Buổi lễ có sự tham dự của đại diện gia đình cố Giáo sư Trần Hữu Dũng, các thành viên chương trình BOOKS4VN – do TS. Võ Tá Hân sáng lập, cùng lãnh đạo, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công Thương TP.HCM.

Tổng số sách được trao gồm 880 đầu sách thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị, thương mại, du lịch và 311 đầu sách về khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Đây là kết quả của nhiều năm sưu tầm, lưu giữ và chuyển giao tri thức từ hai nhà khoa học Việt Nam ở hải ngoại – những người luôn hướng về quê hương với tâm nguyện “đem tri thức thế giới về Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP.HCM xúc động chia sẻ: “Những cuốn sách quý mà gia đình GS. Trần Hữu Dũng và TS. Võ Tá Hân trao tặng không chỉ là nguồn học liệu quý giá, mà còn là kết tinh tri thức, tâm huyết và tinh thần học thuật cao đẹp. Các đầu sách bao gồm nhiều lĩnh vực như khoa học kỹ thuật, kinh tế, công nghệ, giúp giảng viên và sinh viên có thêm tư liệu nghiên cứu chất lượng, mở rộng tầm nhìn và nuôi dưỡng khả năng tư duy phản biện, nghiên cứu chuyên sâu. Đây là nguồn cảm hứng to lớn, khơi dậy niềm đam mê tri thức và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.”

PGS-TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TP.HCM, chia sẻ tại buổi lễ tiếp nhận sách.
PGS-TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TP.HCM, chia sẻ tại buổi lễ tiếp nhận sách.

Hoàn nhấn mạnh thêm, buổi lễ tiếp nhận sách mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với nhà trường mà còn đối với cộng đồng học thuật Việt Nam. “Trong thời đại tri thức và chuyển đổi số mạnh mẽ, tri thức là nền tảng để phát triển bền vững. Món quà của hai giáo sư là minh chứng sống động cho tinh thần sẻ chia tri thức, kết nối cộng đồng học thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đại diện gia đình Tiến sĩ Võ Tá Hân, bà Lê Thị Mỹ Châu cho biết, để những quyển sách này đến được Việt Nam là cả một hành trình dài:

“Việc xin giấy phép, vận chuyển và hoàn tất thủ tục nhập sách về nước là cả hành trình, đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự phối hợp của các bên. Nhưng với tâm huyết của Tiến sĩ Võ Tá Hân – người đã 32 năm miệt mài thực hiện sứ mệnh ‘đem tri thức thế giới về Việt Nam’ – thì không khó khăn nào có thể làm chúng tôi chùn bước.”

Đại diện gia đình Tiến sĩ Võ Tá Hân, bà Lê Thị Mỹ Châu trao tặng sách cho Trường Đại học Công Thương TP.HCM
Đại diện gia đình Tiến sĩ Võ Tá Hân, bà Lê Thị Mỹ Châu trao tặng sách cho Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Bà chia sẻ thêm, chương trình BOOKS4VN đến nay đã trao tặng hơn 1,5 triệu cuốn sách ngoại văn cho các  trường đại học và viện nghiên cứu trong nước. “Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là tất cả vì Việt Nam – vì thế hệ trẻ được tiếp cận kho tàng tri thức toàn cầu,” bà nói.

Đại diện gia đình Giáo sư Trần Hữu Dũng, Bác sĩ Trần Kiều Miên , em gái của ông – xúc động chia sẻ: “Gia đình chúng tôi nhiều thế hệ làm nhà giáo, nên hiểu sâu sắc tầm quan trọng của sách trong việc truyền tải tri thức. Cha của chúng tôi – Bác sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Hữu Nghiệp – từng cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp y học và giáo dục. Anh Dũng đã kế thừa tinh thần ấy: sống giản dị, làm việc miệt mài, luôn hướng về Việt Nam.”

Bà nhớ lại lời của cố Giáo sư: “Tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé, để người trẻ Việt Nam có thể tiếp cận tri thức toàn cầu mà không phải đi quá xa.”

Đại diện gia đình Giáo sư Trần Hữu Dũng, Bác sĩ Trần Kiều Miên trao tặng sách cho Trường Đại học Công Thương TP.HCM
Đại diện gia đình Giáo sư Trần Hữu Dũng, Bác sĩ Trần Kiều Miên trao tặng sách cho Trường Đại học Công Thương TP.HCM

Giáo sư Trần Hữu Dũng là người sáng lập và chủ biên trang Viet-studies – một kho dữ liệu đồ sộ, được giới nghiên cứu, nhà báo và học giả trong và ngoài nước xem như nguồn tham khảo quý giá. “Anh Dũng là người thầy không bảng đen, không phấn trắng, nhưng học trò của anh có ở khắp nơi trên thế giới,” bà Miên nói.

 “Ngày hôm nay, khi những quyển sách từ tủ sách của anh được trao tặng lại cho sinh viên Việt Nam, chúng tôi tin rằng đây không chỉ là sách, mà là tình yêu quê hương thấm đượm tinh thần tri thức và nhân văn anh gửi lại cho thế hệ trẻ quê nhà.”

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học Công Thương TP.HCM đã trao phần quà trị giá 20 triệu đồng cho Quỹ học bổng Võ Tá Hân, nhằm tiếp nối tinh thần sẻ chia, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tại Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM).

Đại học công thương TP.HCM nhận hơn 1.100 đầu sách ngoại văn do GS. Trần Hữu Dũng và TS. Võ Tá Hân trao tặng.
Đại học công thương TP.HCM nhận hơn 1.100 đầu sách ngoại văn do GS. Trần Hữu Dũng và TS. Võ Tá Hân trao tặng.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hà, đại diện Thư viện HUIT – đơn vị tiếp nhận hơn 1.100 đầu sách nhấn mạnh:

 “Buổi lễ hôm nay không chỉ là sự kiện mang giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn là dấu ấn quan trọng trong hành trình xây dựng thư viện trở thành không gian tri thức hiện đại – nơi kết nối giữa tri thức truyền thống và công nghệ số, khơi dậy tinh thần tự học, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên HUIT.”

Hơn 1.100 cuốn sách được trao tặng không chỉ là những trang giấy chứa đựng kiến thức, mà còn là hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

Sự kiện “Tiếp nhận sách tặng từ gia đình GS. Trần Hữu Dũng và chương trình BOOKS4VN của TS. Võ Tá Hân” một lần nữa khẳng định, tri thức là nền tảng của phát triển, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

L.T