Từ thuê đất sang “chuyển nhượng”?
Theo đơn thư phản ánh của gia đình bà Nguyễn Thị Vấn (tức Tám, tên cách mạng đặt cho trong thời gian kháng chiến), có địa chỉ tại quận 3, TP. HCM, gửi cho các cơ quan báo chí nêu: Vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước, bà Nguyễn Thị Vấn (Tám), được cha mẹ chia cho một khu đất dùng để trồng lúa và đất thổ mộ (đất dùng để chôn cất những người thân trong gia tộc) tại ấp Kiến An, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé (nay là thị xã Bến Cát, Bình Dương), có giấy tờ điền thổ được lập vào năm 1958 (hiện tại những ngôi mộ này vẫn đang tồn tại trên khuôn viên khu đất và điền thổ từ chế độ cũ).
Khu đất thổ mộ của gia đình bà Nguyễn Thị Vấn bị cò ngang nhiên treo biển giao bán đất.
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, hai người anh của bà Vấn đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc là liệt sĩ: Nguyễn Văn Huệ - sinh năm 1905, hy sinh năm 1949 và Nguyễn Văn Cánh – sinh năm 1927, hy sinh năm 1952), và bản thân bà Vấn là giao liên từ năm 1946 – 1950, tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tiếp đến là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gia đình bà bị truy bắt và thu gom vào ấp chiến lược. Sau này hòa bình lập lại, bà Vấn được trở về và lập gia đình ở quận 3, TP HCM, phần đất trồng lúa và thổ mộ tại Bến Cát, Bình Dương vẫn tiếp tục được gia đình quản lý và sử dụng. Đến năm 1988, bà Nguyễn Thị Cái là người dân sống gần ở đó đã mở lời xin thuê lại diện tích đất nêu trên để trồng lúa và đã được bà Vấn đã đồng ý cho thuê. Sau 1 năm, bà Vấn đã đòi lại phần đất này để gia đình sử dụng, tuy nhiên bà Cái đã trình bày hoàn cảnh khó khăn và năn nỉ xin được thuê thêm 01 năm và thêm một lần nữa bà Vấn đã đồng ý, chấp thuận theo nguyện vọng của bà Cái. Sự việc tưởng chừng như đã dừng lại ở đây, thế nhưng bằng cách nào đó, bà Cái đã cấu kết với một số thành phần, trong đó có sự trợ giúp của chính quyền cấp xã đã lật ngược tình thế từ việc thuê đất sang thành “chuyển nhượng”.
Chính quyền bác đơn?
Bức xúc trước những vấn đề nêu trên, bà Vấn đã làm đơn khiếu nại tới các cấp chính quyền để được giải quyết. Và ngày 8/9/1995, Ủy ban nhân dân tỉnh Sông Bé ra thông báo số số 166/TB-UB yêu cầu UBND huyện Bến Cát giải quyết đơn khiếu nại của bà Vấn (Tám). Ngày 18/10/1996, Hội đồng tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân huyện Bến Cát đã thống nhất: Khu đất bà Tám tranh chấp không có cơ sở để giải quyết vì “bà Tám không có nhu cầu sử dụng đất đai, nhà ở đã ổn định tại TP HCM từ năm 1953 tới nay”. Do đó, UBND huyện Bến Cát bác đơn khiếu nại tranh chấp đất đai (đòi lại đất) của bà Tám. Không đồng ý trước những quyết định của UBND huyện Bến Cát, bà Vấn tục làm đơn kêu cứu gửi đi khắp nơi thế nhưng sự việc vẫn cứ chìm vào quên lãng.

Bản đồ đất của gia đình bà Vấn
Và đến năm 2005, một bất ngờ đã xảy ra khiến gia đình bà Vấn và những người dân sống tại Bến Cát phải ngạc nhiên trước những quyết định táo bạo của UBND thị xã Bến Cát về việc cấp 04 giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Nguyễn Thị Cái. Và điều đáng nói hơn, trong phần đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thi Cái được UBND xã An Điền xác nhận: Về nguồn gốc sử dụng đất: “chuyển nhượng + khai phá”; Về tình trạng tranh chấp, khiếu nại đất đai: “không”... đang là vấn đề khó hiều vì trên thực tế thì bà Vấn “đã và vẫn đang khiếu nại suốt từ đó đến nay với mục đích xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhưng đều không được các cơ quan chức năng của thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đứng ra giải quyết”.

Di chúc của gia đình bà Vấn
Thế nhưng, với phần diện tích “đất thuê biến thành chuyển nhượng” mà năm 1988 bà Cái đã thuê của bà Nguyễn Thị Vấn (một gia đình có công với cách mạng, trải qua 02 cuộc kháng chiến, có 2 liệt sĩ) đã bị bà Cái phối hợp với một số thành phần, cán bộ chính quyền địa phương xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, hợp thức hóa diện tích đất nêu trên và cấp thành 04 giấy chứng nhận QSDĐ đang là vấn đề khó hiểu. Chưa dừng lại ở đó, khu đất thổ mộ của gia đình bà Vấn hiện nay còn rơi vào tình trạng bị cắt xén, ngày một thu hẹp, thậm chí một “cò đất” còn ngang nhiên treo biển giao bán đất ngay trên khu mộ của gia đình bà Vấn giữa ban ngày, gây bức xúc trong dư luận đang rất cần câu trả lời thỏa đáng từ phía các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương.
Báo TH&CL sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Hương Giang – Hải Dương























