉ là thất bại đơn thuần trong một trận chung kết mà người Ý còn hổ thẹn bởi đặc sản phòng ngự của họ chẳng còn chút giá trị nào.

Italy – Tây Ban Nha cuộc chiến đầy duyên nợ
Cũng tại một kỳ Euro trước đó, Ý một lần nữa ôm hận trước Tây Ban Nha. Tứ kết giải đấu năm 2008, hai đội cầm chân nhau không bàn thắng trong 120 phút thi đấu để rồi Azzurri chỉ thực hiện thành công 2 quả luân lưu còn La Roja là 4. Một trong số những người đá hỏng phạt đền hôm đó của Ý là De Rossi đêm nay cũng có mặt. Anh cùng với Buffon hay Parolo có trách nhiệm đòi lại món nợ trước Tây Ban Nha.
Dù HLV Antonio Conte không muốn nhắc đến từ báo thù, tất cả đều thừa hiểu Italy đang khao khát đánh bại Tây Ban Nha hơn bao giờ hết khi tái ngộ ở vòng 1/8 hôm nay.
Nếu đánh bại được Tây Ban Nha trong trận đấu tại vòng 1/8 đêm nay, Italy sẽ trả được món nợ họ đã vay suốt 22 năm qua, bởi đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Ý trước đôi tuyển Tây Ban Nha tại một giải đấu chính thức, kể từ sau trận tứ kết World Cup 1994 tại Mỹ, khi ấy Italia đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1.
Phan Chinh






















