Phạm Bảo Khang hiện là học sinh lớp 6 Trường THCS Trưng Vương, Đà Nẵng. Từ những năm tiểu học, em đã tham gia các cuộc thi toán, tiếng Anh, Khoa học, Tin học và tư duy logic. Từ lớp 2 đến lớp 5, Khang giành nhiều Huy chương trong nước và Quốc tế, trong đó có Huy chương Vàng vòng Chung kết Quốc tế Toán TIMO và Huy chương Bạc chung kết Olympic Toán học thế giới WIMO và các sân chơi trí tuệ uy tín khác như HKIMO, FISO, FMO, IMEC, IMC, SASMO, ASMO, AMO, IKMC, Bebras, IOE, Violympic, Hippo, Trạng Nguyên Tiếng Việt hay VioEdu…

Nhưng những con số không phải thế giới duy nhất của Khang
Em học piano, guitar, thích ca hát, nhảy hiện đại và khiêu vũ thể thao. Khang cũng chơi bóng rổ, cầu lông và cờ vua. Âm nhạc đưa em đến những sân khấu khác với các cuộc thi học thuật. Khang từng giành Giải Vàng hạng mục đơn ca tại Youth Friendship Festival ở Trung Quốc, Giải Nhất múa quốc tế tại India’s International Art Festival (IIAF) và Huy chương Bạc đơn ca tại Lễ hội Nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương ở Singapore.
Ngoài các cuộc thi, Khang là ca sĩ nhí trong Hội Nghệ sĩ Phật tử Đà Nẵng, thường tham gia biểu diễn tại các Chùa vào những dịp đặc biệt. Với em, sân khấu vì thế xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những cuộc thi nghệ thuật đến các chương trình biểu diễn.

Năm bảy tuổi, Khang lại thử sức ở một lĩnh vực khác: viết sách
Em viết “Tớ là học sinh Tiểu học”, kể về trường lớp, sinh hoạt và những trải nghiệm quen thuộc của một học sinh. Cuốn sách được Khang dành tặng cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi bảy, những điều gần gũi với Khang trở thành chất liệu để em viết. Trường học, bạn bè và những sinh hoạt thường ngày vốn là thế giới quen thuộc của một đứa trẻ, nhưng với Khang, chúng còn trở thành câu chuyện có thể ghi lại và chia sẻ. Bên cạnh học tập, âm nhạc và viết, Khang thích đọc sách, du lịch, khám phá khoa học và những môn đòi hỏi tư duy logic.

Em cũng yêu các nhân vật hoạt hình và những chú gấu bông. Những sở thích này tồn tại bên cạnh bảng thành tích khá dài của Khang. Em từng tham gia nhiều sân chơi về toán, ngoại ngữ, khoa học và công nghệ thông tin, nhưng cũng dành thời gian cho nghệ thuật và thể thao. Gia đình đồng hành cùng Khang trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động. Nhờ đó, em có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực từ khi còn nhỏ, thay vì chỉ gắn với một môn học hay một năng khiếu.

Hiện Khang đang bước vào học tập tại Trường THCS Trưng Vương và sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động mình yêu thích. Cậu bé vẫn chơi piano, guitar, ca hát, đọc sách và quan tâm đến những điều mới.
Sau những chuyến thi đấu và biểu diễn, Khang vẫn trở về với những sở thích quen thuộc của tuổi 11: những cuốn sách, nhân vật hoạt hình và những chú gấu bông. Bảng thành tích của em có thể kể bằng những huy chương, còn câu chuyện về Khang được tạo nên từ nhiều điều giản dị hơn thế.
Tú Quyên






















