THCL Sáng nay khi dập hỏa hoạn bùng lên ở chuồng nuôi gia súc, người dân thấy thi thể chết cháy của con trai chủ nhà.
Hiện trường vụ việc
Khoảng 9h sáng ngày 17/8, tại khu vực chuồng gia súc của gia đình ông Trần Tiến đã bất ngờ bốc cháy. Do phía trên chuồng trại là gác cất rơm khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng lên dữ dội.
Người dân địa phương đã hô hoán cùng nhau đến nhà ông Tiến để dập tắt ngọn lửa. Sau khi ngọn lửa đã được dập tắt, mọi người bàng hoàng phát hiện một thi thể nam giới bị chết cháy ở trong đống tro tàn ở trên gác rơm.
Thi thể trên được xác định là em Trần Quốc Đạt (17 tuổi, con trai ông Tiến) đang là học sinh trường THPT Vũ Quang.
Được biết, khoảng 7h sáng cùng ngày em Đạt vẫn có mặt ở nhà. Bước đầu, cơ quan chức năng đã lập biên bản sự việc, tuy nhiên gia đình ông Tiến không đồng ý khám nghiệm tử thi. Do đó, chưa thể biết được nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là một vụ tự thiêu hay là vụ án mạng.
Đại tá Trần Đình Nhị, Trưởng công an huyện Vũ Quang cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử lực lượng xuống hiện trường để xử lý, điều tra sự việc.
Theo một cán bộ điều tra của công an huyện Vũ Quang cho hay, “Trước lúc vụ việc xảy ra, em Đạt có nhắn tin cho một bạn gái ở huyện khác nói là buồn chán về chuyện tình cảm”.
Hiện nguyên nhân đang được lực lượng công an điều tra làm rõ.
Khánh Trình