
Tuyên truyên, vận động đến từng hộ chăn nuôi
Trong hơn 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu (cũ), nay là phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng thường xuyên tổ chức hội nghị phản biện xã hội “Thực trạng trâu, bò thả rong và những giải pháp xử lý trong thời gian đến”. Qua đó, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, với hy vọng tạo chuyển biến tích cực trong việc xử lý dứt điểm vấn nạn trâu, bò thả rong kéo dài nhiều năm qua, xảy ra nhiều tai nạn giao thông thương tâm và cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.
Nhiều đại biểu nêu ý kiến tình trạng trâu, bò thả rong đã diễn ra trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Nhiều năm qua, người dân tổ dân phố 34 và 35… thuộc phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng kêu trời, khổ sở… và phản ứng về việc trâu, bò thả rong. Đặc biệt, tại khu đô thị sinh thái Golden Hills (thuộc tổ 35) gần 10 năm nay vấn nạn trâu, bò thả rong thì không kể xiết.


Nhiều vụ tại nạn giao thông đã xảy rất thương tâm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành nối dài (đoạn ngang qua Khu đô thị sinh thái Golden Hills, thuộc tổ dân phố 35), tông vào đàn bò đã đưa đi cấp cứu, phương tiện hư hỏng nặng, người thì gãy chân, người thì chấn thương sọ não... Thậm chí có cả người nước ngoài bị tai nạn, bò chết tại chỗ (chủ hộ chăn nuôi không dám ra mặt để nhận bò về).



Anh Trung một người dân thuộc tổ 35 bức xúc cho biết: “Những vụ tai nạn này đã được dự báo từ trước và sự thiếu trách nhiệm của các cấp đã không giải quyết dứt điểm. Chúng ta đang sống trong sự thiếu trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương khi tình trạng này kéo dài”.

Chị Nguyễn Thị L, một khách qua đường dừng lại nói: “Sao mà tội nghiệp như thế này trời? Ai biết thân nhân người bị nạn ở đâu báo ngay cho gia đình? Chị rơm rớm nước mắt, thấy vết thương và máu chảy quá nhiều…”. Nhiều người dân hiếu kỳ tại đây kéo ra xem và sơ cứu cho nạn nhân, nhưng vô vọng… 
Ra quân rầm rộ dẹp bỏ vấn nạn trâu, bò thả rong
Trước tình hình và thực trạng về vấn nạn trâu, bò thả rong như hiện nay trên địa bàn phường Hải Vân, lãnh đạo phường đã triển khai và bắt tay ngay sau khi sát nhập đã triển khai kế hoạch ra quân rầm rộ và dài hơi về việc chăn nuôi trâu, bò thả rong trên địa bàn phường. Từ công tác truyên truyền, vận động đến viết và ký cam kết. Sau đó lắng đọng một thời gian, rồi đâu lại vào đó. Một điều đáng nói, là toàn phường Hải Vân không có hộ nào chăn nuôi trâu, bò thả rong, đa phần tập trung ở xã Hòa Liên (cũ), nay thuộc phường Liên Chiểu, nhưng địa giới của 2 phường này lại kề gần nhau. Vì vậy các hộ chăn nuôi cứ thả rong trâu, bò về tại phường Hải Vân, nhất là đoạn đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) đoạn đường lên Khu Công nghệ cao.

Ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân trao đổi với Phóng viên Thương hiệu & Công luận: “Trong thời gian qua, trên địa bàn phường Hải Vân xảy ra tình trạng chăn, thả gia súc trâu, bò... trên các tuyến đường, tại khu dân cư, Khu đô thị và khu tái định cư, các khu vực chợ, tại những nơi công cộng gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, một số trường hợp gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân địa phương.”
Ngày 23/11, ông Hoàng Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân cho biết thêm, vừa qua Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công, phường đã tổ chức ra quân vây bắt bò thả rong trên địa bàn. Các hộ chăn nuôi biết được vừa qua phường Liên Chiểu đã quân rầm rộ và đã bắt giữ 5 con bò, nên những ngày qua họ chăn dắt bò đi hướng khác, khỏi địa bàn, lực lượng chức năng chỉ bắt được 1 con, đồng thời Trung tâm Cung ứng Dịch vụ sự nghiệp công, phường đã gửi văn bản đến các hộ chăn nuôi và cho ký cam kết.

Được biết, sắp đến lực lượng chức nặng phường Hải Vân đã có kế hoạch sẽ liên tục ra quân và mạnh tay, nhằm dẹp bỏ dứt điểm tệ nạn thả rong trâu, bò đi lông nhông, phóng uế bừa bãi, ô nhiễm môi trường, trả lại cảnh quan môi trường xanh- sạch – đẹp. Đúng với một thành phố đáng sống.
Hoàng Hữu Quyết























