888888888
Thảo An – Tấm lòng yêu thương hướng về vùng lũ Thái Nguyên

Lan tỏa yêu thương – Hướng về vùng lũ Thái Nguyên

Cơn bão số 11 mang theo mưa lớn kéo dài, khiến nhiều khu vực trung tâm của Thái Nguyên chìm sâu trong biển nước. Những con đường quen thuộc bỗng hóa thành sông, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, hoa màu bị tàn phá, cuộc sống của người dân đảo lộn. Giữa lúc gian nan ấy, “một làn sóng khác” cũng đang lan tỏa mạnh mẽ – làn sóng của tình người, tình đoàn kết, của sự sẻ chia trong hoạn nạn.

Nghe tin Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng, nhiều cá nhân, tổ chức trong đó có Câu lạc bộ Tâm An TN đã ngay lập tức lên đường, mang theo nhu yếu phẩm và tiền mặt tới các vùng bị ngập sâu. Đa phần người dân xóm Na Quán, xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên thuộc hộ khó khăn; trận lũ lịch sử đi qua khiến họ càng thêm kiệt quệ. Nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, để lại cảnh tan hoang, mất mát.

Giữa biển nước mênh mông, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lại một lần nữa được thắp sáng. Ai có gì góp nấy, người có nhiều giúp nhiều, người ít chia sẻ ít, miễn sao giúp bà con có thêm niềm tin và chỗ dựa để gượng dậy sau thiên tai.

Trong gần hai tuần qua, Câu lạc bộ Tâm An TN đã tổ chức nhiều chuyến cứu trợ tới các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ như Thái Nguyên, Bắc Giang.... Hàng nghìn suất quà gồm lương thực, nước uống, chăn màn, áo phao và tiền mặt đã được trao tận tay bà con vùng lũ.

Chị Thảo An, người sáng lập và điều hành Câu lạc bộ Tâm An TN chia sẻ:

“Trong đêm nghe tin nước lũ dâng cao, tôi lo lắng vô cùng vì mẹ tôi ở Thái Nguyên không liên lạc được. Khi đến tận nơi, chứng kiến bà con mất trắng nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, tôi thực sự đau xót. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé, giúp mọi người sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống”.

Những món quà tuy không lớn, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm và sự sẻ chia. Với nhiều hộ dân, đó là nguồn động viên kịp thời, là “cái nắm tay” giúp họ thêm vững lòng giữa gian khó.

Bà Trần Thị Lai, xóm Na Quán, xã Nam Hòa, nghẹn ngào nói:

“Khổ lắm, nhà tôi bị trôi hết, bát hương thờ gia tiên cũng không còn. Nước lũ về trong đêm chỉ kịp chạy thoát thân; không điện, không nước, đồ ăn chẳng có gì. Cảm ơn CLB Tâm An TN đã mang quà đến, giúp bà con chúng tôi trong lúc khốn khó nhất”.

888888888
Không chỉ riêng CLB Tâm An TN, mà ở khắp mọi miền đất nước, những ngày qua hàng triệu người Việt đang cùng nhau hướng về đồng bào vùng lũ

Tinh thần Việt Nam – Sức mạnh từ lòng nhân ái

Bão lũ có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Trong hoạn nạn, ta lại thấy sáng lên những giá trị đẹp đẽ nhất của dân tộc – sự đùm bọc, lòng nhân hậu, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”.

Không chỉ riêng CLB Tâm An TN, mà ở khắp mọi miền đất nước, những ngày qua hàng triệu người Việt đang cùng nhau hướng về đồng bào vùng lũ. Người góp tiền, người góp công, người chia sẻ thông tin, người lặng lẽ gửi gói mì, chai nước, tấm chăn… Dòng chảy yêu thương ấy cứ thế lan tỏa – âm thầm nhưng mạnh mẽ, như mạch ngầm ấm áp trong tâm hồn Việt Nam qua bao thế hệ.

Những hình ảnh cứu trợ lan tỏa trên mạng xã hội, báo chí không chỉ là câu chuyện từ thiện, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh đoàn kết dân tộc, là “chất keo” gắn kết cộng đồng, là biểu tượng của tinh thần Việt Nam – nhân ái, bền bỉ và đầy nghị lực.

Thiên tai, bão lũ là phép thử khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội để lòng người được thử thách và tỏa sáng. Mỗi khi gian nan, tình đồng bào lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là nền tảng để Việt Nam luôn kiên cường vượt qua mọi biến cố.

Những phần quà của chị Thảo An và Câu lạc bộ Tâm An TN không chỉ giúp bà con vùng lũ có thêm miếng ăn, tấm áo, mà quan trọng hơn – họ đã trao đi niềm tin, sự ấm áp và hy vọng. Bởi đôi khi, một cái nắm tay, một lời động viên, một hành động sẻ chia lại chính là liều thuốc quý giúp con người vượt qua đau thương.

Bão rồi sẽ tan, nước rồi sẽ rút, nhưng ngọn lửa nhân ái Việt Nam sẽ mãi cháy sáng trong lòng mỗi người. Chính sức mạnh ấy – sức mạnh của lòng nhân hậu và tinh thần cộng đồng – là nền tảng vững chắc để đất nước vượt qua mọi khó khăn, vững bước hướng tới tương lai phồn vinh và hạnh phúc.

Những tấm lòng như chị Thảo An và CLB Tâm An TN là minh chứng rằng, ở đâu có yêu thương, ở đó có hy vọng. Và chính hy vọng ấy sẽ làm hồi sinh những vùng đất sau bão, để nụ cười sớm trở lại trên môi người dân vùng lũ.

Thảo An