Bài 2- Sống trong sợ hãi!: Mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng?
THCL Vừa qua, Thương hiệu & Công luận có phản ánh về việc người dân thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn, Hải Dương) phải sống trong những hiểm họa rình rập bởi khói bụi ô nhiễm từ 2 nhà máy luyện kim Tân Đông và Tân Nguyên.

Theo đó, tiếng ồn từ những chiếc xe siêu trọng trở đầy than, đá và tiếng nổ mìn nhức óc cũng như đá lăn, văng bất cứ lúc nào của Công ty Khai thác đá tận thu Hoàng An...
Còn đó nỗi lo
Một người dân bức xúc: “Chúng tôi chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong làm thế nào để bà con đỡ khổ: Tại sao sống trong nhà mình mà cứ như sống trong trong hầm thời chiến tranh; cửa luôn đóng kín mít mà bụi vẫn dày đặc, xe chạy rầm rầm đến long cả óc rồi còn khí thải từ 2 nhà máy Tân Đông và Tân Nguyên?”.
Anh Nguyễn Trung Hiếu sống gần đó khẳng định: Mọi biện pháp đưa ra của chính quyền xã cũng chỉ là tạm thời. Còn việc thành lập ra tổ giám sát thì chẳng khác nào“tấm bình phong”che mắt…, rồi đâu lại vào đấy (?!).
Chị Dung, một người chuyên kinh doanh cho rằng, người dân vẫn chưa tin những lời hứa của chính quyền xã,vì có thấy biến chuyền gì đâu? Hôm trước, có phóng viên một đài truyền hình về, tự dưng thấy các xe siêu trọng “biến” đâu mất, đường phố thoáng đãng, nhà máy cũng không thấy xả khói (?).Nhưng phóng viên truyền hình vừa đi khỏi thì mọi việc lại đâu vào đấy, mùi lại nồng nặc, xe lại rình rình... và người dân thì đang cố “sống bằng niềm tin”!
Biết có phóng viên về thị trấn, người dân bức xúc vây quanh: Chúng tôi không muốn đẩy sự việc lên cao, chúng tôi không tạo rào cản cho doanh nghiệp giống như nhiều nơi vẫn làm như là đổ đất đá ra đường để ngăn không cho các xe chạy qua và để nhà máy phải dừng hoạt động. Nhưng thực sự chúng tôi không thể hiểu nổi: Tại sao chính quyền lại không thể cho dừng nhà máy cho đến khi mọi công nghệ hoàn chỉnh, bảo đảmđúng tiêu chuẩn rồi mới cho hoạt động trở lại? Chúng tôi biết đây là 2 nhà máy của Trung Quốc, nhưng sống ở đâu cũng phải có “lệ làng” - nhất là bảo đảmmôi trường sống cho những người dân.
Tại quãng đường bê tông - dân sinh mà các loại xe trọng tải lớn vẫn ngày đêm rầm rầm chạy qua, từng đám bụi than bám dạt 2 bên mép đường, bà con đã phải hít luồng khí đen đặc này từ bao lâu nay và bệnh viêm đường hô hấp kéo dài không hồi kết - là điều dễ hiểu. Họ luôn cho rằng vì “thấp cổ bé họng”; vì không biết kêu ai, song niềm tin thì đang bị bào mòn...
Chính quyền nói gì?
Ông Lê Văn Bí, Phó chủ tịch UBND huyện Kinh Môn biện minh: Liên quan đến hoạt động của Nhà máy Tân Đông, huyện đang giao cơ quan chức năng kiểm tra về việc xử lý chất thải và nước thải của nhà máy. Huyện cho thành lập tổ giám sát cộng đồng, gồm đại diện chính quyền, người dân sở tại và cán bộ nhà máy để giám sát việc xả thải của nhà máy Tân Đông và Tân Nguyên. Nếu phát hiện xả thải gây ô nhiễm, Tổ giám sát được phép vào kiểm tra...
Theo ông Bí, nếu Tổ giám sát vẫn còn nghi ngờ về các kết quả quan trắc môi trường, do Trung tâm Quan chắc môi trường (Sở TN&MT) thực hiện, thì huyện sẽ mời một đơn vị quan trắc độc lập khác vào tiến hành quan trắc, phân tích độ ô nhiễm ra sao để khách quan hơn.
Về việc các nhà máy gần khu dân cư, ông Bí cho rằng, trước đây, do các cấp chưa thấy rõ quy hoạch, thêm nữa, để kêu gọi phát triển công nghiệp trên địa bàn nên chưa nhìn ra được hậu quả... Vả lại, khi các doanh nghiệp vào đầu tư, họ đều có đề án, thuyết trình hoạt động “rất đẹp” nên lúc đầu yên tâm…
Khi được hỏi về quy hoạch phát triển công nghiệp, nhất là cho phép khai thác mỏ đá núi Thần ngay sát nhà dân và Trường Mầm non Phú Thứ; việc, cấp phép cho các nhà máy Tân Đông, Tân Nguyên hoạt động ngay cạnh nhà dân, ông Bí liền nói: “Cái này, nhà báo lên hỏi tỉnh, chủ trương là của tỉnh, huyện không tham mưu”...
Ông Bí cũng thừa nhận: Việc người dân phản ánh là nguyện vọng chính đáng và có cơ sở. Nhưng độc hại đến đâu thì còn phải chờ các cơ quan chức năng kết luận, khi đó, mới có cơ sở xác đáng để có thể trả lời người dân và thông tin cho báo chí. Bởi 2 doanh nghiệp này có yếu tố nước ngoài nên mọi thông tin phải thật khách quan và chuẩn xác.
Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vấn đề này.
Linh Tuệ
Bài viết khác

Lào Cai: Phường Âu Lâu tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 7/5/2026 của UBND phường về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026, UBND phường Âu Lâu (Lào Cai) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại Trường THPT Hoàng Quốc Việt và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Chuyên gia cảnh báo lỗi xe khi dùng xăng E10
Việc xăng E10 chính thức được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam từ năm 2026 đang kéo theo nhiều phản ánh từ người dùng ô tô, đặc biệt là tình trạng đèn báo lỗi Check Engine (hay còn gọi là “đèn cá vàng”) bật sáng sau khi đổ nhiên liệu mới. Dù xe vẫn vận hành bình thường, hiện tượng này khiến không ít chủ xe lo lắng về nguy cơ hư hỏng động cơ.

Tuyên Quang: Phát hiện 18 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm
Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra 18 vụ, phát hiện vi phạm 100% số vụ kiểm tra, xử phạt hơn 54 triệu đồng.

Thương mại điện tử siết quản lý, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn
Sự bùng nổ của thương mại điện tử những năm gần đây đã thay đổi mạnh mẽ thói quen mua sắm của người dân. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người tiêu dùng có thể đặt mua từ thực phẩm, mỹ phẩm đến đồ điện tử và nhận hàng tận nhà. Tuy nhiên, đi cùng với sự tiện lợi là hàng loạt rủi ro như hàng giả, quảng cáo sai sự thật, gian lận thương mại hay tranh chấp khó xử lý khiến nhiều người từng xem mua sắm online như một “canh bạc may rủi”.

Phú Thọ: Phát hiện số lượng lớn sản phẩm động vật không bảo đảm an toàn thực phẩm
Qua công tác kiểm tra, giám sát địa bàn, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ vận chuyển nội tạng động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các ngân hàng phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới
Các ngân hàng liên tiếp phát đi cảnh báo về làn sóng lừa đảo công nghệ cao với thủ đoạn ngày càng tinh vi, từ giả danh nhân viên ngân hàng, doanh nghiệp đến dựng kịch bản tuyển dụng xuất khẩu lao động hoặc giả mạo cuộc gọi bằng công nghệ AI.

Thu hồi khẩn lô “Hoạt huyết bổ não Sanco” vi phạm chất lượng
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thu hồi khẩn lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Hoạt huyết bổ não Sanco” do không đạt chỉ tiêu Vitamin B6 theo hồ sơ công bố. Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ mất kiểm soát chất lượng trên thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bảo đảm an toàn thực phẩm: Con đường xây dựng thương hiệu nông sản bền vững
Liên tiếp các vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện thời gian qua khiến niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường nông sản đang bị suy giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp sạch không còn là lựa chọn mang tính khuyến khích mà đã trở thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp xây dựng thương hiệu và tồn tại bền vững.

Trà sữa, kem BingXue Dương Nội: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm vì rác thải và "tay trần"
Nhiều hình ảnh ghi nhận tại cửa hàng BingXue có địa chỉ tại Lô C8-07, đường Nội, Khu đô thị 2 bên đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, TP Hà Nội cho thấy tình trạng mất vệ sinh diễn ra ngay trong khu vực phục vụ khách và pha chế đồ uống, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Bán lẻ tăng tốc chuyển đổi, kích hoạt sức mua nội địa
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xem là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, Hà Nội đang kỳ vọng lớn vào khu vực thương mại – dịch vụ, đặc biệt là ngành bán lẻ.











