THCL Ngày 30/10/2015, trong Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu yêu cầu chủ đầu tư, các địa phương phải hết sức chặt chẽ về thủ tục trong quá trình thực hiện, không để xảy ra phát sinh khiếu kiện của người dân trong quá trình thực hiện GPMB, thi công dự án.
Đoạn thực hiện Dự án đường Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn làm mất đường nhà dân
Thế nhưng, hiện tại, dự án này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các hộ dân thuộc Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Dự án “Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp QL18, đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT” được thực hiện theo dạng thức Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Liên danh Nhà đầu tư Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Công Thành – Công ty CP Đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành và Doanh nghiệp dự án Công ty CP BOT Biên Cương.
Theo phản ánh của các hộ dân thuộc Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương thì, khu vực mà dự án đi qua đã cắt mất đường đi của các hộ dân. Đáng chú ý hơn, dự án này khi đi vào khởi công, xây dựng còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hộ dân.
Theo quan sát của phóng viên, hiện tại, dự án đoạn qua phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả) đang làm mất đường đi của hộ gia đình ông Vi Minh Tiến, trú tại Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương. Đoạn đường cao tốc dài rộng, cắt ngang lối đi của gia đinh ông Vi Minh Tiến, thêm vào đó, chiều cao tuyến đường dự án cao ngang nóc nhà của hộ gia đình này?
Sự sụt lún, rạn nứt mà các hộ dân phải gánh chịu do hậu quả xây dựng đường cao tốc
“Duy chỉ có gia đình tôi ở trong tình cảnh này, đi không được, ở cũng chẳng xong, dường như chúng tôi bị cô lập hoàn toàn - “ngăn sông cách chợ”! Vậy mà chính quyền, cũng như CĐT không có một động thái gì đối với gia đình chúng tôi? Trời mưa, nước ngập lên tận nóc nhà, trời nắng thì hứng trọn bui của dự án. Thật sống cơ cực!”, ông Tiến bức xúc.
Không chỉ làm mất đường đi của dân, dự án này còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân. Cụ thể, sự sụt lún thể hiện rõ ở ranh giới giữa sân, vườn và nhà. Phía trong nhà, trên tường, xuất hiện các vết rạn nứt lớn, kéo dài, có chỗ có thể đưa được cả bàn tay vào trong…
“Nhà cửa rạn nứt thế này, chúng tôi làm sao dám ở, toàn đóng của đi suốt, tối mới về nhà. Có những hôm mưa bão, nước mưa ngấm hết vào nhà, không dám ngủ ở nhà! Vậy mà họ lại nói “sập hẳn thì mới giải quyết!””, bà Vi Thị Mình, một người dân Tổ 6, Khu 9, phường Mông Dương nói.
Các hộ dân cho biết, từ khi triển khai dự án, cuộc sống của họ rất bức bối. Khói bụi từ dự án cùng với sự sụt lún ảnh hưởng đến nhà cửa khiến cuộc sống người dân khó khăn, lại càng chồng chất khó khăn. Mỗi mùa mưa nước ngập ngang nhà, sợ nhà ngập, ông Tiến phải chuyển cả gia đình đi ở nhờ chỗ khác. Mặc dù các hộ dân đã đệ đơn lên Trung tâm Quỹ đất thành phố, cũng như UBND TP. Cẩm Phả xin di dời rất nhiều lần. Thế nhưng, phía chính quyền thành phố chưa có động thái di dời và đền bù cho các hộ dân ngoài việc đến đo đạc và kiểm đếm và tới thời điểm này, vẫn vẫn “bặt vô âm tín”?
Theo nguyên vọng của các hộ dân, họ không muốn rời nơi chôn nhau cắt rốn từ đời ông cha để lại, tuy nhiên việc sinh sống của bà con nơi đây quá nguy hiểm, buộc họ phải dời đi, nhưng trong lòng mang nhiều nỗi day dứt!
Không hiểu, vì lý do gì mà phía chính quyền sở tại có thể “bỏ rơi” quyền lợi của người dân như vậy?
Các hộ dân cho biết thêm, dự án này còn có rất nhiều khúc mắc trong quá trình GPMB như kiểm đếm thiếu, xác định sai nguồn gốc đất...
PV sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vấn đề này!
Trần Trang



















