Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

TP. HCM: Sinh sống gần 40 năm bỗng dưng mất nhà

Tám hộ dân đang sinh sống yên ổn trong căn nhà 110-112 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM thì đột nhiên bị 'nhóm người lạ' mặt đến dọa giết chết, Tạt sơn, cắt điện, cắt nước, phá camera bảo vệ… Sự coi thường pháp luật lên tới đỉnh điểm là phá nhà để xông vào trấn áp... yêu cầu họ ra khỏi nơi mà họ sinh sống đã hơn 40 năm nay. Không còn cách nào khác để giữ mạng sống những hộ dân này đành chấp nhận cảnh 'màn trời, chiếu đất'.

Bài 1: Sống cảnh “màn trời chiếu đất”

Theo đơn cầu cứu của bà Lê Thị Bích Phượng  cũng như 7 hộ dân khác, năm 1979, ông Vũ Văn Tường và vợ là bà Nguyễn Thị Hải đi xuất cảnh và định cư ở nước ngoài nên ủy quyền cho cháu gái là bà Lê Thị Bích Phượng quản lý căn nhà 110 -112 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1 và đã được Sở quản lý nhà đất TP. HCM xác nhận.

TP. HCM: Sinh sống gần 40 năm bỗng dưng mất nhà - Hình 1

Giấy uỷ căn nhà 110 -112 của vợ chồng Vũ Văn Tường cho bà Lê Thị Bích Phượng

Đến năm 2011, bà Lê Bích Phượng được UBND Quận 1 cấp giấy phép kinh doanh số 41A8024189 ngành nghề kinh doanh ăn uống và kinh doanh đến nay. Tuy nhiên, đùng một cái, vào ngày 17/3/2018, một nhóm người lạ mặt, xăm trổ đầy người đến “cắm chốt” ăn, ngủ, hăm doạ, đập phá và dọa giết chết... nếu 8 hộ gia đình này không ra khỏi căn nhà 110 -112 - nơi mà họ đã sinh sống hơn 40 năm qua.

TP. HCM: Sinh sống gần 40 năm bỗng dưng mất nhà - Hình 2

Nhóm người lạ, xăm trổ đầy người đến đuổi các hộ dân ra khỏi nhà

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Bích Phượng, nói: “Chúng tôi ở hợp pháp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân, đóng thuế đầy đủ, không mâu thuẩn với ai.. vậy mà đùng một cái vào đuổi chúng tôi ra khỏi nhà... khiến các hộ gia đình chúng tôi hoang mang cực độ”.

Theo trình bày của các hộ dân, thì “nhóm người lạ” chuyên mặc đồ đen này không chỉ đe dọa suông, mà còn thực hiện hàng loạt những hành động phá hoại tài sản một cách ngang nhiên tại đây, như: Tạt sơn, cắt điện, cắt nước, phá camera bảo vệ… Sự coi thường pháp luật lên tới đỉnh điểm,… là phá nhà để xông vào trấn áp đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.

TP. HCM: Sinh sống gần 40 năm bỗng dưng mất nhà - Hình 3

Nhóm người lạ bắt đầu hăm dọa giết .....

TP. HCM: Sinh sống gần 40 năm bỗng dưng mất nhà - Hình 4

.....đập phá tài sản của người dân

Theo trình bày của các hộ dân, khi các gia đình ở đây yêu cầu “nhóm người lạ” không được đập phá tài sản và ra khỏi nhà thì họ “chìa” ra một giấy hợp đồng uỷ quyền của ông Nguyễn Bá Dũng cho 10 người này với nội dung: “Thay mặt ông Dũng quản lý, trông coi, bảo vệ đồng thời giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, bảo vệ tại tầng 2,3,4 căn nhà 110 -112 ” và được Công chứng viên Chu Hải An thuộc văn phòng Công chứng Quận 10 TP. HCM công chứng.

Điều đáng nói là hành vi trấn áp sặc mùi xã hội đen được các hộ dân cầu cứu đến Cơ quan Công an sở tại nhưng Cơ quan Công an không giải quyết, để các đối tượng này lộng hành, 8 hộ gia đình bất lực, không còn cách nào khác “buộc” phải rời nhà mà toàn bộ tài sản phải để lại (?!).

Trao đổi với chúng tôi, Luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP. HCM) cho rằng: “Giữa những người đang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng căn nhà 110-112 Lý Tự Trọng, quận 1, TP. HCM và 8 hộ dân đang nảy sinh tranh chấp dân sự cần được cấp có thẩm quyền xác minh và đưa ra phán quyết. Việc 1 nhóm người lạ trấn áp đưa họ ra khỏi nơi sinh sống, là hành vi vi phạm pháp luật”.

Sau gần 40 năm, được ủy quyền quản lý và sử dụng căn nhà, đùng một cái có một nhóm người đến “chìa” ra giấy chủ quyền và yêu cầu các hộ dân này ra khỏi căn nhà. Khi các hộ dân chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình thì “nhóm người lạ” hành động: tạt sơn, cắt điện, cắt nước, phá camera bảo vệ…và đỉnh điểm là phá nhà để xông vào trấn áp đuổi chúng tôi ra khỏi nhà.

Vì sao có chuyện lộng hành như thế giữa trung tâm thành phố Sài Gòn? Báo TH&CL sẽ tiếp tực thông tin đến bạn đọc.

Cao Diên - Hải Dương

Bài liên quan

Tin mới

VPBank cùng chương trình Cặp lá yêu thương giúp các em nhỏ vùng cao có thêm cơ hội tới trường.
VPBank cùng chương trình Cặp lá yêu thương giúp các em nhỏ vùng cao có thêm cơ hội tới trường.

VPBank sẽ trích ra số tiền lên tới 1,8 tỷ đồng từ mỗi sổ tiết kiệm mở mới hoặc giao dịch trên VPBank NEO (thỏa mãn điều kiện) để đóng góp vào Quỹ Tấm lòng Việt, cùng chương trình Cặp lá yêu thương nối dài ước mơ tới trường cho các em nhỏ vùng cao.

Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột trong sản xuất trồng trọt
Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột trong sản xuất trồng trọt

UBND TP. Hải Phòng vừa có chỉ đạo tại Văn bản 867/UBND–NN yêu cầu UBND các huyện, quận nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, bắt, diệt chuột trên địa bàn.

Bình Định: Huyện miền núi Vĩnh Thạnh có Chủ tịch mới
Bình Định: Huyện miền núi Vĩnh Thạnh có Chủ tịch mới

Chiều 2/5, tại Văn phòng UBND huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Tô Hiếu Trung, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai
Khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Đồng Nai

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương điều trị cho bệnh nhân và tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bánh mì trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam
Chiến thắng Điện Biên Phủ: Sáng ngời bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - cách đây 70 năm - giáng một đòn chí mạng vào các nước phương Tây, cũng như nỗ lực duy trì thuộc địa Đông Dương của Pháp. Lần đầu tiên, quân đội của một nước thuộc địa nhỏ bé tại châu Á - đã đánh bại quân đội một cường quốc tại châu Âu, tạo ra một cơn địa chấn chính trị, làm rung chuyển toàn thế giới…

Bình Liêu sẽ tổ chức hội thảo về hát Then vào ngày 9/5
Bình Liêu sẽ tổ chức hội thảo về hát Then vào ngày 9/5

UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức Ngày hội di sản Then và Hội nghị “Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản diễn xướng Then trong bối cảnh phát triển du lịch cộng đồng” trong 2 ngày (9 và 10/5).